Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá M thì tạm xong khoản quần áo giầy dép cho 3 mẹ con roài (còn 1 bộ của cậu ấm thì gửi mua rồi, chắc khoảng 2-300k). Còn cái đầu của mẹ nữa.
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Thích nhất câu cuối, thấy giống mình Năm nay về quê chắc làm bao lì xì 10K hết để mừng tuổi trẻ hàng xóm, còn các cháu trong nhà mới 50K thôi
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Sắp tết rồi. Tết mình chỉ tốn tiền mừng tuổi cháu chắt thôi còn tiền biếu bố mẹ chỉ gọi là có. May bố mẹ 2 bên đều khá giả nên cũng không cần gì ở con cái. Bố mẹ chồng mình tết sắm hết đồ chỉ chờ con cháu về ăn tết. Ông bà cũng tốt
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá tết tiêu rất là nhiều tiền, hụt nhiều tiền, thiếu tiền rùi sinh lắm chuyện, hix
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Mình cũng tính giống mẹ này,của nhà trồng đc,đem biếu họ hàng mỗi ng 2 kg hạt dẻ.Thế là xong.Chỉ lo khoản biếu nội ngoại rồi tiền mừng tuổi.2vc với con giai thì chưa sắm đc gì,mà chắc bố mẹ cũng khỏi sắm luôn quá
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Em đau đầu cả tháng nay rồi ấy. Khoản quà cáp thì nhà em cũng đơn giản thôi nhưng mà cái khoản tiền mừng tuổi hai bên nội ngoại cũng ngốn của vc em khớ khớ, hic.
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Năm đầu làm dâu, đang ở nhà từ đường ( vì ba mẹ chồng đã mất rồi), vậy có phải quà cáp hết cho tất cả anh chị chồng ko ạ? Còn bên ngoại thì em có gửi quà tết ( bánh kẹo) và phong bì rồi. Mấy chị tư vấn cho em với. Tính em còn con nít lắm, chưa biết vụ này thế nào cả ạ.
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Tớ đau đầu nhất vụ mừng tuổi, hic!
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Theo chị thì nên,nhưng lựa lựa xem mua gì cho nó phù hợp với ktế gia đình mình
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Mảoh bảo ghi, mà cũng bận quá huu, chả ghi chép đc gì
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá theo mình nên mua ít quà thôi, còn biếu xiền để các cụ thích mua gì thì các cụ mua
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá e cũng chẳng dám tính, híc đau đầu lắm ạ
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Mình cũng chẳng dám nghĩ đến Tết, đau đầu lắm, nhiều khoản phải chi ghê!
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá E thấy bố mẹ e hay biếu lịch ( nhà e bán lịch :3), gà (mang đến hôm 27,28), 1 rỏ (r***, mứt, chocopie...) người ta làm sẵn ấy ạ. E cũng ko biết bao nhiêu. E thì chưa lập gia đình, cũng ko biết phải biếu gì
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Nhiều khủng khiếp ý chị ạ..............
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Em vừa nhận thông tin nghỉ có 5 ngày. hic.
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá m về nhà nội, cho chồng cầm tiền thích là gì thì làm. ra tết còn nhiêu đưa lại cho m.
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Hiiii. C ko suy nghĩ gì ạ. em thì phải bàn bạc.
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá em thì 15tr là đủ......................................
Ðề: Em bắt đầu tính toán chi tiêu tết rồi mọi người ạ. Mà đau đầu quá Nhiều nhỉ, tớ chưa biết bao nhiêu nhưng mà sẽ cố gắng trong khoảng 10 củ thôi. Vừa alo xo cho MC, bà dặn là ko phải mang gì về đâu, mang nhiều nặng mà đường xa... hehe Mình lại nghĩ là nên mua cái gì đó, mua cái gì được các Mẹ nhỉ?