khốn khổ cho cái thân em,suốt đời đi tuyển nv mà vẫn ko yên ổn -các mẹ cho e lời khuyên với... Em Buôn hàng Vnxk,do đặc điểm công việc nên e hay phải đi các Tỉnh mua hàng.Nhà em có 1 cửa hàng bán lẻ,1 kho hàng bán Buôn và 1 kho chưa hàng phân loại ở Đông Anh.Lượng hàng nhà em lấy về cũng đều và số lương rất lớn.Có thể đây là lý do em khổ sở vì tuyển nv hay sao ý?Hay em ko có tay tuyển nv?Công việc nhiều lúc cũng rất bận nhưng ko vất vả,ko năng nhọc j.Làm ở kho thì Cv chính Là xếp hàng cho khách lấy Buôn và kiểm đếm,phân loại.Ko có khách thì chơi.Cửa hàng bán lẻ thì có 1 nv,đến giờ là đóng cửa đi học,tuần sau nó lại xin nghỉ 1 tuần về quê và 2 tuần thi kết thúc học kỳ :sad:Kho bán Buôn thì có chồng em và 2 nv,nói là nv nhưng thực ra Là Osin được điều Động ra làm chống cháy.1 đứa điếc dở,còn 1 đứa làm tốt thì từ mai phải đi học.Mọi ng đều bảo e trả lương cao so với Cv bán hàng,thưởng cao,ăn uống cũng thoải mái.Vậy mà ko hiểu sao nv cứ làm mấy tuần là lại nghỉ,em thực sự quá mệt mỏi và ko biết làm ntn????Mây ngày nay nghĩ nh quá mặt e nó như tha ma bốc dở rồi-e chết mất thôi........sad: Các mẹ giúp e với,e phải làm ntn đây????????