Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này chị thử gọi điện đến đường dây nóng để phản ánh chị ạ
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Thì mình bức xúc quá mà phải lên đây nói ra để các mẹ chia sẻ, ít nhiều cũng thấy dù sao còn nói ra được. Mình còn đang lo chạy thoát thân, làm sao mà đứng lại quay clip được để mà làm bằng chứng. Mà mình cũng là người đi làm, làm công ăn lương, có học thức hẳn hỏi làm sao dám bịa ra chuyện này làm gì hả bạn?
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Mẹ nó search google vào diễn đàn otofun. Ở đó nhiều bác phóng viên, lái xe họ nói có chất lượng hơn. Mình nghĩ đăng nhập ở đó c ũng dễ.
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Em cảm ơn mẹ nó. Nhưng mà công an cũng có nhiều người lắm mẹ nó ạ. Như nhà em cũng có người làm bên công an là bác em, 54 tuổi rồi nhưng sống đúng kiểu mẫu mực cán bộ, chứ không bê tha như trường hợp em gặp. Em lúc đó sợ quá, cứ lo chạy thôi, chẳng dám nói lại câu nào, nhìn họ như là lũ hổ vồ ấy, khiếp lắm
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Haizzz. Biết là ko có bằng chứng thì ko làm được gì. Nhưng thử hỏi ai mà còn đủ thời gian để mà mở điện thoại ra quay hay chụp ảnh lại chứ. Tình huống bất ngờ chứ có phải ngồi 1 chỗ rình đâu. Mẹ ấy đăng lên đây là để tìm sự giúp đỡ từ mọi người chứ nếu có ai đó giải quyết được thì đã ko nên chuyện.
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này chuyen cua me no nghe dien tiet nhi ,noi chung thi t khong ua gi cai dan cong an ,voi bo doi teo nao ,nen ke ca ho co cha lam gi t ,t cung ghet ....................
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Sáng sớm nay đọc toàn tin bức xúc về công an thế nhỉ Bực mình với những cán bộ cốt cán này quá đi
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Em có gọi lên tập thể cảnh vệ, họ nói họ ko biết bộ phận nào giải quyết chuyện này nên không giúp gì được. Gọi lên VOV giao thông thì họ nói đây là vấn đề nhạy cảm nên họ sẽ ghi nhận ý kiến của em, có có lên tin hay không thì chưa trả lời được. Các bố mẹ thấy không, có ai dám làm gì bên công an đâu. Mà nếu mình có bằng chứng, lên hẳn trụ sở Cảnh vệ gặp bộ phận giải quyết việc này thì dễ hơn. Nhưng em ko có bằng chứng, thôi thì tìm sự an ủi của các mẹ, và để các mẹ có thêm cái nhìn về 1 bộ phận tha hoá trong ngành Công An.
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Chuẩn nhé, đăng nhập dễ, và những phản ánh tương tự như thế này cũng nhiều.
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Thì chính nó biết mình sợ nó nên nó mới làm như thế...mấy thằng nghĩa vụ 1,2 gạch ở vai em chấp 1 mắt...toàn mấy thằng trẻ ranh...bản thân nó đi xe mà chèn đg mình mình có thể to mồm roài....nhg lần sau mẹ nó đungừ bảo câu các anh ko xứng đáng làm công an nhé!bọn nó dựa vào câu đấy có thể "xử " mình đấy....chỉ cần to mồm,mồm loa mép giải là bọn nó sợ ngay...nhìn cái phù hiệu đeo tren ngực thằng dọa đánh ý..tôi nhớ phù hiệu của anh rồi...tôi sẽ phản ánh lên......bla bla.....cụp vòi ngay ý mà
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Em mà là chị, em cũng khóc sụt sùi, có khi còn k trốn được ấy chứ, vì em đi xe chậm như rùa bò mà. Không đủ bình tĩnh để dừng lại quay phim, chụp ảnh đâu các mẹ ah Lúc đó thần hồn át thần tính rồi Với cả mình mà lôi máy ra quay hay chụp, chọc tức chúng nó, lại chả bị nó ném cả điện thoại đi chứ chả chơi.
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Cướp đấy, lần sau cẩn thận, tránh chó chẳng xấu mặt đâu.
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này hic, thật ức chế quá đi mất, thôi mẹ nó vào đây xả thế là đỡ rồi chứ chắc cũng chẳng làm gì đc bọn nó đâu. gọi điện làm quái giò cho tốn tiền và time ra. hic
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Một lũ sâu bọ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lúc đấy thử liều đứng lại xem nó có đánh không rồi làm ầm lên. Cơ mà như thế thì phải hi sinh không ít nhan sắc đâu mẹ nó nhỉ
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này mẹ nó hiền thế, không quay clip dọa cho bọn nó một trận, CA giờ cũng nhiều loại lắm chứ ..........
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này đọc chuyện của mẹ nó mà bực quá đi mất Em mà gặp trường hợp như mẹ nó chắc em cũng vọt xe cho nhanh, chứ chẳng biết làm gì hic
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Mới sáng ra đã gặp chuyện như thế thì đúng là bức xúc ko chịu nổi. Tiếc là em ko có số điện thoại, cũng chẳng có quyền hành gì, chứ ko cũng can thiệp làm chuyện này cho ra nhẽ. Bọn này hưởng lương để hành dân chứ làm được cái gì. Nó sống vậy thì trời cũng ko tha cho được yên thân đâu chị ạ.
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này Em có gọi lên tập thể cảnh vệ, họ nói họ ko biết bộ phận nào giải quyết chuyện này nên không giúp gì được. --> Đúng là vô trách nhiệm!
Ðề: Bức xúc quá nên em xin Mod 1 ngày hôm nay để nói lên chuyện này cho các mẹ biết Đúng rùi, ở đây nhiều phóng viên và các bác lái xe, chắc có lẽ biết số điện thoại cho bạn gọi phản ánh Ủng hộ bạn gọi phản ánh, kể cả biết là chưa chắc có tác dụng gì nhưng cũng phải phản hồi cho họ biết chứ
Ðề: Em bức xúc quá nên mới nhờ mod 1ngày để phản ánh sự việc này ko biết mẹ nó có quay hay chụp lại ảnh đc ko? có bằng chứng thì mấy ông này chết chắc!