Bình thường mọi hôm đi giầy kín thì không sao.....Hix sáng trời lạnh tự dưng cao hứng lôi đôi sandal mới mua được ra đeo thử y như rằng gặp hạn! hix hix...Chiều đi làm về dắt cái xe vào nhà do dép hơi cao nên luống cuống bị luôn cái chân chống nó quẹt luôn vào! e thấy nhói phát ở đầu ngón chân, Chân đi tất len mà thấy máu ra luôn...thế là ngồi phịch xuống đau ko nói được...cứ ôm chân , nước mắt chảy dàn dụa...Ngồi 1 lúc mới dám bỏ tất ra để xem thì thấy máu tùm lum, móng chân bị bật 1 nửa! Lúc sau chồng về đưa đi bác sĩ , em sợ đau nên ko muốn đi, thế là chỉ băng bó vào thôi!( Đúng là quá đen các mẹ a! Bâyh em phải làm gì, liệu nó có mọc móng chân mới ko ạ, ko mọc được thì em chết!mà có phải mua kháng sinh uống ko a! p/s: Sau 2 ngày cái chân em hôm nay nó ra cái nước gì gì màu vàng ý! ướt hết cả băng rồi! hic Đây là ảnh lúc sáng: còn xí xớn chụp kiểu ảnh làm điệu_O ĐÂY là ảnh tối này ( con tý con nó kon vẽ vào nữa ) hix...đau lắm các mẹ a!
Đừng bùn nữa . ko biết quan điểm đằng ấy thế nào . Tớ muốn đầu năm đen đen 1 tý ) . Cuối năm cho nó đỏ . Hị hị ... Nhớ uống kháng sinh và sát trùng nước muối thường xuyên đấy ^^
theo mình mẹ nó cẩn thận ra phòng khám người ta sát trùng rồi băng bó và kê kháng sinh cho uống chứ bong tận nửa móng mà ko sát trùng cầm máu cẩn thận là bị nhiễm trùng đấy. Nếu ngại đi phòng khám mẹ nó mua lọ Betadine màu vàng về rửa vết thương cũng được và khi tắm rửa thì đừng để nước nó dây vào nhé ko là bị nhiễm trùng đấy.
Vâng!cam ơn mẹ...em cũng qua bà bác sĩ gần nhà để sát trùng và băng bó rồi....Bác ấy định rút nốt cái móng ra nhưng ko có thuốc tê nên em ko dám làm! để mai vậy!
mẹ nó tìm hiểu kỹ xem thế nào chứ rút hết ra thì đau lắm mà nhỡ nó ko mọc ra nữa thì sao? nếu đau quá ko ngủ được mn uống 1 viên paracetamol 500mg dạng sủi (Efferalgan) là nó hết nhức ngay.
thank mẹ nó! mẹ nó cũng ngủ muộn thế? nhà e ko có thuốc đấy! chỉ có panadol viên thôi....mà sao nó nhức thế...chỉ muốn tháo cái băng ra thôi ! hix
Tớ nghĩ đi ra ngoài đường mới Cần băng bó, chứ đi ngủ mn đừng nên băng bó không vết đau không khô được đâu. Mn đã ra bác sĩ chắc họ dặn dò mn rồi đúng ko? Trước tớ cũng bị bật móng ngón chân cái, nhưng hồi đó lớp 3,4 gì đó, bị bong hết cả móng chân luôn, phải rắc viên con nhộng lao vào để nó khô vết thương, mà nó cũng mọc móng lên dần dần. Chịu khó rửa sát trùng vết thương nhé mn.
[QUO! ="thienbinh_83, post: 31718533, member: 591746"]Tớ nghĩ đi ra ngoài đường mới Cần băng bó, chứ đi ngủ mn đừng nên băng bó không vết đau không khô được đâu. Mn đã ra bác sĩ chắc họ dặn dò mn rồi đúng ko? Trước tớ cũng bị bật móng ngón chân cái, nhưng hồi đó lớp 3,4 gì đó, bị bong hết cả móng chân luôn, phải rắc viên con nhộng lao vào để nó khô vết thương, mà nó cũng mọc móng lên dần dần. Chịu khó rửa sát trùng vết thương nhé mn.[/QUOTE] Vâng ! Nhưng tháo băng ra nó vẫn chảy máu mn a! Như thế ra hết chăn màn....hix....hôm nay e phải nghỉ làm! Bác sĩ dặn bao giờ khô thì mới tháo ra dc!
Vâng ! Nhưng tháo băng ra nó vẫn chảy máu mn a! Như thế ra hết chăn màn....hix....hôm nay e phải nghỉ làm! Bác sĩ dặn bao giờ khô thì mới tháo ra dc![/QUOTE] Mn hỏi bác sĩ hoặc ra hiệu thuốc hỏi xem rắc viên con nhộng lao vào để cầm máu xem có được không nhé. Lúc trước tớ bị thay hết móng, lúc móng nó mọc lên được 1/2 tớ chạy nhảy lại làm bợt ra chảy máu nên dùng thuốc này để rắc đấy. Bà chị tớ lấy khoé ở chân, chảy máu, sưng lên rắc cái này cũng khô ngay. Mn tham khảo thử xem. Chúc mn mau lành sớm.
Nghĩ thôi đã thấy ghê rồi. Hic. Mình thì may toàn đi giày cơ mà chân chống quẹt vào cũng làm nguyên 1 đường trên mũi giày da mới chết chứ. Chả biết sửa kiểu gì vì nó tróc luôn lớp da trên giày rồi
uống paracetamol dạng viên cũng giảm đau tốt mn ạ chỉ có là nó ko nhanh như viên sủi thôi. Trước mình bị khâu 4 mũi đêm nó đau nhức làm 1 viên nó hết đau ngay lập tức mới nhậy chứ.
Vâng! cảm ơn mẹ nó....e nghe lời mẹ nó nhờ chồng đi mua cái viên rắc màu đỏ rồi...để tối thay băng rồi e thử rắc vào xem thế nào? hic