Cần giúp: Em bị đau lưng ạ.

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Mẹ Nam Thối, 29/4/2014.

  1. Mẹ Nam Thối

    Mẹ Nam Thối Shop Bin

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Em chào các cha mẹ ạ, em năm nay 25 tuổi, đã có chồng và 1 con 10 tháng tuổi. Hồi trước còn thanh niên thỉnh thoảng lúc đi gặt hay đi cấy gánh gồng, cúi nhiều thì e cũng bị đau lưng, cho đến bây giờ đẻ xong mỗi lúc ngồi giặt quần áo xong đứng dậy là điếng người đi. Gần đây e thấy đau nhiều hơn, cụ thể tối qua, vừa giặt giũ xong lưng em đã bai rồi. Lúc ngồi làm việc trong phòng có 1 mình mà phải lết k đứng dậy, không duỗi chân ra được, cứ nhăn nhó mà khóc thôi, chồng e thì đi ra ngoài hóng gió nên chả nghe thấy tiếng rên rỉ, khóc lóc của em trong phòng. Đã cha mẹ nào bị như vậy chưa ạ, e đau ngang lưng đoạn gần dưới hông ấy, đau nhiều quá sút xuống mông, ngày hôm qua là em bị nặng nhất, cha mẹ nào biết trường hợp như của e thì tư vấn giúp em ạ, em cám ơn nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Nam Thối
    Đang tải...


  2. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em bị đau lưng ạ.

    mình ngồi nhiều lắm lúc bị đau lưng cả tuần, toàn phải mua xalongpat dán mới đỡ đấy.
     
    Mẹ Nam Thối thích bài này.
  3. Mẹ Nam Thối

    Mẹ Nam Thối Shop Bin

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bị đau lưng ạ.

    Em cũng dán liên tục chị à .
     
  4. Mẹ của Kent

    Mẹ của Kent Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/4/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em bị đau lưng ạ.

    Chị cũng hay bị đau như vậy đấy. Nhiều lúc đau không thể nào đi lại được. Đi khám chiếu chụp thì thấy cột sống chả làm sao cả. Bác sĩ bảo bị đau dây thần kinh và thiếu canxi. Em thử lấy muối trắng và ngải cứu rang nóng rồi chườm lên xem thế nào. Như của chị thì chỉ làm 3 ngày là đi lại được. Chúc em mau khỏi nhé! :D
     
    Mẹ Nam Thối thích bài này.
  5. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,871
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em bị đau lưng ạ.

    Mẹ nó lên đi khám với chụp chiếu xem sao, chứ ngồi nhà đoán già đoán non này không yên tâm đâu
     
    Mẹ Nam Thối thích bài này.
  6. khovanphumy

    khovanphumy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/2/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em bị đau lưng ạ.


    trường hợp của bạn nên điều trị sớm, để lâu sợ nguy hiểm. Mẹ của mình cũng hay bị đau khi cúi xuống làm việc hoặc khi ngồi dậy. Được bạn giới thiệu mje mình đang điều trị thuốc đông y bên trang : http://nhathuocgiatruyen.vn, bạn có thể vào đó tham khảo nhé, hoặc gọi vào sôd nha thuốc đe được tư vấn thêm nhé: 0643 921 527
     
    Mẹ Nam Thối thích bài này.
  7. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,394
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em bị đau lưng ạ.

    Em cũng bị đau lưng thường xuyên. Chắc ngồi lâu quá híc híc
     
    Mẹ Nam Thối thích bài này.
  8. phuonganh161991

    phuonganh161991 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em bị đau lưng ạ.

    cái đó là do thiếu caxi bạn à tốt nhất là banj nên di khám xem ntn trc mình cũng bị thế nhưng uống viên sủi caxi cũng hết hihi
     
  9. Mẹ Nam Thối

    Mẹ Nam Thối Shop Bin

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bị đau lưng ạ.

    Em ngồi máy đo độ loãng xương thì mình không bị loãng xương chị à,
     
  10. Mẹ Nam Thối

    Mẹ Nam Thối Shop Bin

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bị đau lưng ạ.

    Em đã đi khám, bác sĩ bảo đĩa đệm đang bị cong phồng, lo lắng quá, mà mấy hôm nay đau quá bước đi cứ phải vịn tường.
     

Chia sẻ trang này