Yêu nhau cũng lâu (10 năm có), biết rõ nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn, do hoàn cảnh , chuyện xui rủi nên năm nay công việc cả hai mới bắt đầu ổn định nhưng giờ bảo là hai gia đình chuẩn bị qua gặp nhau để tiến tới chuyện cưới xin, sau tự nhiên em tâm trạng quá trời luôn. Em cảm giác lo sợ, em sợ lắm, em chẳng muốn cưới nữa, em bị sao vậy, giờ tâm trạng muốn chạy trốn tất cả, không muốn cưới không xin gì cả. Em bị làm sao vậy các mẹ, em phải làm sao đây. Mệt mỏi quá mấy mẹ ơi, mấy hôm nay em mất cả ngủ vì lo lắng. Hãy giúp em cho em những lời khuyên bằng kinh nghệm của các mẹ để em vượt qua nỗi khủng khoảng này
Mình nghĩ là yêu nhau lâu mà lại hiểu rõ về nhau nên có cảm giác nhàm chán thôi bạn ạ. Yêu nhau 10 năm là gần như hiểu rõ mọi chân tơ kẽ tóc về nhau rùi còn gì, các cụ có câu " Xa thơm gần thối ", mình nghĩ cứ dãn cách 1 chút cho có cảm giác như hồi mới yêu thì đâu lại vào đấy ấy mà.
Mình nghĩ là tâm lý khủng khoảng tiền hôn nhân. Mình thấy đa phần cứ lúc bàn cưới xin là thụt lùi ý chí, sợ khủng khiếp. Nên mình nghĩ mn cũng vậy thôi, nhất là khoảng thời gian yêu nhau khá lâu nên càng chây ì với cưới
Người con gái nào trước khi kết hôn cũng có tâm trạng đó chị ak! hì, gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân gì đó! Cứ nghĩ lấy ck rồi evè nhà ck ở, phải sống vs mấy ng xa lạ, k được ở nhà mình nữa là sợ rồi!
cái đó là khủng hoảng trước hôn nhân đấy, gần đến ngày cưới còn chẳng nghĩ mình sẽ cưới nữa ấy. Cố lên hoạch định cả 2 cho tương lai để vượt qua đc gđ này
Chuyện mn gần giống chuyện e, 2 vc e yêu nhau cũng 7 năm mới cưới, mà trc khi cưới e cũng có cảm giác như mn, nhưng rôi f e mặc kệ, cứ theo dự định đã làm, cưới xong lại thấy may mà mình đã đồng ý cưới, vc rồi ai cũng có trách nhiệm hơn mn.
Do 2 bạn có thời gian yêu nhau lâu rồi, k tự làm mới tình yêu nên k còn cảm giác hồi hộp chờ đợi nữa!
Nhiều người cũng gặp tâm trạng đó mà chị ơi. Bạn em nó còn mong được chơi bời nhiều hơn cơ. Chị nên bình tĩnh, yêu nhau 10 năm dễ chán, nhưng ko dễ gì có dc mối quan hệ như vậy. Quan trọng là sau này, nên rủ nhaud di du lịch thay đổi tâm trạng. Đừng lo gì chị ạ/
Vậy từ nhỏ đến lớn, khi xem đám cưới thấy cô dâu khóc em toàn nghĩ là cô dâu khóc vì lời hay lỗ không đó