Chuyện là như thế này mọi người ah, Mẹ chồng em nói nhiều lắm, nhiều khủng khiếp đến cái độ mà em ngồi cảm thấy bị ù tai và chóng mặt. Em thề em nói thật giờ cứ tưởng tưởng ra mặt mẹ chồng em là em lại thấy chóng mặt và mệt. Em kể vậy không phải là em có ý nói xấu mẹ chồng mà là em sợ thật sự. Lắm lúc cứ thấy giọng bà là em giật mình và đứng ngồi không yên. Nếu nói nhiều theo kiểu tếu táo và vui cửa vui nhà thì không sao ạ. Nhưng mẹ chồng em mắc bệnh nói như chửi mà nói oang oang kiểu nghe rất chói tai. Mà lúc nào cũng nói gặp chỗ nào cũng nói. Ví dụ để bà làm một mình thì có mà bà kêu trời kêu đất lên cả nhà có ai mà đang làm gì thì thôi rồi vất xừ nó đấy bỏ ra làm với bà cho bà khỏi nói, xong rồi thì là hễ cứ ai trong nhà em nhảy lên xe đi đâu chả cần biết quan trọng hay ko quan trọng chỉ cần ra khỏi cổng phát bà đã oang oang với theo: ui giời ơi đi đâu vậy? đi nhanh rồi về nhé nhà còn đầy việc ra đâý (mà thực ra nhà cũng ko có việc gì đâu ạ?) , ... nói chung gặp cái gì cũng nói, vớ cái gì cũng nói khủng khiếp lắm. Mà nói không ngừng nghỉ. Mệt lắm mọi người ah! Giờ cứ tưởng tưởng ra mẹ chồng e em lại thấy sợ. Xong rồi thì phòng của em trên HN này cũng gần phòng em chồng em. Mà em chồng em thì giống mẹ chồng em lắm với cả nó cũng ghê gớm lắm mọi người ạ. Nên là giờ cứ nhìn thấy là em sợ xong em lại tránh (( Cả nhà có biết đây là hội chứng gì không? Làm thế nào để em chữa khỏi bây giờ? Chứ chuẩn bị tình hình là sang năm em chuẩn bị bầu bí rồi về nhà sinh em bé nếu kiểu này chắc em lo ảnh hưởng tới con lắm ((
Dạ em chỉ lo lúc sinh em bé các cụ bắt về thôi, chứ giờ vợ chồng em ở trên này cũng ko ở nhà nên em cũng ko sợ nữa rồi
Có hội chứng gì đâu chị, chẳng là nghe nhiều mà phát hoảng thôi, bị ám ảnh vì chị đặt nặng câu nói quá. Chị cứ nghĩ thôi tính họ thế, nghe tai này cho qua tai kia là được. Mà e nói vậy để an ủi chị, chứ gặp e chỉ cần nghĩ tới cảnh bị oang oang theo kiểu ui giời đất ôi là lỗ chân lông trên mặt co hết cả lại, tóc gáy dựng đứng và tim đập loạn nhịp kèm theo khó thở rồi ạ. Hay chị giả ngất vài lần xem sao ^^
sống chung với lũ đi mn ơi tập thói quen nghe tai này bỏ tai kia, đừng sợ sệt quá ảnh hưởng đến cả mình, tâm lý mình và con sau này đấy cố lên, kiểu như sống cho bản thân mình, cho chồng mình ai nói gì cứ nghe nhưng mặc kệ ấy
Đon giản thuê nhà ở riêng hẳn ra. Em cũng ko phải ở quê cùng mẹ ck mà nên cũng đỡ. Mồm gần tai ai nói người ấy nghe em cứ tránh đi là được
Phải tập e ơi..tự nhiên ai cũng cũng có sẵn tai inox đâu e..nhung lúc bầu bí hay cả nghĩ và sinh xong cũng vậy..nên tốt nhất ở riêng ra..bây giờ thời đại nào còn bắt về e..về hay ko do v ch mình q định chứ..ong bà đau đẻ hộ cho ko mà bắt..hik