Thực sự lên trên diễn đàn này là để đọc xem chị e có rơi vào tình cảnh như mình ko? và coi như là 1 niềm an ủi để giải quyết phận hẩm hiu của e! E sinh năm 91, người ta bảo hồng nhan bạc mệnh, e thì ko xinh nhưng cũng ưa nhìn, đã có 1 đời chồng nhưng chưa có con, số phận éo le khi năm ngoái e vừa lấy chồng tháng 2 thì cuối tháng 10 bọn e đã chia tay, lý do thì thật là...: anh ấy ko có khả năng làm cha, cái bí mật này anh ấy giấu suốt quá trình yêu nhau, đến khi cưới nhau rồi thì anh ấy mới nói ra, anh ấy xin e là hãy cứ ở bên anh ấy rồi bọn e nhận 1 đứa con nuôi, Bao nhiêu tương lai trước mắt e sụp đổ. E ko thể chấp nhận việc đó: trước hết là vì anh ấy đã lừa dối, thứ 2 là e là 1 cô gái bt và e khao khát có những đứa con do e sinh ra ( anh ấy ko chấp nhận cho e thụ tinh nhân tạo). Nên e quyết ly hôn, anh ấy đã can ngan, rồi gia đình anh ấy đe dọathậm chí còn đánh e, nhưng e quyết tâm. 8 tháng lấy nhau như 1 địa nguc, e khủng hoảng nặng nề lắm. 1 năm đã trôi qua nhưng e vẫn mất hết niềm tin vào cuộc sống, vào đàn ông, nhiều người nói e dã man, rồi vô tâm, khi ko nghĩ đên nỗi đau của anh ấy, nhưng nếu anh ấy nói trước lúc cưới thì e sẽ chấp nhận, nay anh ấy lại lừa dối. E lên đây rất mong có bạn để tâm sự, để thấu hiểu cho hoàn cảnh của e, nếu có được 1 người bạn trai để chia sẻ thì thật là tốt vì e đang rất chán Hiện tại công việc của e là làm quản lý cho 1 shop thời trang, e thì quê ở tỉnh lẻ cũng chưa có nhà ở hà nội và đang ở cùng nhà họ hàng. Có anh nào hay bạn nào hiểu và muốn tâm sự hay làm bạn của em thì IB nhé, e sẽ cho số đt và face, còn e ko muốn đưa ra ở đây! Mọi người thông cảm nhé! zalo 01268398686 A` E CÓ CÁI ẢNH CHÂN DUNG CHO MỌI NGƯỜI XEM, ẢNH NÀY CHỤP Ở SHOP CỦA E: ( CHÂN E KO ĐẸP LẮM NÊN HAY ĐI TẤT, CÁC A ĐỪNG CHÊ NHÉ! HIHI ) P/S: TRÔNG EM TƯƠI CƯỜI THẾ NÀY LÀ MỖI KHI BÁN HÀNG THÔI CÒN E LÀ NGƯỜI SỐNG NỘI TÂM LẮM, LẠI HAY TỦI THÂN NỮA!
Cố lên e! chúc e tìm dc người thật lòng, mà e ăn mặc đẹp thế, shop ở đâu vậy! nhìn avata của chị là em biết chị cũng cùng gu thời trang giống e rồi! hihi
thực sự tuổi tác ko quan trọng nhưng mình muốn kiếm bạn nam nào hơn mình nhiều nhiều tuổi chút, vì mình suy nghĩ, độ từng trải đã nhiều nên những bạn nam ít tuổi có lẽ sẽ ko hợp với mình! hihi
Chào e,a sn 86 hiện đang làm tại hà nội a cũng đã một lần đổ vỡ nên a hiểu những j e phải trải qua,a đã li hôn được 2 năm,h a muốn tìm một ng thực sự hiểu và thông cảm,chia sẻ để đi nốt đoạn đường còn lại..m có thể làm quen dc k e,a ít khi ol e có xài zalo thì add a: 0906.214.428 hay mail:hungquan1186@gmail.com... mình có thể nc nhìu hơn.
Cứ khóc cho thoải mái đi em, khóc hết là lại nhẹ nhõm ngay. Tối buồn thì lên mạng chơi game cho xả stress, ví dụ chơi tá lả ăn đậu với anh chẳng hạn
đọc topic của bạn mình thực sự thấy buồn, đi cho đến cuối cuộc đời vẫn loay hoay tự hỏi tình yêu là gì?nếu anh ấy k giấu bạn cái bí mật kia thì bạn có chấp nhận cưới anh ấy không?nếu đặt trường hợp ngược lại, nếu người phụ nữ không sinh được con, những người đó thực sự k thể có được hạnh phúc sao?liệu có ai chấp nhận những người như thế không? Mình chẳng phải chín chắn nhưng ít ra mình vẫn tin vào tình yêu, không như bạn, ai chẳng khát khao đc sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Người bình thường tin vào tương lai, người không may mắn, họ tin vào tình yêu, mình cũng là ng k may mắn, mình cũng tin vào tình yêu Nếu suy nghĩ theo vấn đề ngược lại, mình nghĩ anh ấy cũng mất niềm tin vào phụ nữ, cũng mất niềm tin vào tình yêu. Anh ấy sai, gia đình anh ấy sai thì đã có những hành vi không đúng, dọa đánh, hay j j đấy với bạn, nhưng mình tin anh ấy cũng rất buồn