Ông nội e và Ông nội a ấy là hai anh em ruột bọn e có lấy nhau được ko? e xin lời khuyên xin lời chia sẻ vì đang vô cùng bế tắc ( e xin cảm ơn
Ðề: E phải làm sao??? 3 chứ nhỉ ông nội - bố - em. tính sao mà lại ra 4 đời? mà sao biết anh em gần thế còn yêu?
Ðề: E phải làm sao??? Gần quá em à??? Theo luật là từ đời thứ 5 là lấy nhau được, sau con em và con anh ấy lấy nhau mới được, lấy nhau gần quá sinh con có những rủi ro cao hơn bình thường
Ðề: E phải làm sao??? Bạn ơi như thế này là 3 đời đấy, ko phải 4 đời như bạn tính đâu Ko đc đâu bạn ah
Ðề: E phải làm sao??? 4 rồi mà mẹ nó: Bố ông nội, ông nội, bố mẹ bạn đó, bạn đó. Tới bạn đó là đời số 4 rồi
Ðề: E phải làm sao??? Liệu con cái e có sao các chị? gia đình họ hàng phản đối kịch liệt lắm. e tính tự tử đây ((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: E phải làm sao??? 3 đời chứ mn, tính từ ông nội chứ nhỉ, mà 3 hay 4 đời thì họ hàng ntn cũng quá gần như là anh em rồi ở quê mọi ng ko chấp nhận đâu ạ
Ðề: E phải làm sao??? 3 đời chứ nhỉ ông nội em và onnooijoo anh ý cơ mà, có phải cụ em và cụ anh ý đâu
Ðề: E phải làm sao??? Bó tay với em này, họ hàng gần như thế còn yêu. Giờ mọi người phản đối lại bảo muốn tự tử. Bố mẹ vất vả sinh ra nuôi lớn bằng thế, đã báo hiếu được gì chưa mà còn muốn bố mẹ đau lòng. Có thể là 2 bạn có duyên kiếp từ trước nên mới đầu thai làm họ hàng gần, nhưng dù sao cũng nên phải dừng lại, chưa kể nếu có cố tiến tới con cái sinh ra cũng dễ có dị tật do kết hôn cận huyết.
Ðề: E phải làm sao??? 3 đời thì yêu nhau thế nào đc? sau này lấy nhau ảnh hưởng ở con cái nhé bạn, sao biết mà còn yêu? tại sao khi bị phản đối ko hỏi kỹ nguyên nhân, mọi chuyện đến mức này rồi thì thiệt bạn thôi, thực ra vấn đề ở đây là khi đã sống chung với nhau thì cảm thấy ở nhau cũng bình thường thôi, ko đpẹ ko lãng mạn ko màu hồng nên yêu ít hơn thôi, cả 2 nên nói chuyện với gia điình để đc gia đình thống nhất bàn bạc cụ thể, ko ai giúp bạn đc lúc này ngoại trừ gia đình 2 bên. hãy dũng cảm đối diện khi còn chưa muộn
Ðề: E phải làm sao??? cảm ơn chị! ko phải e nghĩ như vậy đâu, e đang thấy mình đường cùng quá nên nói vậy thôi, c đừng mắng e (