Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chibi91, 12/1/2015.

  1. chibi91

    chibi91 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2014
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Tình hình là em đang rất bức xúc mà không biết làm thế nào các mẹ ơi. Chuyện là thế này, em thì đang thuê nhà, mà cái ngõ chỗ nhà em thuê dạo gần đây rất nhiều phân chó, rất bẩn, mà lạ là lúc em ở nhà hay đi ra ngõ thì không thấy có con chó nào chạy qua (có thì rất ít). Tối nay em đi học về vào cái giờ tréo ngoe (giờ mọi người đang xem tivi và ăn cơm đó các mẹ), ngõ nhà em hỏng đèn đường, thì em thấy một lão tầm tuổi chú, tuổi bố em đang dắt con chó cho đi vệ sinh ngay dưới cửa sổ nhà hàng xóm (sát nhà em thuê). Cửa sổ nhà hàng xóm khá cao vì nền nhà đó cao hơn mặt đường chính nhiều. Mà lão dắt con chó cho đi vệ sinh ngay chỗ đường mọi người đi lại. Lúc ấy ngõ tối không có ai, lão thấy em vẫn giương mắt nhìn, em mới nhẹ nhàng bảo (không hỗn tí nào luôn) là "Chú ơi, chú dắt con chó đi chỗ khác được không ạ? Đây là ngõ mọi người đi lại". Thì ối giời ơi, trong 5p em được nghe đủ những từ kinh khủng và mất dạy nhất trên đời văng ra, bằng một âm lượng của "Chí Phèo", lão vừa chửi vừa dọa đủ kiểu, bảo em là nhà mày đấy à mà mày thế này, thế nọ bla bla. Em choáng luôn mà không dám to tiếng lại vì ngõ tối, lúc đấy không có ai. Lão đang chửi thì bác chủ nhà nghe tiếng ầm ĩ mở cổng ra hỏi, em quay lại trả lời bác, quay ra đã thấy lão len lén dắt con chó đi nép nép dọc theo tường đi ra ngõ khác.

    Em bức xúc quá luôn, sao trên đời này có người vô học và trâng tráo như vậy các mẹ nhỉ? Mà điên là sau hôm đấy em thấy ngõ nhà em càng nhiều phân chó, bẩn kinh khủng, toàn giữa đường. Em nghi là lão rình lúc không có người dắt chó đến các mẹ ạ. Em bực quá mà không biết làm gì, vì em cũng không phải người ở khu này, chỉ thuê thôi.

    Em chỉ muốn đạp cho lão ấy 1 phát. TỨC QUÁ!!! :mad::mad::mad::mad:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chibi91
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Chị ghét nhất mấy kiểu người dắt chó đi bộ mà chả có ý thức j cả. Gần nhà chị cũng có 1 tên dắt chó đi bộ dưới lòng đường sát vỉa hè ý, toàn để chó đi bậy đi bạ suốt đường đi. Hôm nào bắt gặp đúng trước cửa nhà mình bảo thì có dọn, không thì cứ để thế đi thẳng. Làm thế bao người đi đường dẫm phải. Thế có điên không chứ???
     
  3. chibi91

    chibi91 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2014
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Lão này nhắc nhở còn chửi lại như kiểu lên cơn động kinh chị ạ. Mà ngõ nhà em nhỏ, lại tối, thanh niên đi xe máy qua suốt ngày mà lão toàn rình lúc vắng người mới tài chứ. Sáng ra dắt xe đi làm thì nhìn cái ngõ như cái chuồng lợn chị ạ T_T
     
  4. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    nhà mình 2 bên hàng xóm đều nuôi chó, 1 nhà thì nuôi 5 con chó nhỏ, 1 nhà thì 2 con chó mẹ và hơn chục con chó con, dc cái nếu nó bậy ra trước lối đi thì họ đều hốt vứt đi chỗ khác nhưng dù sao nhìn thấy vẫn ghê.
     
    chibi91 thích bài này.
  5. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    trước em làm ở cty chỗ phạm văn đồng, mà ngay ngoài mặt đường to, toàn cửa hàng buôn bán chẳng có nhà nào nuôi chó, buổi trưa bên em đóng cửa nghỉ, mà buổi sáng em quét dọn sạch sẽ hết rồi, đến đầu giờ chiều lên cty thì thấy phân chó có khi ở giữa cổng cty mà điên, một 2 hôm thì mình còn dọn, sau em rình, thấy 1 bà dắt chó đi rồi cho nó đứng giữa cổng cty thải phân, em gọi cả bà chủ nhà xuống, bà ấy ra bà ấy chửi cho k có đường mà ngẩng mặt lên, phải tự dọn dẹp, sau đó k thấy nữa. hic. Nghĩ đến là điên lắm ak!
     
