Các mẹ, em rất cần lời khuyên của các mẹ, em năm nay 22 tuổi, em tự nhận mình sống rất nhân hậu và tốt bụng. Em đọc sách học làm người và thực hiện được những điều mà họ dạy, vị tha, nhân từ, yêu thương người ..v..v . Trong cuộc sống em gặp rất nhiều người tốt , nhưng có những lúc gặp phải những người mà em không thể nào tin được họ lại ... tha hóa, vô học và ... mất dạy như thế . Hôm nay em đã bị một bé sinh năm 92 chửi xối xả và xúc phạm ghê gớm, em vừa cãi nhau mà vừa chực muốn khóc, cuối cùng tất nhiên người đau khổ là em, trong khi em đã làm việc làm ơn là trích toàn bộ tiền phòng ra chi trả khi toàn bộ tiền phòng đưa cho 1 chị và chị này ôm tiền đi mất, bây giờ đã gần 5 tháng, em cũng đã ko ở chung với những ng còn lại nữa. và nhắn tin từ tốn nhắc bé kia trả tiền ( ngày xưa bé kia đã từng nợ tiền em đòi mãi không được ) nhưng nó ko nhắn lại, gọi điện thì ko được, mãi hôm nay gọi được thì nó chửi em còn hơn mẹ em chửi nữa, cha sinh mẹ đẻ em chưa bị ai chửi xối xả kinh dị và vô học như vậy nữa ... Cuối cùng nó kết lại câu cuối "ngày mai em đưa tiền cho chị Huê ném vào mặt chị" . Các mẹ ạ, em có một cái tật là tin người, em đã đối xử tốt hết mực với ng khác, nhận lại được những chuyện này em đau tim quá, tức mà đau bụng luôn nữa và cảm thấy khó chịu một thời gian dài, em không biết làm cách nào để bỏ qua , vì cảm thấy thất vọng, chán nản, bực tức với những người như vậy các mẹ ạ . Những lúc thế này ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của em, cũng ảnh hưởng đến tâm lý của em nữa . Hic, em không biết cãi nhau, nên luôn luôn đuối lý khi người ta đưa ra những lý do trời ơi, người ta luôn khẳng định mình đúng, còn em lại cho rằng mình cũng có điểm sai ... Em rất cần lời khuyên của các mẹ, gặp những chuyện này, mất tiền , mất đủ thứ, em cứ im im đi mà cho mất luôn hả các mẹ??? tiền bạc kiếm ra đâu phải dễ, bảo em đem đi quyên góp từ thiện thì được, mất vào những con người thế này em ko cam tâm, quyết tâm đòi thì lại gặp nnhững chuyện này, em phải làm sao đây :-s
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Oài.Em hiền quá thì khổ thế đấy. Người ta đối xử với mình thế nào thì mình đối xử lại thế ấy. Coi như là bài học và rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Hic, Nào lúc em tin người em làm gì biết họ tệ mà rút kinh nghiệm ạ chuyện em bị lừa, bị bắt nạt là chuyện đã ,đang và sẽ xảy ra, có điều em ko biết em phải bỏ qua thế nào, bỏ luôn những gì mình đang bị mất, tiền bạc, đồ dùng ..v..v hay sao em còn chưa lo được cho mẹ em ngày nào, thi thoảng lại phải mượn tiền bạn trai, mà em đã tự nhủ phải trả hết tiền thì mới cưới, hic, mà kiểu này chắc 3 năm nữa mới cưới được quá, trong khi anh ấy muốn năm sau cưới rồi
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Ôi, c cũng bị cái bệnh hay tin người giống em, toàn mua thiệt vào thân Hiền quá nó khổ thế đấy e ạ. Ở đời có nhiều người lấy oán trả ơn lắm Em nên coi đây là bài học kinh nghiệm, lần sau ngay từ đầu đừng tỏ ra mình là người quá dễ dãi và dễ bắt nạt nhé em Lương thiện là điều tốt nhưng đối với những người hay lợi dụng người khác thì mình phải tỏ rõ thái độ em à
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Nói thiệt từ thời con gái chị cũng rất tin người,nhưng cuối cùng thì bị cô bạn thân làm một vố thì không biết có còn tin ai nổi nữa không?Nhưng theo chị cũng nên cư sử theo cái cách mà họ đối đãi với mình em àh.Bây giờ hiền quá cũng thiệt,mà dữ quá cũng không nên.Hãy trãi lòng với những người thật sự hết lòng vì mình,còn những người chỉ vì lợi dụng thì nên dè chừng.
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ hic, thôi bỏ đi chị ạ, đời có luật nhân quả, còn mình mất, mình thiệt thì mình chịu, cái số rồi
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Hic, cảm ơn các mẹ và các chị nhé, em bây giờ chắc phải để cho người ta nhờ vả mình mỏi miệng mới làm thôi, chứ cứ tốt quá , người ta vừa mở lời đã giúp rồi thì có khi chuốc thiệt vào thân, những gì đã mất rồi thì thôi, mỗi tội lâu lâu em vẫn nhớ lại vụ cãi nhau đó và bực mình, mất gần 1tr cũng tiếc đứt ruột các mẹ ạ
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Có ai học được chữ "ngờ" đâu.Nhưng hãy sống bằng chính mình,cốt sao đừng đẻ kẻ khác lợi dụng là được."Đời sẽ bù lại" bằng cách người khác sẽ giúp bạn thôi!
