Mẹ nó lên diễn đàn thấy có nhiều người bán hàng đó, Làm cộng tác viên bán hàng kiếm thêm đồng bỉm sữa. Theo tớ bạn bán luôn đồ dành cho trẻ em ý. Không có con đường nào là đường cùng nếu mình cố gắng bạn nhé, cố lên. Tớ đã có thời điểm sinh con đầu được 3 tháng lại lóc cóc vác hồ sơ đi xin việc đó những lúc như thế nản lắm. Nhưng rồi cứ cố gắng dần từng bước một hiện tại có thể nói mình thoát nghèo và đang vươn lên làm giầu bạn ạ. Chúc bạn may mắn.
giai đoạn có con nhỏ....khó khăn kinh tế cũng là dễ hiểu mình ạ...đừng nghĩ nhiều, ảnh hưởng sức khỏe...
Thực ra thì chị thấy chẳng biết thế nào cho đủ đâu nhưng em k phải thuê nhà đỡ hẳn đi ít nhất 2tr/tháng, coi như 2tr đó em để riêng hàng tháng là khoản tích kiệm, còn 8tr nữa em chi tiêu vk 1tr, ck 1tr để gọi là xăng xe ,ĐT, tiền học cho con 1,5tr, tiền bỉm sữa 500. còn 4tr em chi tiêu ăn uống nếu em tính toán mua bán k hết được đâu, như các mẹ vẫn hay chia tiền đi chợ ấy em, chứ em cứ để tiền thích gì tiêu, mua nấy thì k đủ nổi đâu.
Em suy nghĩ hơi nhiều, chị có chị bạn khi đó 2 vc còn thất nghiệp 6 tháng trời, nhà đi thuê, vk sinh con tiền k có ,anh ck còn toàn đt vay bạn bè,có hôm con đi viện nửa đêm đt cho mình mang tiền tới cho vay đấy, khi mà ck đi làm lại chị vk ở nhà chăm con tiền chị ấy chia ra tính toán đi chợ mỗi ngày 50k thôi cho 3 người ăn và 1 đứa trẻ bắt đầu lo tiền trả nợ dần, và h thì cũng mua được nhà cửa, 2 thằng con ngoan ngoãn khỏe mạnh.
Vâng, thì bình thường em nghĩ đủ chị ah, rồi cố gắng thêm nhưng chỉ sợ trái gió trở trời xoay sao kịp. Đất HN bơ vơ không người thân nhiều khi tủi lắm.
Em cũng đang tính bán thêm hàng online mà giờ đi làm hành chính, về nhà thì còn cu nhóc gần 2 tuổi bám mẹ lắm nên đến thời gian dành cho bản thân cũng chẳng có, sợ chưa dám ôm đồm .
tiết kiệm chi tiêu đi bạn ạ, động viên ck kiếm thêm việc làm thêm, bạn bầu bí thì làm gì nhẹ nhàng được thôi. Mình 2 vợ ck 2 con nhỏ, đi thuê nhà. mình gói gọn 9tr thôi đó . cố gắng mà chi tiêu hợp lý sẽ ổn thôi. bạn còn ko pải đi thuê nhà đã đỡ 1 khoản tướng rồi
bác như thế gì mà đã bế tắc cái nhà k phải đi thuê đã là 1 động lực lớn rồi tìm kiếm thêm 1 công việc để cải thiện thu nhập của cả 2 vợ chồng nữa là oki mà,,,, ai cũng vậy cứ cố gắng và phấn đấu thôi,,, đừng nghĩ mình bế tắc bác ạ như thế sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều cố lên nhé
Theo mình bạn nên tiết kiệm thôi, chứ đi làm thêm cũng không được đáng la bao nhiêu đâu VD: Bạn đi lam thêm tại các cửa hàng, hoặc gì gì đó... nói chung là phải đến trực tiếp..-> THì lương cũng chỉ được thêm khoảng trên dưới 2 triệu - Bạn làm online: Phụ nữ mới sinh là tiếp xúc nhiều với máy tính và điện thoại thì bạn biết hậu quả sau này rồi đấy, mắt rất mờ.