    chibi91 thích bài này.
  6. chibi91

    chibi91 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2014
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Hic. Vậy là hàng xóm nhà mn có ý thức đó ạ. Phương Tây họ hầu như đều cho chó ăn thức ăn khô nên có bậy ra mà hót đi vẫn rất sạch sẽ. Bên mình thì T_T
     
  7. chibi91

    chibi91 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2014
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Mình cũng phải học cách của bạn mới được, rình lão ấy rồi báo bác chủ nhà. Cơ mà lão ấy như chuột đi kiểu gì mà không bắt được. CÓ khi phải ngồi canh mất T_T
     
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Xin kể với bạn:Mình đang đi bộ thể dục trên đường Nghi Tàm, một nhà mở cửa cho ba con chó to như ba con hùm xông lên đường Quốc lộ ... Do cả đêm bị nhốt nên ba con phi sang đường tông một người đi đánh cầu lông bằng xe máy nằm bất tỉnh... Tồi nhất là nhà đó gọi chó về đóng kín cửa để lại hiện trường cho mình cùng mấy người thể dục sớm, may cho người gặp nạn đc bọn mình tìm ĐT gọi cho người nhà đến đưa đi viện và mang xe về. Quá chán những ông chủ thik nuôi chó chơi ngông nhưng ko biết người nước ngoài nuôi thú cưng họ ntn!
     
    chibi91 thích bài này.
  9. goldenapple

    goldenapple Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,905
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    me nó báo với tổ dân phố, cho tổ dân phố xử lý, chứ để thế sao mà chịu được
     
  10. ngoctho5647

    ngoctho5647 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/6/2014
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Hàng xóm như thế này thì chịu sao được. Bạn cứ mạnh dạn la làng lên, nó chơi kiểu đó thì mình chơi lại nó như vậy
     
  11. medautay2407

    medautay2407 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    1,767
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    lại chuyện phân chó. e kể cả nhà nghe: ngày trước e làm kế toán, gián đốc nuôi 1 con chó phốc sóc khá xinh. mỗi lần đến công ty vào buổi sáng công vc đầu tiên của mấy chị em là phải đi quanh nhà tìm phân chó để dọn.Một ngày cũng như mọi ngày, bọn e đã dọn xong tươm tất,nhưng hôm đó bọn e bận việc với khách hàng, chú chó cưng chạy ra ko ai để ý chú làm 1 bãi vào chân bàn uống nước ko biết từ bao giờ. đúng hôm có khách hàng tới. Lúc khách về chị giám đốc gọi bọn e vào xả cho 1 trận chả ra gì ( thể hiện quyền lực)vì xấu hổ vs khách. Bọn e đứa nào cũng bực mình. rôi sau đó vào 1 ngày đẹp trời chúng em đồng loạt xin nghỉ chả cần lương vì nhiều lý do trong đó có cả lý do phân chó :D
     
  12. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Mẹ nó đầu tư mấy cái bẫy cho cả chủ cả chó 1 bài học luôn, mặc dù như thế là hơi tội cho con chó mẹ nó ạ :(
     
    chibi91 thích bài này.
  13. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Mình rất sợ những người như thế. Tốt nhất là im cho yên chuyện bạn à
     
    chibi91 thích bài này.
  14. chibi91

    chibi91 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2014
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Kiểu Chí Phèo như thế đùng là tránh được thì tránh mn ạ. Nhưng họ hay làm càn, lại gây ảnh hưởng đến mình. Mn cứ tưởng tượng chứ sáng bảnh mắt dẫn xe đi làm mà tránh lên tránh xuống vì phân chó đầy đường. Mấy hôm trc trời mưa thì ôi thôi T_T
     
  15. ngocquynh1911

    ngocquynh1911 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2015
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    góp ý trực tiếp k thì góp ý vs tổ trưởng dân phố thôi bạn
     
  16. hoa_ban

    hoa_ban Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2014
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    mn nói với bác chủ nhà với nhà hàng xóm để họ biết. lần sau bắt quả tang thì đừng hòng lão dám ngang ngược @@
     
  17. chothuephonghanoi

    chothuephonghanoi Ồ Dê :))

    Tham gia:
    25/3/2014
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    Đúng là "Chí Phèo", đàn ông mà ngoa thì khiếp phải biết :D
     
  18. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    ở thành phố nuôi chó mà ko có chỗ cho chúng di vs là các ôgn hay dắt cho đi bậy lắm, haiz
     
  19. congngheviet

    congngheviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    1,251
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    khổ thân mn. Đối diện nhà e cũng có 1 nhà nuôi chó, cứ tối tối là thả nó chạy loanh quanh trước cửa nhà. N được cái nó mà ị thì bác ý dọn luôn
     
  20. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em bức xúc với hàng xóm quá các mẹ ạ

    em sợ ngửi mùi phân chó trong ngõ lắm :( Hà Nội lại còn bí, vài bãi thôi là đủ kinh khủng lắm luôn rồi. vô ý thức thật >"<
     

Chia sẻ trang này