Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mebabyhieu, 8/9/2010.

  1. mebabyhieu

    mebabyhieu TÚI, VÍ DA THẬT HANDMADE 0988612369

    Tham gia:
    5/7/2010
    Bài viết:
    6,354
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
  2. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    Mình k cùng hoàn cảnh với bạn nhưng có thời gian mình cũng đa nghĩ như bạn bây giờ.Lúc đó mình chỉ nghĩ rằng chia tay là tốt nhất.
    Còn bây giờ tình hình gđ mình cũng k khá khẩm hơn mấy.Nhưng khá hơn dù ít vẫn tốt hơn là giảm đi.Thỉnh thoảng chán chồng.
    Mình có thể là may mắn hơn bạn vì mình k sống với mc, và mc mình cũng k khó tính như mc bạn.
    Nếu có đk, vay mượn thêm đc thì vc bạn ra ở riêng.
    Còn k thì bạn cũng nên nói chuyện rõ ràng với chồng bạn, chứ thế này mãi thì bạn thay anh ta làm chồng à.
    Thật sự thì mình cũng k ở trong chăn nên k bít chăn có rận thế nào.
    Chỉ buôn dưa tí với bạn thế thôi.
    Chúc vc bạn hạnh phúc .
     
  3. Condauto bodaunho

    Condauto bodaunho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    Cho mình nắm tay bạn nhé !rất thông cảm với bạn BMC đã thế thì được ông chồng đỡ đần đã đành đằng này gánh nặng đổ lên vai vợ hết,thực sự trong bối cảnh đó mình cũng chưa biết làm thế nào ,nhưng nếu bạn có thể ở riêng và sống tự lập được thì bạn nên ,hơn nữa cũng là thời gian để cho chồng bạn suy nghĩ lại .chúc bạn sớm có được sự bình yên ,hạnh phúc .
     
  4. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,903
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    Làm 1 cuộc chiến dịch mưa dầm thấm lâu, rỉ tai, tỉ tê, nịnh nọt chồng là ra ở riêng chứ sống chung kiểu đó thì ngang đầy đọa à. Bạn tự lập về kinh tế, quá tốt, thậm chí còn nuôi được chồng 6 tháng liền thì không có lý gì mà ko ra ở riêng được. Còn chồng bạn, tính ông ý đã vậy rồi thì phải lựa mà sống chung thôi. Hoàn cảnh của bạn không phải là không có lối thoát đâu, đừng nghĩ đến chuyện ly thân nhé, từ ly thân đến ly hôn gần nhau lắm! Chúc gia đình bạn hạnh phúc!
     
  5. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    Em cũng nghĩ chị nên ra ở riêng chị ạ. KHi ở riêng rùi thì mới nắn dc ax.
     
  6. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    Chắc ông chồng chị thấy cuộc sống như hiện tại là ổn rồi, có nhà, có cơm ăn, áo mặc, vợ con, bố mẹ... nên mới ì ra như thế. H bỗng dưng chị đòi ra ở riêng đời nào ông ấy nghe, vì như em hình dung, tuy mẹ chồng chị khó tính nhưng MC-ND cũng chưa có mâu thuẫn gì lớn.

    Chuyện đến thế này em nghĩ chị cũng có phần trách nhiệm, vì đã đứng ra cáng đáng tất cả. Có thể em nghĩ chưa thấu đáo nhưng giải pháp của em lúc này là chị điều chỉnh lại chuyện tiêu tiền đi, phải thiếu thốn một chút chồng chị mới "thức tỉnh" được, mình còn phải lo cho con nữa mà.

    Chúc chị tìm được giải pháp phù hợp!
     
  7. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    Bạn cứ gửi tiết kiệm đi 1/2 số lương.Cho thiếu trứoc hụt sau.Chồng hỏi thì bảo dạo này việc ít nên lương ít.A đi làm thì chi tiêu mới đủ.
     
  8. vav1102

    vav1102 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    Chia buồn cùng chị...sống trong hoàn cảnh đó khó chịu thật,,,,e cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài khuyên a c nên tính việc ra ở riêng...cố gắng vay mượn mua một căn hộ nhỏ để vợ chồng con cái chung sống...
    Mang gánh nặng nợ nần có thể sẽ khiến cho anh chồng chị có áp lực trả nợ và sống có trách nhiệm hơn..

    CHúc chị may mắn ^^
     
  9. denonxinh

    denonxinh Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    MC thì còn có thể chấp nhận được , dù sao cũng tự an ủi rằng 10 bà MC thì 7,8 bà ghê ghớm và mình cũng không phải sống trọn đời với họ . Nhưng chồng bạn như thế thì dở ẹc quá ( xin lỗi bạn mình nói thẳng ).ÔX mình tuy cũng không có tài kiếm tiền , nhưng lại rất chịu khó và trung thành với công việc . Và mặc dù cũng khá ham món ... bài bạc nhưng cũng biết điểm dừng , hầu như không bao giờ không đem tiền về cho vợ cả . Hay cũng có thể vì bạn kiếm được nhiều nên anh ta ỷ lại ?
     
  10. châu chấu cào cào

    châu chấu cào cào Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    Nan giải .... chỉ MC thôi cũng đủ rồi , lại thêm chồng chị cũng không đối xử tốt với vợ nữa .. Em chân thành chia sẻ với chị ạ ...
     
  11. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,049
    Đã được thích:
    601
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em biết phải làm sao? cho em lời khuyên với

    Theo mình bạn nên tìm cách ra ở riêng, nếu vay mượn mua được nhà thì tốt vì như bạn nói bạn cũng kiếm được nên nhiều khi có lẽ vì như thế, chồng bạn thấy không cần làm mà vẫn đầy đủ, sinh hoạt bình thường nên mới nảy sinh tâm lí ỷ lại . Nếu có thể nói là hơi vô trách nhiệm với vợ con , bạn cần phải nghĩ cách để chồng phải tự có trách nhiệm hơn với gia đình , với bố mẹ và vợ con nữa.

    Giờ hai bạn vẫn sống chung với BMC nên nhiều khi bạn cũng khó mà có thể trao đổi thẳng thắn với chồng trước mặt BMC được, cứ tích lũy dần sẽ sinh ra buồn chán, chán chồng và có ý muốn ly thân , nhưng bạn phải suy nghĩ kĩ, vì dù bạn có làm ra tiền , tự nuôi sống bản thân mình và độc lập nuôi con, nhưng bạn không thể làm thay được công việc của người bố , dù rằng như bạn nói thì người bố của con bạn cũng suốt ngày say rượu và ko làm đủ trách nhiệm cần có.

    Nhưng nói đến việc ra riêng cũng rất khó , MC bạn đã thế , bạn nên tìm thời điểm nói khéo với chồng xin ra ở riêng, việc này rất khó vì chồng bạn đã quen được đầy đủ , nay tự dưng bắt ra thuê nhà hoặc vay muộn rồi phải trả nợ , không phải dễ đâu nhé .

    Tiếp đến mới là thuyết phục bố mẹ chồng , vì nếu chồng bạn đã thông thì BMC bạn cũng không có lí do gì để từ chối cả .

    Hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định bạn nhé. vì nó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn, con bạn ...

    Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt
     

Chia sẻ trang này