Chả là hôm qua như là ngày tận cùng khổ cực của em sao ý các mẹ à, sáng sớm xe chồng hỏng, trong túi 2vc có 140k, chồng bảo thôi anh cần 20k để đi xe buýt còn lại em cầm mang đi mua thịt, mà trời thì mưa bồng con lóc nhóc theo mua có 34k thịt mà về đến nha mất sạch sành xanh vì vô ý nhét vào cái túi quần cạn, vậy là hết, đúng la chó cắn áo rách các mn ơi. Đó là nỗi niềm hôm qua, còn hôm nay thì sáng sớm đang cho con ăn, có 1 bác bấm chuông, mình ra thì là bác đi bán tăm rồi bảo đầu năm đầu xuân mua gói tăm từ thiện, mà nói thât về mấy khoảng từ thiện và cúng giường em nhiệt tình lắm nhưng em luôn trao tận tay đến tận nơi à, còn mấy ng này em chỉ gọi là thường chỉ ủng hộ 20k thôi, vì em nghĩ biết đâu đó là ng họ làm việc thiện thật thì sao, còn nếu lừa lọc thị họ ăn họ chịu vậy. Nhưng khổ nỗi ko còn 1 đồng thì từ thiện cũng chịu các mẹ à, mà nở lòng nào, em cười khổ và bảo "bác ơi thú thật cháu không còn 1 đồng dính túi các ạ", mình nói mới tới chữ không còn thế là bác ta quay lưng đi 1 mạch ko thèm nhìn lại, em hỏi các mẹ thế có phải bác ấy là nhà từ thiện ko, em nghĩ mà điên lên, mình tức qua mình nói to:"bác ơi sao bác bỏ đi liên thế hay bác lừa đảo ạ?". nếu các mẹ thì các mẹ có bực ko à, kinh nghiệm bữa này ai đến bảo mua tăm em \cũng sẽ bảo hết tiền lun
Ðề: em bục mình lắm các mẹ à lừa đảo đó chị ơi, hồi sv em bị 2 lần rùi, lần 1 biết lừa mà lần 2 vẫn nhẹ dạ, sau đó khôn hơn. tụi này trẻ xong vào xóm trọ mấy đứa em ở xóm còn ngơ ngác, chúng nó cứ dồn dập chào mời, e ra nói thì chúng nó nói xỉa lại cơ. thế đấy
Ðề: em bục mình lắm các mẹ à Tớ nghĩ là lừa đảo mẹ cháu ạ. Nếu là từ thiện thật thì ngay cái hành động, ánh mắt của người ta cũng thấy "thiện nguyện" rồi chứ không hành xử như vậy.
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à cám ơn các mẹ ạ, đúng là cứ lấy chữ tâm đi lừa đảo thế mà cũng tồn tại được hay nhỉ, mong sao mấy ngày cuối tháng này ko có gì xảy ra nữa là thoát được tháng 1 u ám này các mẹ ạ
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à hầu hết là các bác ấy lấy mác làm từ thiện, tranh thủ tình thương của mọi người để bán đồ với giá cao
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à nhà em còn bị thế này. một ông thầy chùa đến nói là cúng gì gì đó (em ko quan tâm vì em là người theo đạo Thiên chúa) thầy đi xin ủng hộ về làm lễ phật. Em nghe nói thế mang ra 2Ok gọi là ủng hộ. Thầy chùa ấy bảo mô phật 50K mộ phật 50k... em chẳng biết phải làm thế nào. em lấy thêm 10K nữa vì ngoài ra ko còn đồng nào khác ngoài tờ 500K. Em nói là thầy ơi con chỉ có ngần này ủng hộ thôi thầy cầm tạm. Ông thầy sư đấy chả nói chả rằng từ nào nguýt một cái dài rồi đi thẳng. Sau em nghĩ lại nhà chùa gì mà lạ thế?
