xin chia buồn với mẹ nó. Theo em thì cảnh giác giờ chộm cắp nhiều lắm. Tốt nhất là để tiền trong thẻ tiết kiệm, dùng ít tiền mặt thôi. Khổ thân mẹ nó
Em xin chia buồn với chủ Top. Tết gần đến nơi rồi nó thế đấy, ai cũng phải lo tết cái thằng trộm nó cũng hoạt động ác liệt. Các mẹ có tiền nhiều tốt nhất nên gửi ngân hàng cho chắc ăn ạ, còn các đồ điện tử thì phải chú ý cẩn thận
ôi, thật là sợ quá, các mẹ mà có tiền mặt đừng để ở nhà, mất thì tiếc lắm,m tháng này cũng phải nên cẩn thận mọi thứ
Chia sẻ cùng bạn. Mình đã lâm vào tình cảnh này đợt tháng 11/2013. Hãy cứ nghĩ họ lấy của mình cái này thì người khác sẽ lấy của họ cái khác to hơn nhé.
Thôi thì của đi thay người mn ạ! Cái tháng củ mật này chẳng tránh khỏi đâu. Nhà ông bạn em nó cũng lừa vào thay bình gas, ăn trộm luôn cả cái bình gas, bê luôn con lợn đất hơn 20tr cộng thêm cái laptop.
Năm hết tết đến rùi , khổ thân mn . ghét nhất cái bọn lười lao động đi ăn cắp mồ hôi công sức của ng khác . bao giờ mới ngẩng mặt lên đc .
Nha ba ngoai m o que vua cuoi' con e gai thu dc 17tr bi ba hang xom sang choi lay trom mat sach trong khi ong ngoai m dang nam o vien Viet Duc hn chu, nghi ma uc' che qua di. Tien da k co con bi an trom het sach, dung la cho' can' ao rach
Những người như vậy chắc chắn sẽ gặp quả báo thôi. Mn yên tâm đi. Đúng là sống bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác mà chúng nó cũng sống được.
bị trộm vô nhà ...mình nói mà phòng bệnh hơn chữa bệnh...nhiều người ko làm mà muốn ăn trên mồ hôi nước mắt người khác...để trứng nhiều rỗ đi mn à