Kệ đi bạn, lần sau chú ý hơn, nhớ log out khi ik ra ngoài, đặt pass khó khó xíu vừa số vừa chử thường vừa chử hoa, rồi note trong điện thoại là được. Về sau nó cũng có xem được nữa đâu mà bạn phải lo.
thôi coi như 1 lần cho nhớ lần sau cẩn thận hơn, dù gì thì chuyện cũng đã rồi. Bạn càng tâm trạng như vậy thì 2 kẻ kia lại càng đắc thắng, giờ là lúc phải mạnh mẽ, tự tin, phải chứng tỏ cho bọn nó thấy có thể có những chuỵện abc thật đấy nhưng quan trọng là bây giờ tao vẫn sống khỏe re!
Bạn đừng quan tâm nữa chi cho mệt, từ h trở đi rút kinh nghiệm là được. Sao lại có cái thể loại nhiều chuyện lén vào FB của người ta để xem này xem nọ, đúng là cái thứ nhiều chuyện, tiểu nhân.
Nhưng sao mẹ nó biết bị lục nhỉ? Đến tai mẹ nó à? Nói thật chứ nhà nào chả có chuyện xấu, chỉ là có muốn kể ra hay không thôi.
Quan tâm làm gì cho mệt hả bạn? Họ xem thì cũng xem được rồi, chỉ là thỉnh thoảng nhắc nhở họ một chút, kiểu như đá xoáy ý! để họ biết là mình đã biết họ đọc trộm face của mình, ngta bảo có tật giật mình mà!
Sao có người vô duyên thế nhỉ! Nhưng mn dùng máy tính cty thì cứ tạo account riêng rồi đặt pass, đứng lên khỏi bàn thì lock màn hình lại là ok mn ạ. Cẩn thận vẫn hơn!
Ôi, bảo mật fb kĩ vào. Ko có chuyện gì xấu nhưng mà ghét kiểu đấy ý. Ghét nhất là ai cứ hay đọc tn rồi đọc fb các kiểu của mình