Tâm sự Em Bất Lực Từ Khi Trở Thành Mẹ Đơn Thân

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hằng mun mun, 30/11/2016.

  1. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Nói về sai lầm của mình , em không có gì để chối cãi hay ngụy biện. Nhưng thực sự nhiều lúc em đã rất muốn buông bỏ thực tại. Em có thai thì người yêu bỏ chạy y như câu chuyện về kẻ Sở Khanh mà em từng đọc chỉ là em bất ngờ vì không nghĩ chuyện lại sảy đến với mình. Em đã bỏ ngoài tai mọi lời khuên ngăn cấm cản để sinh con. Những nhiều khi trời hay phụ lòng người. Em đã trải qua những tháng ngày thiếu thốn đói rách, ngay cả đứa con em mang đến thế giới này với đầy lì vọng và yêu thương em cũng không đủ khả năng lo cho nó. Yêu thương cũng cần đến tiền, cũng cần thực tế. Giờ đây em nhìn trong gương 1 con bé già nua trước tuổi vì vất vả đêm hôm con cái 1 mình, thấy 1 bé trai 1 tuổi rồi nhưng vẫn lếch thếch và chưa từng biết đến mùi quần áo mới thực sự em cũng xót xa lắm. Em cũng đã cố gắng chạy vạy nhiều nơi, xoay đủ mọi kế để kiếm tiền nhưng thực sự nhìn con nhiều lúc em thấy cay đắng quá. Chị nào cũng là mẹ đơn thân có thể chia sẻ cũng em không ạ..Em mệt mỏi quá rất cần động lực ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hằng mun mun
    Đang tải...


  2. procaryot

    procaryot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    cố lên bạn. Mình luôn tin ông Trời công bằng mà.
    Hãy cố gắng nhé, vì Con!
     
    phuongth0312 thích bài này.
  3. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    vâng em cảm ơn mn hôm nay mệt quá mới post bài lên
     
  4. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Mình có thể hỏi vài câu không? B năm nay bao nhiêu tuổi? Trình độ như thế nào? Hít 1 hơi thật sâu vào sau đó thở nhẹ ra, tạm thời bỏ qua hết tạp niệm hay sợ hãi, lo lắng trong lòng bạn đi. Rồi nhìn nhận thật kỹ khả năng của bản thân xem bạn có thể làm gì để kiếm tiền nhé.
    - nếu bạn ko có trình độ, chuyên môn, phải ở nhà trông con giữ con thì b có thể tìm việc gia công như cắt chỉ hoặc làm giày để làm. Nhìn xem gần chỗ mình có xưởng hay xí nghiệp nào không? hỏi bảo vệ nơi đó, ngta có thể chỉ cho b chỗ đem hàng về làm mà kiếm thu nhập. Có việc thì tích cóp và để dành vốn.
    - Nếu bạn có trình độ và bằng cấp thì đơn giản hơn, tạm thời gởi con cho ông bà trông rồi đi làm đi. Còn không có nữa thì lên mạng tìm mấy việc như viết bài quảng cáo nọ kia, có thể làm part time tại nhà.
    - Nếu bạn có thể vay đỡ ông bà hoặc có 1 số vốn, thì tìm cách kinh doanh, mua bán nhỏ. Sau 1 thời gian quen dần thì bán buôn sẽ khá hơn.

    Mỗi khi bạn buồn hay thất vọng thì đừng ép nó xuống. Nhìn đồng hồ và nói cứ buồn đi, cứ khóc đi, thất vọng cũng được, chán nản cũng tốt nhưng mày chỉ đc 5 phút để buồn thôi, tự cho mình 5 phút để mệt mỏi, để than thở, để oán trách.. Bạn sẽ cảm thấy dễ vượt qua hơn là ép nó xuống. Con ng khi có tâm trạng tiêu cực, cơ thể sẽ sản sinh ra hoormon khiến tâm trạng bạn trở nên tồi tệ, bạn càng ép nó chừng nào thì cảm xúc sẽ càng tiêu cực chừng đó. Nhưng nếu bạn xem nó là 1 lẽ đương nhiên, chấp nhận nó, thỏa mãn nó thì nó sẽ dễ vượt qua hơn. Ngoài ra b nên tham khảo giải tỏa cảm xúc bằng phương pháp gõ EFT, nó khá hiệu quả để cải thiện tâm trạng của bạn đấy.
     
  5. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,325
    Đã được thích:
    2,488
    Điểm thành tích:
    863
    co len ban, cai gi cung co cai gia cua no ma
     
  6. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Chỉ biết ôm em, nhìn vào đôi mắt con em sẽ có động lực phấn đấu
     
    Hằng mun mun thích bài này.
  7. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    cố lên mn ơi, vì con yêu, có thể làm đc tất cả mn ạ.
     
    Hằng mun mun thích bài này.
  8. Trang Sức LOPA

    Trang Sức LOPA Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Bây giờ thì có lẽ cách tốt nhất là bạn nên tìm lấy 1 anh nào đó thực sự yêu thương bạn và chấp nhận cháu thì mới có thể thay đổi được. Chứ như hiện tại bạn ngày càng xuống sắc
     
  9. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Biết đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mình nghĩ phải tự thân mình cố gắng nỗ lực để cải thiện thôi chứ đừng trông chờ vào ai cả. Nếu quá khó khăn bạn có thể nhờ bố mẹ hỗ trợ bằng cách trông giúp con để đi làm.
     
