Tình hình là cu đầu nhà em mới sang tháng thứ 7 mà em đã "dính" rồi các mẹ ạ . thấy chậm 2 ngày, em thử đã lên 2 vạch rồi. Em lo quá, nhìn thằng cu mà cứ chảy nước mắt, thương hại con ( Ko biết là nên thế nào đây. Giờ mà để thì kinh tế sẽ khó khăn và vất vả, thắng nhớn sẽ thiệt thòi, nhưng mà đi làm kế hoạch thì xót xa quá. em chưa bao giờ nạo hút hay bỏ nên xót ruột lắm. Nếu giữ thì em phải cai sữa cho thằng nhớn như thế nào? Rồi sau này chăm 2 đứa đít xanh thì phải làm sao ạ? huhu. Em rối bời quá. Có mẹ nào như em thì chia sẻ cho em với ](*,)](*,)?
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? m nghĩ bé nhà b còn quá bé, nếu mới có thể cho ra đc mà, cũng tội lắm nhưng 2 bé liền nhau thì vất vả mà con khổ lắm
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? ui, anh cu mới đc 7 tháng, mà sinh nữa thì cả nhà đều vất vả thật, Nhưng Mẹ nó cân đối kinh tế nhà mình xem có cố đc ko, chứ bỏ con thì tội lắm ak,
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? trước mình bị nhỡ, nhưng con bé đầu đã được gần 2 tuổi rồi cơ, lúc biết cũng sợ lắm. sau cuĩng quyết tâm để, vì kinh tế mình cũng khó khăn hai vợ chồng thuê nhà trên này mà. giờ cu con đã được 2 tuổi, mọi thứ đỡ dần. Nếu bạn có thể cố được thfi cứ để sinh.
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? mình cũng có con nhỏ, cũng sợ dính lắm, nhưng cứ nghĩ trường hợp mà dính thì sẽ ntn, cũng tâm trạng như mẹ nó ý, kinh tế thì rõ rồi, nhưng mà bỏ con thì tội lắm, 1 mạng đấy mẹ nó ạ, mẹ nó bàn với chồng xem, nếu mà cố đc thì cố đi, chứ việc cho con ăn sữa ngoài với an dặm giờ cũng đầy mà, có nhiều trẻ sinh ra mẹ k có sữa nữa mà, cố lên mẹ nó nhé
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? nghe mn nói mà mình cũng buồn quá. Mn hãy bình tĩnh nhé.
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? Nhà mình đứa 1 đc 9 tháng thì bầu đứa 2, cũng vất vả lắm mn ah, nhưng giờ đứa 2 cũng gần 1 tuổi rồi, thôi cố gắng vậy
em cũng đang đắn đo quá các mẹ ạ. chồng em bảo là giữ, nhưng thực ra các ông ấy ko ôm ấp con, ko cho bú mớm nên ko hiểu mình thương nó ntn...
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? nhà e cũng như nhà chị, con đầu được 6 tháng, mà đã dính, đã thế còn sinh đôi nhưng vợ chồng mình vẫn để đẻ bạn ạ thui, đẻ và chăm 1 thể, khó khăn ban đầu nhưng nhàn về sau
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? Ôi. m.n giống y như bạn m, cũng 7m thì có bầu, và đã quyết định cai sữa cho bé uống sữa ngoài để sinh tập 2. Kể ra thì vất vả và thương con lắm, thế mà 2 vc tự chăm con nhé. Bây giờ 2 bé cũng đã được 3- 4t rồi, quấn quýt nhau lắm. Theo m thì bạn nên giữ lại, sinh mạng bé do m tạo ra, đó là máu mủ của m. 1 con người ko dễ gì được đầu thai vậy mà vì 1 lý do nào đó mà m bỏ con thì m sẽ bị ám ảnh suốt đời, và theo tâm linh thì đứa bé đó sẽ oán trách mình. Theo sách Phật dạy thì tội lớn nhất là tội bỏ con m, nó còn nặng hơn giết 1 người lớn. Thai mây tuần tuổi thì cũng như 1 con ếch nhỏ rồi. M xem trên mạng những hình ảnh nạo hút thai thật sự rất thương tâm. Người ta còn sinh đôi, và sinh 10, 11 mà họ vẫn nuôi được thì chẳng có lý gì mà m lại ko chăm được con mình. Hy vọng bạn suy nghĩ kỹ, đừng làm điều dại dột mà để suốt đời bị ám ảnh vì m đã "giết con". Chúc mẹ khoẻ con ngoan.
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? 7 tháng thì bé quá nhưng mà đứa nào cũng là con nên cũng khó xử quá! Mn bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhé!
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? Cân nhắc lại kinh tế rồi quyết định! Sẽ vất vả lắm đấy mà bỏ đi tội lắm!
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? Mình nghĩ nếu mn để đc thì nên để à,khó khăn ntn cũng sẽ vượt qua đc,con là tài sản lớn nhất mà mn
Re: Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? hic. mn chăm con có vất vả lắm ko? bé đầu có thương các em ko ạ?
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? mẹ nó ơi , hãy cho con quyền được làm người, con đã đến thế giới này rồi , hãy để con ở lại ... thực sự e lấy 4 năm mới có baby như giờ nên ai bảo muốn bỏ e thương lắm . vì cm hiếm hoi thì mới thấy quý giá
Re: Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? thực sự là em muốn giữ hơn muốn bỏ. từ lúc post topic lên, nghe các mẹ nói em cũng ko dám nghĩ đến chuyện bỏ nữa. nhưng giờ e ko biết giải quyết chuyện này ntn. bà nội cò lại muốn đưa cháu về quê (mẹ chồng em rất giữ con cháu, nhiều khi còn ko muốn cho cháu gần bố mẹ nó). em đang rối bời quá ạ
Ðề: Re: Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? M.n ơi,tạm thời cứ cai sữa dần dần cho bé,cho bé ăn dặm thành thạo đã. Trong tg m.n có bầu thì nên để bé ở cùng, nói mc hiểu m muốn chăm sóc con. Sau này sinh bé thứ 2 nếu vất vả sẽ nhờ bà nội chăm. Con m sinh ra m phải có quyền nuôi dưỡng chứ,thời đại bg chăm con đâu như các cụ nữa. Như m đây chăm con theo kiểu hiện đại nên ông bà 2 bên ý kiến m cũng chọn lọc nghe theo thôi chứ ko hoàn toàn. Cái chính là 2 vc m thôi. Được cái con trộm vía nên các cụ cũng hài lòng khen mẹ khéo,hihi
Re: Ðề: Re: Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? vậy mà nhà em lại như thế đấy mẹ nó ạ. em ở cữ xong thì bmc em bắt em phải để con ở nhà cho ông bà nuôi . em phải đấu tranh mãi mới cho cháu lên Hn đc. em đưa con đi mà mẹ chồng em làm như em đưa nó đi tra tấn ấy ạ. mấy tháng trên này thằng bé ngoan, trộm vía ko ốm đau gì thì bà lại bảo là mấy nữa nắng ấm cho về để em đi làm.
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? Theo mình cứ để mà đẻ đi,bỏ thì tội con lắm,2 đứa gần nhau phải chịu thôi,sau này đỡ vất vả
Ðề: Em bị "nhỡ kế hoạch"...em phải làm sao đây các mẹ ơ i?????? quyết tâm sinh em bé đi mn ạ, 1 sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mn. cố lên mn nhé.