Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Nên chia sẽ với chồng. Không nên giữ nỗi khổ tâm trong người. sau khi chia sẽ với ck không được rồi mới tính tiếp.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Hì. Con em ck e cũng lấy ck gần nhà, ngày nào chẳng lượn sang nhà em lấy đồ, mà ghét cái kiểu 2 mẹ con suốt ngày thủ thỉ, lấy ck bao nhiêu năm mà mua cái xe máy 30tr cũng phải xin bố mẹ ck em 10tr, còn bảo vc em giúp nữa.Một con em ck nữa chưa lấy ck, ko biết làm gì nhưng cực hay chê người, có hôm em nấu canh, cả nhà ăn hết và ck em thì khen ngon thế mà nó dám bảo" em nói thật, món canh chị nấu hôm nay quá là kinh khủng ý, k ăn đc, mọi người k nói ra thôi, đùa chứ, nó ăn nhiều nhất đấy. Mà là em ck nhưng nó mặc định em phải nấu cơm, rửa bát, và giăt quần áo, nó k đụng tay vào việc gì. Ko biết có ai rước nó đi k nữa, cao có 1m55 mà nặng hơn 60kg, vừa béo vừa xấu.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng thôi đi xa lâu lâu mới về nhà chồng mấy hôm nên cố gắng nhẫn nhịn
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Thôn quê là vậy mà nàng. Rồi mọi chuyện cũng qua. Ai sống cùng mới khổ cơ. Nhưng mà giờ mình thấy nhiều mẹ chồng tâm lý lắm. Đối xử với con dâu cũng lịch sự. Nếu 2 bên biết điều thì mọi chuyện vẫn ổn.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Không ổn rồi. E nghe cái title của mẹ nó là đã thấy ko ổn rồi. Mẹ nó đã yêu và lấy họ, đấy là quyết định của mẹ nó chứ có ai ép buộc đâu
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Ban căng nhỉ???????? em có nguy cơ ở cùng bố mẹ chồng sau này lắm, tính thì nóng tính ko ưa gì thì tranh luận ngay.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Có tâm sự hãy chia sẻ với chồng đừng giữ cho mình mà khổ nhé
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng phận làm dâu nên chấp nhận chuyện này Bố mẹ chồng chẳng có ý gì xấu ở đây cả. Nấu cơm là vì k lẽ con về mà con dâu không nấu cho gia đình ăn? thì khi nào con dâu nấu? Quét nhà, ngõ để chứng minh con dâu cũng chịu khó công việc nhà, với tâm lý nông thôn muốn "khoe" dâu hiền với hàng xóm Có vậy mà mn không chịu được thì gia đình chồng cũng chẳng cần mn về làm gì đâu Đừng nghĩ về nhà chồng rồi ăn, ngủ
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Her her, nói như Bác thì nhà ck cần con dâu về để làm việc nhà và phục vụ à, thế thì thuê ôsin đi Bác nhé, em vẫn làm chứ k phải k làm nhưng quan trọng là bắt ngta làm thì cách nói như thế nào chứ.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Mình thì nghĩ mấy chuyện này cũng bình thường thôi, căn bản là mn chưa chuẩn bị tâm lý là lấy chồng thì sẽ phải làm những việc như thế này, những nàng dâu nông thôn sống với bố mẹ chồng quanh năm suốt tháng đều phải làm những việc thế này đấy mn ạ.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Cái kiểu đi mãi mà thành đường đó mà, ở VN quen con dâu là osin rùi mn ạ. Osin được trả công chứ con dâu là osin không công mn ạ. Con mình là vàng còn con dâu là .....c ấy mà.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng hix là e, e cũng hãi, làm như trâu í, thê thà ko đc nghỉ còn hơn
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Gặp phải người nhà chồng mà có suy nghĩ như thế này thì cứ gọi là....xác định .
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Vì họ cứ mặc nhiên con dâu là phải làm hết mà, ko nuôi mình lúc mình nhỏ, cưới về cũng đâu có nuôi mình thế mà bắt mình làm hết mọi thws, đúng là buồn cười.
Ðề: Em bị chán chồng, chán gia đình chồng Mình thì lại ngược với bạn top. Mình lại thích về quê chồng, không khí họ hàng đông vui nhộn nhịp, trên HN rõ buồn, chỉ loanh quanh đi chơi các TTTM cũng mệt. Về quê chồng chẳng phải làm gì, toàn phải ăn . Về lại còn được gói ghém quà quê mang về nữa. Không phải ở chung, cả năm chắc về vài lần, mẹ nó nghĩ thế cho vui chứ. Về trực diện nhà chồng thì ko vấn đề gì, nhưng họ hàng mới mệt. Nhà mình ở HN, nên có anh em nào lên là mặc nhiên lên ở, thậm chí bố mẹ chúng chẳng bao h nói 1 câu là: " Nhờ anh chị cho các em..", chúng lớn đi làm ở nhà mình chưa bao h nói đến câu đóng góp, ở thì vô tổ chức, hút thuốc xả rác bừa bãi, điện thoại dùng như đt chùa. Ở từ lúc mình mới cưới, nhà chuyển đi đâu chuyển theo đó. Đến khi lấy vợ ra ngoài cũng ko nói nổi 1 câu: "Em ra ngoài...". Hic, góp ý với MC, MC bảo: thôi nói làm gì ko mang tiếng về làng.. Chồng bảo: "Mình ăn ở thế nó mới nể phục..". Hức nể phục mà phải chịu đựng triền miên hết anh lại em, gần 10 năm roài hức.