Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi Me_Myan, 27/5/2013.

  1. Me_Myan

    Me_Myan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/9/2011
    Bài viết:
    4,229
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Không mẹ nó ạ. Xã em chờ gần 1h đồng hồ vì nó cứ bảo anh đợi em chút, .. làm xã mình đợi nó đến giữa trưa nắng mới chắc chắn bị lừa mới đi về mẹ nó ạ... về đến nhà nhễ nhại mồ hôi, nắng nóng đỏ hết cả mặt., mà nó dùng số KM ,lát nữa e up lên các mẹ nhơ lưu vào để tránh xa ạ... Loại khốn nạn thế chứ, xã em bảo cú lắm, p tìm cách tra ra nó , mà chịu thôi , nó ko nhắn tin, dùng số ảo thì tìm được ở đâu :(
     
    Đang tải...


  2. meTin2

    meTin2 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Sao lắm kẻ tồi tệ thế nhỉ? Nhàn cư vi bất thiện
     
  3. callus

    callus Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Bây giờ lại còn có loại người rỗi hơi độc ác kiểu vậy chứ.
    Nhưng mà chị cũng đừng buồn, bù lại, em thấy anh xã nhà chị thật tốt tính. Kiên nhẫn và thương yêu vợ. Chứ phải mấy ông cục cằn lại về trút lên đầu vợ ấy.
    Chúc chị ngày càng có nhiều đơn hàng.(u)
     
    Me_Myan thích bài này.
  4. PhụngTiên

    PhụngTiên Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Mẹ nó ơi, nhiều người có nhàn gì đâu. Làm việc ở cơ quan nhà nước ý chứ, nhưng có khi nó mắc bệnh thì biết làm sao.
     
    Me_Myan thích bài này.
  5. pink90

    pink90 ✿◕ ‿ ◕✿

    Tham gia:
    30/12/2012
    Bài viết:
    4,062
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Lần sau đơn hàng xa và nhiều nthe mn yêu cầu ck trc là đc mà..
     
    Me_Myan thích bài này.
  6. hoshino_terumi

    hoshino_terumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    1,339
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    hiz, sao lại có người thất đức thế nhỉ, ác giả ác báo thui chị ạ ><
     
    Me_Myan thích bài này.
  7. 1285

    1285 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Mịa cái loại thất đức..........
     
    Me_Myan thích bài này.
  8. Me_Myan

    Me_Myan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/9/2011
    Bài viết:
    4,229
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Vâng, lúc đầu em cũng định gọi điện cho nó để xả cho bõ tức... Nhưng nó có nghe máy đâu, khốn nạn thế chứ.. sau đó em có nt với nó là: mẹ nó đùa người khác ác thế thì sau này khó tránh bị người khác đùa lại như vậy... Lần đầu tiên bị như thế này, mẹ nó nên suy nghĩ hành động của mình... Nó ko một lời nhắn tin xin lỗi...
    Vừa nãy tối về xã em còn kể chiều nay cũng nắng nóng thế mà nó gọi điện bảo sáng qua đưa mẹ nó đi viện 108 gấp nên ko lấy bỉm được, bảo xã mình lại mang đến... Khi đó xã mình đang bận chứ ko cũng chửi cho nó rồi, cái loại lại còn định cho ng ta đi lần nữa, đúng là loại đó thật ko biết quả báo là gì. :( em bực lắm mà ko biết cách nào tìm ra, chả nhẽ vì nó mà mất lòng tin với các mẹ khác thì ko nỡ, ghét lắm ý ạ.
     
  9. bluerosemary

    bluerosemary Mẹ Su Kem

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Hik khổ thân bố cháu thế! Mình vẫn ấn tượng là chông bạn rất nhiệt tình
     
    Me_Myan thích bài này.
  10. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,982
    Đã được thích:
    17,855
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    E cũng có 1 lần khách hỏi mua 40kg ga hiccc cũng nghĩ là ai đùa, 2 vợ chồng lọc cọc đến tận nơi để đòi đặt cọc hiii
     
    Me_Myan thích bài này.
  11. Me_Myan

    Me_Myan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/9/2011
    Bài viết:
    4,229
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Đấy, tự nhiên nó làm thế làm cho mình lại phải làm như vậy... Em cũng có nhiều mẹ mua nhiều bỉm, mà có mẹ thì muốn ck để người ở nhà chỉ việc nhận, nhưng cũng có mẹ có khi bị như mình rồi nên ko dám CK mà khi nào chở bỉm đến mới trả tiền mặt, chứ ko nhỡ CK cho mình mà mình ko giao bỉm thì sao... nên mình rất thoải mái trước đến nay... kể cả cho các mẹ nợ tiền ...
    Em cũng đoán là mẹ nào đó ghen ăn tức ở mà làm trò này thôi, chứ người mua chả ai dỗi hơi... mà em chỉ biết nói với chồng là nó thế thì thảo nào ko bán được hàng, xấu bụng thế thì ai ng ta mua :(
     
  12. PhụngTiên

    PhụngTiên Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Mẹ nó ơi, những lúc như vậy thì chỉ nhủ thầm rằng ăn ở có trời hết ý mà.
     