  10. Trang Sức LOPA

    Trang Sức LOPA Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi nói như admin thì chả cần phải lấy vợ, lấy chồng làm gì cả. Vì biết đâu thế này thế nọ. Đành rằng là ng khác rất khó có thể thương con k phải của họ. Nhưng đây cũng là cách tốt nhất chứ càng để lâu càng xuống mã biết làm sao đc.
    Bố mẹ ngay từ lúc đầu họ đã can ngăn rồi mà, nếu mà giúp đc thì chủ thớt đã không phải như vậy rồi
     
    Hằng mun munsupport8 thích.
  11. Mr. Hòa Trần

    Mr. Hòa Trần Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/11/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bác rất là có tâm. Em cũng muốn viết vài dòng cho cô ấy. Trong phúc có họa, trong họa có cái phúc. Đứa con sinh ra là tài sản lớn nhất. Tất cả những khó khăn chỉ là thử thách để bạn đạt được điều bạn muốn.
    ... Hãy cố gắng vượt qua thời gian này bằng việc đầu tiên là có thu nhập qua một số gợi ý phía trên. Đó là điều kiện cần và đủ để bạn vượt ải.
    ... Rồi thời gian cũng qua đi, đứa bé lớn lên, bạn có nhiều thời gian hơn cho bản thân sẽ có người đàn ông tốt đến bên bạn. Hãy chịu khổ trong thời gian này đừng bao giờ nhu nhược với bản thân thì người đàn ông tốt đó mới có thể xuất hiện và đến bên yêu thương bạn. Rồi sau hãy nghĩ về tương lai của đứa trẻ, tôi tin là đứa bé nó là đứa thông minh vượt trội so với người thường. Lamchame.com có nhiều kiến thức giúp bạn trở thành phụ huynh thông thái. Đó là cái Phúc trong cái Họa mà bạn đang gặp phải.
    Hãy cố gắng lên nhé!
     
  12. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ý của mình không phải như bạn nghĩ mà theo mình nghĩ thì đừng trông chờ vào ai khác mà mình phải tự thân vận động để cố gắng cải thiện cuộc sống hiện tại trước đã. Bởi vì làm mẹ đơn thân ở thời này không hiếm.
     
    August88Littletiger thích.
  13. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,516
    Đã được thích:
    7,704
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nhưng đã đến nước này sinh ra rồi là con châu nhà mình thì bố mẹ nên giúp đỡ. Nói thật mình thấy mẹ nó có con ở bên cạnh là điều hạnh phúc hơn, còn nhiều thằng lấy rồi ly hôn rồi tranh quyền nuôi con mình ko được quyền nuôi con còn đau đơn gấp bội phần. Giờ chủ top cố gắng lên còn gắng gượng được hãy cố gắng hết sức 1 thời gian nữa con lớn hơn sẽ vượt qua thôi.
     
    Hằng mun mun thích bài này.
  14. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,731
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    chia sẻ với bạn, chúc 2 mẹ con bạn mạnh khoẻ, nhanh vượt qua khó khăn.
     
    Hằng mun mun thích bài này.
  15. phuongth0312

    phuongth0312 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    2,205
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    223
    Mn hãy vững vàng lên nhé. Lấy con làm động lực để cố gắng nhé
     
    Hằng mun mun thích bài này.
  16. mimibe_89

    mimibe_89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    cố lên mn ơi, mn ở đâu vậy?
     
  17. TamNguyen_88

    TamNguyen_88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2016
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Thương con, thương cả mn, mong 2 mẹ con hãy cố gắng lên, mn ở gần khu công nghiệp thì xin làm ở KCN lương cũng ổn mà, e bé 1 tuổi rồi thì có thể gửi bà trông hộ hoặc gửi trẻ, hai mẹ con vẫn có thể nuôi đc nhau
    Mọi chuyện rồi sẽ qua, mạnh mẽ lên nhé để nuôi con trưởng thành, rồi sẽ gặp những bờ vai tốt để m dựa vào mn ak.
     
  18. trinhph88

    trinhph88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    153
    em thử nói rõ xem khả năng em có thể làm được cv gì, em có kỹ năng gì đặc biệt không? biết đâu ai đó trên diễn đàn có thể giúp được em, chứ than vãn cũng có giúp ích được gì đâu
     
  19. kimhien0689

    kimhien0689 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/11/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    em đồng tình với bạn này :) thật sự chia sẻ là để giúp đỡ nhau các mẹ ạ.
     
  20. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    em cảm ơn chị nhiều. Em tốt nghiệp đại học chị ạ. Dân tỉnh bon chen ở Hà Nội thực sự không dễ dàng. Em đi làm mà thuê nhà chi phí chả để được là bao. Áp lực công việc thì không nhiều, xã hội thì em cùng quen rồi nhưng em đau khổ ngay từ chính gia đình. Chị biết không mẹ em luôn mồm chửi em " Mày là con phò phạch", " Mày là loại con đĩ". Con em ở với bà mới bé tí bà đã chửi nó là loại nặng tội, đồ tội nợ, đồ quái thai.....Bà luôn nói rằng con em phải mỗi tháng gửi về ít nhất 2 triệu trong khi lương em bây giờ 3,5tr số tiền đấy là không thể với em. Em thậm chí không chịu nổi áp lực của bà đã phải cắt liên lạc. Chắc giờ này bà đang nghĩ em rũ bỏ con. Thực sự em quá nặng lòng... Em cảm ơn chị
     
    Littletiger thích bài này.

Chia sẻ trang này