Em bé bị lợi chảy máu, giúp tớ với

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Minh Ngọc, 17/8/2011.

  1. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    43
    Con nhà tớ được 2 tuổi rưỡi. Cách đây mấy ngày cháu sốt cao sau đó phồng hết cả lợi và nhiệt lưỡi nữa. Tớ cho đi khám ở Răng Hàm Mặt Bạch Mai bác sĩ cho thuốc bôi nhưng chưa thấy đỡ. Tớ sốt ruột quá. Tớ lấy khăn mềm lau răng, lưỡi cho bé buổi sáng mà máu ở chân răng cứ chảy ra. Còn lưỡi thì nhiệt nên bé lười ăn lắm. Các mẹ giúp tớ với. Có cách nào cho bé mau khỏi không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Minh Ngọc
    Đang tải...


  2. mebemuitet

    mebemuitet Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em bé bị lợi chảy máu, giúp tớ với

    Chào bạn! ngoài những hiện tượng mà bạn kể, miệng bé có hôi không? nếu hôi nữa thì có lẽ là cháu bị cam rồi. Bởi bé nhà mình trước đây cũng thế, miệng rất hôi, lợi sưng và chảy máu nhiều, sốt, tuy nhiên nhiệt lưỡi thì mình không nhớ rõ là có hay không? Mình cho đi khám tây y bác sỹ kê thuốc đơn bôi và uông nhưng không khỏi. Cuối cùng có người chỉ, mình đưa cháu đi bôi và uông thuốc cam. Phải mất gần 2 tuần cháu mới khỏi. Bạn thử cho bé đi khám xem có phải cháu bị cam không? Nếu đúng bé cam thật thì chữa càng sớm càng tốt, không là cam sẽ lên cả mũi va mắt đấy. Tuy nhiên hiện nay cũng đang có dịch tay chân miệng bạn nên hỏi bác sỹ về tình trạng của cháu để loại trừ bệnh.
    Chúc bé nhanh khỏi bệnh
     
  3. Minh Ngọc

    Minh Ngọc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Em bé bị lợi chảy máu, giúp tớ với

    trộm vía hôm nay bé nhà tớ có vẻ đỡ rồi. Tuy là lợi vẫn chaỷ máu nhưng đã ăn được lòng đỏ trứng. Một tuần vừa rồi bé không ăn được, xót hết cả ruột. Tớ cũng nghĩ là bé bị cam. Mồm hôi lắm. Nhưng nếu đến cam làng Cót thấy mọi người bảo ông ý làm đau lắm tớ xót. Tớ đến BV Bạch Mai được bác sĩ cho thuốc tự chế của Răng Hàm Mặt, tớ về nghiến răng bôi cho con, khóc xé cả ruột. Một tiếng một lần tớ bôi cả mật ong nữa. Hy vọng là khả dĩ, một tuần rồi hôm nay mới chịu chơi một tí. Hy vọng là không phải đến cam Làng Cót. Còn nếu bần cùng có khi cũng phải đưa con đến
     

Chia sẻ trang này