    Me_Myan thích bài này.
  13. Me_Myan

    Me_Myan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/9/2011
    Bài viết:
    4,229
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    hi, mình cũng được nghe xã kể mẹ nó người đâu mà xinh xắn nhẹ nhàng thế... hi, xã tớ giao bỉm cho mẹ nó ở phố Huế mà... tiếc là con gái xinh thế nhưng lại ko hợp Bobby...
    Tớ bán hàng hơn 1 năm rồi nên ai đã mua bỉm của tớ thì đều biết 2vc tớ đều rất nhiệt tình và thoải mái . Thế nên mình ko đề phòng gì mới bị lần đầu tiên ntn, nặng quá nhỉ :(
     
  14. lolita1234

    lolita1234 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    KHổ thân anh xã chị. Thỉnh thoảng em cũng bị khách hẹn mang đồ đến, em thuê xe ôm mang đến nơi gọi mãi khách k ra lấy. Mất oan cả tiền xe ôm mà lại mua cả bực mình nữa mà vẫn phải chịu hix
     
    Me_Myan thích bài này.
  15. monalisa_linh

    monalisa_linh Thiên thần nhỏ

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    1,075
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    ôi năm kia tớ thanh lý tất ngắn cho chị mình cũng có 1 order 80 đôi tất ngắn ....mình háo hức lắm chuẩn bị hàng và báo cho chị mình , chị mình cũng vui ...đến giờ mình chuẩn bị giao hàng mình gọi điện mấy lần mới được thì lại nhắn tin bảo là chị vừa được cho 1 đống tất rồi may mà nhà mình gần đấy ko thì mất công toi , còn đợt vừa rồi có bạn order ruốc nấm hương ở tận đội cấn , lúc đầu chát qua face là 2 gói ( mỗi gói 2 lạng) sau lại chuyển thành 1 gói ăn thử, hẹn mình ở địa chỉ đấy và sđt đấy, mình tranh thủ buổi trưa đi tập thể dục xong phi từ phố Huế ra đấy thì không nghe máy ...mình cũng gọi đi gọi lại không được nên đành mang Ruốc nấm về ....đến hôm sau bạn ý gửi SMS là tớ quên điện thoại mà nói thật quên đt thì nhắn trên face cho mình hoặc gọi cho mình vì số mình công khai trên face mà ....rồi lại hẹn sáng hôm sau tức là sáng thứ 7 tầm 8h bạn ý SMS cho mình là có mang Ruốc nấm qua ko , mình bảo mình chuẩn bị đi đây 9h là có mặt nhé , bạn ý ok , 9h mình đến Đội Cấn gọi thì tò tí te con bò kéo xe không liên lạc được , mình ức chế lắm vì gặp phải 1 người không biết tôn trọng người khác như thế , họ nghĩ họ bỏ ra vài đồng rồi hành ng khác thế nào cũng được mình và chồng thi nhau gọi ko được mà cũng quên chả hỏi tên nên ko biết đường nào mà lần ở 1 tòa nhà to cả, nên lại đi về và SMS lại là ko bán hàng cho bạn ý nữa , Đến 11h30 mình đang tập yoga thì bạn ý nhắn tin cho mình '' ko mang hàng cho mình ah , mình sắp về rồi đấy '' đến 12h30 mình đọc được mình nhắn cho 1 tràng và ko giao hàng nữa .
    Còn mấy trường hợp cũng order xong bỏ bom ( mình bán trên face) rồi vài hôm sau lại hỏi hàng đâu ...chán lắm các mẹ ạ gặp những người vô trách nhiệm như thế ức lắm bao nhiêu công mình làm món ăn mà họ cứ coi như là cỏ mọc chỉ việc đi hái về bán ý
    Thôi cũng phải rút kinh nghiệm dần trong kinh doanh thôi các mẹ ah , mình thì thật thà nhưng gặp lắm ng oái oăm lắm may mà những ng như thế cũng ko phải là số đông nên vẫn thích bán hàng online.
     
    hienshop337Me_Myan thích.
  16. nhacobachiem

    nhacobachiem Banned

    Tham gia:
    19/5/2013
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    bọn đấy chắc là ghen ăn tức ở làm ăn ko ra gì nên giở trò với người khác đấy mà.khổ thân
     
  17. hiennt1985

    hiennt1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    1,714
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Đọc mà thấy tức thay cho bạn và xã bạn. Ghen ăn tức ở, canh tranh k lành mành.
     
  18. memimigacon

    memimigacon Vợ của Bố già

    Tham gia:
    13/8/2010
    Bài viết:
    6,111
    Đã được thích:
    540
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Qua nay cua me no thi dung la qua bom tan roi chu qua ta j nua. Minh ma the la ve chong cau nhau cung du chet roi. Sao co lam ke vo cong roi nghe the ko biet. Hay no co thu oan j voi minh that nen lam the? Hu hu m cung dan nghi mai xem gay thu chuoc oan voi ai qua mang ma chua ra day :)
     
  19. sắp làm mẹ

    sắp làm mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/4/2012
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    ối giời, còn có loại ng này nữa cơ à. ai bán đồ trên này mà có mẹ hỏi mua thì đều vui cả nên chắc chẳng ai nghĩ đến tình huống này. đây cũng là 1 bài học để mọi người cảnh giác hơn
     
  20. hienshop337

    hienshop337 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2012
    Bài viết:
    5,584
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ

    Ớ bạn ý bị bỏ bom mà ,mẹ nó ko đọc kĩ rồi.
    Khổ thân xã nhà bạn,có bán hàng mới biết khi ship hàng đến mà vì 1 lý do nào đấy ko giao dược hàng thì mệt mỏi ntn ,của 1 đồng công 1 nén .Loại người lừa đảo như vậy rồi gieo nhân nào gặt quả đấy thôi mẹ nó ạ.
     

Chia sẻ trang này