Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Bán hàng online hay qua điện thoại thì sợ nhất là gặp những trường hợp như thế này...
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Công nhận mẹ nó ạ. Từ hồi em vào LCM mới bán hàng onl, cứ nghĩ lộc ai người đó hưởng, chứ chả nghĩ lại cũng nhiều trường hợp tranh giành chơi xấu nhau thế này Cơ mà được các mẹ chia sẻ em cũng cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều, vì môi trường LCM vẫn là trong sạch rất nhiều so với nhiều diễn đàn mua bán onl khác.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ . Khổ thân xã nhà bạn, lắm kẻ vô công rồi nghề thích chọc ngoáy phá người khác nhỉ, hức
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ ác giả ác báo...........................................
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Ôi zzời ơi tớ mà thế thì tớ điên lắm.Sao trên đời này lắm loại người như thế cơ chứ.khổ thân các mẹ.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ hic, cùng là phụ nữa với nhau, mua bán trên diễn đàn sao lại có nhưng ngừoi như vậy cơ chứ? chia sẽ nỗi tức với chị nhé cảm ơn chị đã nêu ra bài học cho mng em cũng phải cẩn thận ms đc, hic
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ hihi, còn hơn là bị họ gọi giao hàng ở xa, rồi khi mình gần đem đến nơi lại mặc cả là nếu ko ưng thì được trả lại nhé. Khi mình giao cho họ xong, về gần đến nhà thì gọi điện khăng khăng đòi trả lại (cuối cùng biết đó cũng là người bán hàng) Ôi, mình ghét những kẻ cùng bán hàng mà cứ chơi xấu nhau kiểu đó, người ta bảo buôn có bạn bán có phường, lộc ai người đấy hưởng. Cạnh tranh với nhau để cùng nâng cao chất lượng sp và dv thì mới thực sự là lành mạnh chứ
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ nghe chị kể em thấy sợ.sao bây giờ lắm thủ đoạn thế k biết?chán.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Mình chỉ mong hành động của mẹ đó lần này thôi, làm gì cũng có trời đất chứng giám hết à.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Dạo này nhiều người bị bỏ bom quá, thời buổi khó khăn mà sao nỡ.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Của đáng tội, nhà em vẫn thường bị lừa như thế lắm. Có thể dịch vụ nhà em nhiều người làm nên có cạnh tranh không lành mạnh. - Nhưng em có cách phân biệt và phán đoán ai đang có nhu cầu thật và ai đang đi hỏi dò dẫm. Ai là Khách hàng tiềm năng, ai là kẻ Giả Mạo - Giống như " Con Mụ" mà chủ top đề cập đấy, nó đã sơ hở ở chỗ chẳng thèm hỏi giá mà OKE luôn đấy, nhưng mình ko phát hiện được Bởi lẽ Hôm sau nó còn nhớ ra mà gọi điện bắt đi giao cơ mà. - Nhưng mà cái số điện thoại chủ top đưa lên, mình bấm thử nó toàn báo " số này không tồn tại " thôi, chắc là nó chơi chủ tip xong - nó vứt sim đi rồi chăng??? - Mình là mình chúa ghét cái bọn " Thừa thời gian đấy" + các ACE cần chú ý và cảnh giác cao độ, Hiêẹ giờ cuôọ sống đang nhiễu lắm rồi
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ hic, chưa bao giờ bị lừa nên cũng chưa bao h nghi ngờ đơn hàng mẹ nó ạ. Mà chiều hôm trước ngại ko đi vì xa, sáng chưa ngủ dậy nó đã gọi giục mình mang đi nên ai ngờ
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Sau nhiều sự cố thế này liệu còn có ai giám mua bán trên diễn đàn nữa không đây? Chia sẻ cùng chủ top
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ ôi khổ thân xã mẹ nó, hàng bỉm này mang đi cồng kềnh lắm, lại giữa trưa nắng oi bức thế chán thật, bán hàng lời lãi đã chả bao nhiu, lại bị chơi xỏ
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Đúng là đời lắm loại ng, đọc bài mẹ nó mà e cũng thấy ức chế thay.hic.Hy vọng ác giả ác báo
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Em nghĩ nếu đơn hàng nào nhiều thế thì mẹ nó nên yêu cầu người mua chuyển khoản trước 1 ít tiền vừa là để đặt cọc làm tin, vừa gọi là ứng trước tiền ship. Người tử tế mà mua hàng thật thì sẽ k lăn tăn vấn đề này, người chơi đểu thì cũng chùn chân mà chừa cái trò chọc ngoáy này đi.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Không biết có topic nào bàn về vấn đề ngăn chặn những người mua hàng không trung thực chưa nhỉ? Khách hàng là thượng đế, trong khi những người bán hàng trung thực đang cố sức xây dựng 1 dịch vụ mua bán uy tín thì lại có những người lợi dụng điều này để chơi xấu, làm mất lòng tin lẫn nhau, làm diễn đàn trong sáng của chúng ta bị vẩn đục. Ghét những người này!
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ sao ng ta quá đáng thế nhỉ, hic, em bán đồ ăn, mong là không gặp trường hợp như thế không thì điên lên mất ạ, hic