Em đang băn khoăn về vấn đề chuyển trường cho bé quá các mẹ ah. Bé nhà e đang học công lập.Trường mới xây sửa lại nên khá khang trang,cơ sở vật chất e thấy ok,trường mới lên chuẩn quốc gia năm trc.Mỗi cái tội là các cô giáo hư quá,tháng nào cũng đều như chanh vắt moi hầu bao e.E mới cho con đi học đc 3 tháng mà nào là đầu năm chuẩn bị cho cô ba cái phong bì,rồi thì mua hộ lớp cái này cái kia ( nguyên tiền băng dính hai mặt cũng hơn trăm nghìn,khăn ướt),đỉnh điểm là htrc trung thu,bà ra mơi e biếu quà trung thu,e không nói gì,bà tự gợi ý luôn đưa bà 5lit ( chia 3 cô).Tiền học công thì các mẹ biết rồi đấy có 1t mà cứ theo đà này tháng nào chắc cũng mất 500k cho các bà,chưa kể tiền lung tung. Em thấy bất công vô lí quá chừng nên hôm trung thu e đã không biếu và các bà tỏ thái độ bơ e luôn,bé thì dù tháng nào cung đưa tiền bà mua giấy ướt nhưng hnao đi học về cũng lem luốc.Hết tháng này e định chuyển bé sang trường khác mà sợ con không quen,nhưng cứ nghĩ các bà giáo h lạm thu quá nên ... Đấy là còn chưa kể các mẹ ah,trường mầm non quận trung tâm mà em phát hiện ra các bà có hiện tượng ăn chặn tiền ăn của ngay lớp con em. Mà e đang định chuyển về trường Ánh Dương,trường của các bà sơ ơ Quang Trung cm ah,học tư thì nhà e không theo nổi ah