Chào các mom. tình hình là dạo này thời tiết khắc nghiệt quá nên có rất nhiều con em bị bệnh, nhất là nôn, sốt, ngất và co giật. Các mom đừng lo lắng quá. theo kinh nghiệm của em ( trong đó con em cũng bị nôn, sốt, gần nhà thì có bé bị sốt, ngất, các cô bên trường bảo dạo này nhiều bé bị vậy lắm) nên sau nhiều ngày lên thăm bác sĩ thường xuyên thì em rút ra được kinh nghiệm là: - khi bé bị sốt và nôn, các mẹ nên cho bé uống nhiều nước ( nước muối pha loãng là tốt nhất), không thì cứ cho bé uống nước đun sôi để nguội. - Ăn cháo loãng, ăn nhiều cữ không nên ép cháu ăn nhiều quá, vì ăn nhiều sẽ nôn tiếp. - Cháu nào không chịu ăn thì có thể thay bằng sữa, uống nhiều cữ - cháu nào nôn nhiều, có thể đi bệnh viện kiểm tra có thể bị đường ruột, uống men tiêu hoá theo chỉ dẫn của bác sĩ. - Cháu nào sốt thì phải hạ nhiệt, ko mặc đồ quá dày, uống thước hạ nhiệt và lau bằng nước ấm, cho uống nước nhiều, ăn cháo loãng. - không nên cho bé nằm máy lạnh nhiều, hoặc để chế độ vừa mát, để quá lạnh sẽ dẫn đến ho mạnh hơn - Chú ý nhất là khi con bệnh nhiều mom hay la mắng vì con không chịu ăn (vì cũng là mẹ nên em biết mình rất lo lắng nên cáu gắt và nóng giận vì con không ăn) nhưng đường la mắng mà hãy Cố gắng dỗ dành, chơi với con nhiều hơn. ko nên la mắng vì càng làm như vậy thì cháu càng sợ và càng bệnh nặng hơn thôi. --> Lưu ý: khi trẻ bệnh không cần phải cho bé ăn quá nhiều và nhiều chất dinh dưỡng, vì lúc đó cơ thể bé vẫn không hấp thu được, các mom chỉ cần cho con ăn vừa đủ ( có thể ăn cháo trắng hoặc cháo đậu, cháo rau củ nhưng nấu loãng), uống thêm sữa và chia ra làm nhiều lần, có thể bé nào lười ăn các mom có thể mua cốm hoặc các loại thực phẩm giành cho bé biếng ăn để con chịu ăn hơn và sau khi con hết bệnh lúc đó các mom hãy cho ăn theo chế độ bình thường lúc đó cơ thể bé sẽ hấp thu được tất cả, nên lúc này mom hãy cho bé ăn nhiều chất dinh dưỡng để căn bằng lại cơ thể nhé. Hi vọng với kinh nghiệm này sẽ giúp cho các bé khoẻ hơn và các mom ăn tâm hơn trong việc nuôi con nhé. chúc các mom luôn vui, chúc các cháu luôn khoẻ
theo em cách giải quyết có lẽ là mẹ nó nên cho con ăn chia làm nhiều lần, mỗi lần ít một thôi đừng cố trước con em cũng thế nhưng em cũng làm theo như thế và đỡ đó ạ