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à Em thì gặp trường hợp: Hôm đó đám tang ông ngoại em, có một bà mặc áo ni cô vào nhà cậu em xin (nhà cậu em cách nhà ông ngoại em mấy nhà) lúc đó bà ta nói ủng hộ nhà chùa, nhà chùa sẽ cầu phước xua đuổi ma quỷ..... Mợ em ủng hộ 20k. Bà ta cảm ơn rồi đi, khi đó lại đến nhà ông ngoại em vừa tới đầu ngõ lại xim em gái (con nhà dì 3), em ấy cũng ủng hộ 10k. Vào ngõ thì găp em và hỏi, hôm nay nhà có việc ah cô, và định xin bố em tiếp thì nhìn thấy em gái (con nhà dì 2) - em ấy đi theo phật, mặc quần áo nhà chùa, tóc cũng cạo trọc. Bà ấy nhìn thấy em ấy thì không nói gì nữa cắp đuôi đi thẳng, không ngoái lại. Hic sau đó em mới biết bà ấy là giả, giả gặp thật bó tay ko giám nói.
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à cái bọn bán tăm,giả nhà sư đi bán nhang là bọn lừa đảo hết đó mấy mẹ ơi. Bọn nó còn mua cái giấy chứng nhận dấu đỏ có 15-20k thôi. Đeo ở cổ rõ .....hoành tráng. Nhà sư ko khi nào được phép đi bán nhang! Bọn bán bột thông cống,XL bồn cầu cũng tuyệt đối tránh. Những người này thì khong cho bước chân vào nhà. Và người khuyết tật đi Bán tăm thì hãy ủng hộ nhiệt tình
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à đúng là lợi dụng sự tín ngưỡng phật giáo, nhà sư mà đi khất thực họ sẽ ko bao giờ mở miệng xin ai cái gì và cách đi cách đứng họ rất uy nghiêm và trầm lặng, ai để vào bát cái gì họ đêu nhận dù có là vật người ác ý bỏ vào bởi đơn giản tất cả đó đều gọi là được cúng dường mà đã đc cứng dường thì phải nhận. Chứ nhà sư mà xin tiền là giả 100% Bữa này sẽ ko quan tâm các bác các chị ấy nữa.
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à haiz em thì cực dị ứng với kiểu đên nhà từ thiện đầu tiên mình cho nhưng mà quả thật càng ngày càng ghét, nếu mua hoạc cho thì vui vẻ lắm, từ chối cái là tỏ thái độ ngay
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à chia sẻ với mn, nhà mình thi thoảng cũng có hôm 2 vc chia nhau vài trăm ngàn
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à cảnh bán tăm từ thiện chỗ em gặp nhiều lắm Hồi đầu em cũng nghĩ là mua nhưng sau cảm thấy có ngày 2,3 người vào mời là em chán hẳn
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à trước em ngồi ở cty cũng hay có ng vào mời mua tăm, em cú mua sẵn 2,3 gói để đấy. có ai đến em cũng bảo. cháu vừa mua xong. thế là êm chuyện. từ thiện thì cũng phải đúng ng, đúng hoàn cảnh. chứ giờ lòng tốt bị lợi dụng nhiều quá.
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à Mình thì 1 lần bị thằng bán bột thông cống nó lừa May mà lúc đó cũng hết xiền trong nhà nên nộp cho nó có mấy chục lúc đầu nó bảo hơn 100 và ngày mai đi phun thuốc diệt nữa chứ. Nghĩ lại sao gà ơi là gà.
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à haizzz, của đi thay người, hạ hỏa mn à, bọn lừa đảo đó cuối cùng chúng nó có ngóc đầu lên được đâu
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à Mẹ nó bảo ko còn tiền thì họ quay đi đúng rồi mà mn, mình mua gói tăm cho họ coi như vừa từ thiện vừa mình dùng luôn. còn việc họ lừa hay ko là việc họ làm họ chịu mẹ nó ah.
Ðề: em bực mình lắm các mẹ à e họ e bị tàn tật mà ng ta về tận nơi thuê ngồi xe lăn để xin tiền đấy ạ, chả biết đâu mà lần.