Em - hôm qua còn đau đầu vì mới kinh doanh không có đơn hàng nào trong khi mỗi ngày mở mắt ra là mất vài trăm tiền thuê nhà Em - hôm nay thực sự chán đời vì bị trộm mất hết ví bao gồm tiền mặt, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng... Trước hết em kể về việc bị trộm mất ví và hàng của em: Tầm 7-8 h tối 28/05/2015 có 2 mẹ con vào mua hàng nhà em. Bà mẹ tầm 40t cao ráo còn thằng con chắc cũng tầm 10-12t (em cũng không giỏi việc đoán tuổi tác cân nặng cho lắm). Cả 2 mẹ con đều rất hoạt bát, nhanh nhẹn nhất là thằng con, em còn khen sao mà cháu bạo dạn nhanh nhẹn đến thế. Mẹ con chúng nó mua hàng rất dễ tính, chọn được đồ ngay và trả tiền em. Đó cũng là 1 phần trong bài siêu lừa của bọn nó. Tiếp sau đấy nó chọn 1 vài món và bảo em thử cho vì mua cho đứa cháu gái tầm người như em. Đen đủi cho em là em lại cầm ví để trả tiền cho chúng nó, sau đấy do em sơ suất không để ý nên để ví xuống và thử áo. Chúng nó cứ leo lẻo luôn mồm để làm em phân tâm. Và chỉ có thế thôi là cái ví bao gồm toàn bộ tiền và giấy tờ của em bị trộm mất làm em tay trắng luôn. Đúng là chó cắn áo rách. Mấy cái áo em thử nó không mua, nó bảo đưa con về học tí quay ra lấy. Em quay lại không thấy ví đâu, giật mình chạy ra thì chúng nó đã lên xe có 1 thằng ngồi chờ sẵn ở ngoài. Em đuổi theo nhưng đường Hà Nội thông chỗ nọ thông chỗ kia, chậm 1 tí thôi thì cũng tìm kim đáy bể. Cuộc đời này sao lại có những thể loại chó má, mất nhân tính, sống trên mồ hôi nước mắt của người khác như thế chứ. Sao chúng nó không bị quả báo nhỉ???? Tự trách mình hơn hai mươi tuổi đầu mà kinh nghiệm sống còn quá ít, dễ tính cả tin người, không cẩn thận, không ghê gớm. Tự an ủi mình của đi thay người. Thực sự lúc mất em không khóc nổi mà giờ ngồi viết những dòng này lại trào nước mắt. Không dám kể chuyện với gia đình vì mọi người đã rất lo lắng cho công việc của em rồi, bây giờ ngoài những người bạn thân thiết thì chỉ biết lên đây cảnh báo cho các bố mẹ và chia sẻ cho bớt buồn lòng. Chả lẽ ông trời đang thử thách con người chăng? Các bố các mẹ rút kinh nghiệm từ em nhé, tiền bạc tài sản là phải theo người và mang thật ít thôi. Không nên tin tưởng con người quá, có những thể loại mất hết nhân tính rồi nên lúc nào cũng phải đề phòng. Chính con người làm mất lòng tin vào con người. Thứ nữa cho em hỏi. Mọi người có tin vào bói toán không. Trước khi em bắt đầu kd mẹ em có đi xem chỗ nọ chỗ kia đều bảo em không hợp. Ở nhà thì mẹ em rất tin rồi nên mất ăn mất ngủ. Em thì cũng có khi nản quá lại nghĩ đến việc đó, ừ chả có lẽ là mình không hợp thật. Có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng sống chết với nó??? Một chút tâm trạng ngày nắng nóng - Hà Nội phải đến 4 mấy độ ấy nhỉ?
Em hiểu tâm trạng của mn, e cũng từng đi làm thuê và bị lừa lấy mất điện thoại đấy ạ, nhưng mà cũng may là chưa mất sạch như mn. Xin chia buồn cùng mn ạ.
Chia buồn với mn. Em hồi sinh viên cũng bị bọn trộm cắp lấy mất ví tiền và giấy tờ nên rất hiểu tâm trạng mn. Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, chúc cho mn công việc kinh doanh phát triển, làm ăn tấn tới nhé
Thôi rút kinh nghiệm đi bạn, lần sau cẩn thận, mình thấy bây giờ sơ hở 1 chút là bị háck đồ ngay, trộm cắp giờ ghê lắm, phải đề phòng cẩn thận mới được.
Vâng chán lắm mn ạ, có tí vốn liếng nào hết trong đó. Rồi giấy tờ biết bao giờ mới làm lại cho xong. Thẻ ngân hàng khóa lại phải chờ làm lại CMT. Ôi điên mất
Chia sẻ với em. Đang buôn bán kinh doanh không được, chịu khoản thuê nhà khá lớn giờ lại mất cả tiền và giấy tờ nữa. Tiền thì thôi của đi thay người vậy, chứ giấy tờ lại tốn thời gian và công sức để làm lại rồi. Em bán hàng và các mẹ khác nếu bán hàng thì nhớ phải đề phòng những trường hợp tương tự. Mấy tháng trước, ở cửa hàng gần nhà chị cũng xảy ra gần như vậy, ông bố đứng ngoài ngồi trên xe, 2 mẹ con vào mua đồ, xong cứ hỏi em nhân viên để nó không chú ý, thế là con bé con nó rút cái điện thoại đang cắm sạc của em nhân viên lấy mất. Đến lúc 2 mẹ con đó trèo lên xe đi thì em nhân viên ấy mới phát hiện là mất điện thoại. Trong trường hợp này nếu mình bắt gặp, cùng lắm bà mẹ sẽ bắt đứa con xin lỗi là xong thôi vì nó mới 7,8 tuổi j mà. Đấy đều là chiêu trò lừa đảo để lấy đồ cả. Các mẹ chú ý nhé, giờ làm ăn khó khăn, bán hàng thì khách hàng nào vào cũng cần phải cảnh giác.
Mn phải tỉnh táo vào chứ, sao lại để nó ăn cắp trắng trợn vậy. mẹ nào kinh doanh cửa hàng thì nên lắp camera nhé, bọn trộm thường cảnh giác với các shop có camera, nếu nó có liều lắm vào trộm của cửa hàng có camera thì còn có chứng cứ giao cho công an, với lại tung lên mạng xã hội video thì kiểu gì cũng lùng ra tên trộm.
Chia buồn cùng mẹ nó. Thôi thì trong người cứ để củ tỏi cho nó an tâm, lỡ đâu nó làm chiêu trò cho mình bùa mê thuốc lú gì là mình cứ thế làm theo lời bọn nó á. hic hic
chia buồn cùng mẹ nó. em trc bị giật đồ mất bao nhiêu là thứ, cả giấy tờ nữa. nên giờ phải cảnh giác thôi ạ.
Dạ cảm ơn chị ạ. Đúng là giờ e luôn phải cảnh giác. Rồi cảnh giác để ko phải bị tiền giả và tiền rách nữa. Em giờ còn chưa có thời gian mà đi làm lại giấy tờ. Em bảo đi làm ít tờ rơi tìm giấy tờ mà quên mất. Nếu may mắn tìm lại được thì tốt quá