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Ở hiền gặp lành bạn ạ! Ghê ghớm quá cũng chẳng tốt đẹp đâu. Nhịn được là tốt, coi như nó trẻ con không đáng để mình chấp! Cứ nghĩ như vậy cho thoải mái
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Mình nghĩ nhất định phải đòi lại tiền, chẳng có lý do gì đã chịu ăn chửi ròi còn phải mất ko tiền cho nó, tử tế thì giúp đỡ, chứ còn mất dạy thì cho lượn đi, nó đã dùng võ mồm để hòng ăn quịt thì ko thể cho nó thỏa nguyện được
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Coi như "của đi thay người". Loại người như thế chắc cũng khó mà đòi lại tiền chị à. Chị sống nhân hậu như vậy chắc chắn sẽ gặp nhiều điều may mắn.
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Khi nào lấy được tiền rồi chửi nhau trận cho sướng! Mình cũng từng như bạn này, thế nên mới đọc tình huống của bạn đã tức ứ lên cổ rồi! tiếc là cứ võ mồm bảo chửi nhau cho sướng nhưng chưa chửi được ai tí nào, mà toàn .... lơ đi, thôi cho xong! hic,
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Mình đồng ý với bạn này. Mình đã ăn chửi rồi mà còn để bị mất tiền sao? Dù sao đây cũng là bài học cho mình. Giờ hiền quá cũng bị nói đấy.
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Mình nghĩ sau những lần như thế bạn nên rút kinh nghiệm thôi ,tốt bụng tin n`g cũng tốt ( phẩm chất bây giờ ít ng` có ) nhưng trong xh đầy rối loạn này bạn nên có những kĩ năng để tránh bị lừa ,ngoài ra trc khi quyết định việc gì nên hỏi qua những ng` tin tưởng đc như cha mẹ ... bạn cũng bằng tuổi m ,xin làm quen nhé
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ cảm ơn các mẹ ạ . Thật tình trước khi mà em đòi tiền em cũng nghĩ là em hay đi tình nguyện , từ thiện, thà em bỏ tiền vào cho những việc làm đó còn tốt hơn là để bị quỵt tiền (con bé này chỉ toàn chơi game thôi ạ, tiền ko có trả nợ nhưng mà toàn đi mua thẻ chơi game mấy trăm nghìn ) . Ấy thế nhưng sau khi nghe chửi thì quyết định bỏ đi , vì em ko muốn nghe thêm câu nào nữa, nó trả thì trả, ko trả coi như em bị cướp. Ấy thế mà nó trả các mẹ ạ, nhưng thiếu mấy chục, nó gửi cho con bé trước cũng ở chung với em và nó, nhưng thiếu mấy chục, em chả thèm đòi đâu , nhưng cũng bảo con bé kia hỏi, sao lại trả thiếu, nó lại tương cho em câu nữa , nó bảo nó bố thí cho em thế là may rồi ... Ôi ôi các mẹ ơi, em đau tim quá đến nước này thì em thôi, coi như đi đường gặp mấy đứa nhỏ mất dạy ngứa miệng chửi mình thôi, chứ không để tâm nữa. Sau này chỉ khi nào người ta nhờ chân thành và cần kíp em mới giúp, còn không thì đành nhắm mắt làm ngơ (mà khổ hình như em làm ngơ không được -> phải tập tành nữa) . Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ chân thành với em .
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Haiz, tội nghiệp e, gặp phải đứa không biết xấu hổ là gì nữa rồi. Thôi cố quên chuyện này đi em ạ, những người như thế không đáng để ta phải bận lòng Hãy tin là cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt giống như em
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Người k nghĩ gì là sướng nhất đấy ,thôi gạt bỏ mấy chuyện đấy qua một bên mà vui sống ^_^
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Nếu có thể bỏ qua một bên được thì nên bỏ đi, đừng nghĩ nhiều mệt não em ạh. Còn nếu cứ ấm ức mãi thì nên giải quyết dứt điểm một lần chứ để nghĩ đi nghĩ lại hoài không tốt. Những chuyện không đáng, những con người không đáng như vậy thì 1tr cho danh dự của họ hãy còn là rẻ. Thoải mái em nhé, va chạm rồi từ từ cũng cứng rắn lên thôi em ạh. Chị cũng từng ngốc lắm, bị lừa hoài nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ Hic khổ thân bạn, nhưng nếu là mình thì mình chỉ tức một lúc rồi bỏ qua cho nhẹ đầu. Tiền cũng đã mất, tình cảm với chị em cũng đã rạn nứt giờ mà lại bực tức nữa hóa ra còn mất mát nhiều hơn nữa đó. Chúc bạn luôn lạc quan và yêu đời
Ðề: Em bị bắt nạt các mẹ ạ đọc bài của bạn thấy tức quá. Mình cũng đã từng bị như thế rồi đấy, xinh xắn nhưng nói ra toàn những từ ngữ thôi rồi. Mình chẳng thèm lấy lại. Coi như bố thí cho nó. Mà đời có luật nhân quả, chẳng nghĩ nữa cho đỡ ức chế.