Em làm kế toán tổng hợp, mới hơn 2 năm thôi ạ, nhưng đi làm toàn gặp công ty ko trả lương với chế độ kém, mặc dù e làm cũng ko phải là ko có năng lực nhưng công ty gia đình nên rất mệt mỏi. Em quyết định ở nhà kinh doanh online, e đã từng làm 1 lần cách đây 2 năm nhưng thất bại, giờ vẫn muốn dấn thân tiếp. E bán quần áo và bikini, nhưng mọi việc ko dễ dàng như e nghĩ. Em bán chủ yếu qua fb, chạy quảng cáo nhưng ko có đơn hàng. Chồng e giúp e rất nhiều từ chụp ảnh sp, pts, chạy quảng cáo...mà ck e vẫn đi làm, toàn tranh thủ làm trộm trên cty thôi, tối về lại cặm cụi làm ảnh cho vợ. Vậy mà chẳng bán đc hàng, thương ck, giận mình, cứ cố ngang bướng ở nhà đòi kinh doanh, vay tiền của bme 2 bên, ko phải lo trả ngay nhưng mà cảm giác 1 đứa hiếu thắng mà cuối cùng phải chấp nhận là mình đã sai, cảm giác thất vọng tràn trề, hụt hẫng, và bởi vì lúc đầu e kiên quyết làm cho bằng đc, nên giờ e chẳng dám kêu ka với ai cả, chỉ có chồng ở bên cạnh, chồng nhiều lúc đi làm vừa lo canh sếp vừa lo dỗ vợ. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng e sợ e lại thất bại thêm lần nữa, trong mắt mọi người e lại là 1 đứa kém cỏi, ko làm đc tích sự j, cứ nghĩ đến là e lại chán. E khóc suốt cả buổi sáng, ck ra sức dỗ nhưng ko thể nín đc, chẳng biết kêu với ai nên than thở lên đây chút. Các mẹ nào đã từng rơi vào hoàn cảnh như e thì chia sẻ với e chút ạ, làm sao để e vượt qua giai đoạn này bây giờ ạ
mình mới làm chưa đc 1 tháng, chẳng lẽ lại từ bỏ luôn, mà hàng nhập về nhà rồi, mình thất bại nhanh thế sao
mới 1 tháng thôi chưa nói lên điều gì cả, mn bán tại nhà đỡ khoản rủi ro thuê cửa hàng rùi, bán dần dần sẽ thu được gốc về. mn thử bán ở khu chợ nơi mình sinh sống xem kết hợp cả online..., chúc bạn thành công.
Mình cũng đang tính kinh doanh đây bạn, mà khổ nỗi bao nhiêu là thứ, khó khăn nên chưa chưa thực hiện được gì.
mình cũng thích kinh doanh lắm. chán cái cảnh đi làm công ăn lương rồi. nhưng chưa biết nên kinh doanh gì bây giờ.
Cứ kiên nhẫn mẹ nó ạ, kinh doanh bây giờ không phải cứ bán là có lãi đâu, phải đầu tư công sức và thời gian, trí óc nữa, dần dần sẽ có đơn hàng và từ từ đi vào ổn định thôi. Thất bại là mẹ thành công mà. Mẹ nó mới bán thì nên đầu tư vào các kênh hợp lý, mới bán mà đã vội chạy quảng cáo ko hiệu quả mấy đâu.
mình cũng đã từng có ý định nghỉ viêc để kinh doanh, nhưng mà tính đi tính lại, cuối cùng ko dám, hihi, nhưng mà bạn mới làm 1 tháng thui mà, cố lên chứ
Mn để ý có em bé nào tập đi mà không ngã vài lần không? Có 1 bài của bác Kiên nói về việc giàu sớm có tốt trong mục Kinh nghiệm sống,mn đọc để có thêm động lực nhé
kế toán tổng hợp có kinh nghiệm 2 năm thì xin được nhiều chỗ lắm đó mn à. mn chịu khó tìm hiểu trên vieclam.24h.com.vn nhé
cố lên mn ak! vạn sự khởi đầu nan, có anh chồng tuyệt vời thế mà! . cứ cố gắng thêm một thời gian nữa xem sao! nếu k thì bạn có thể xin đi làm tiếp, tranh thủ bán hàng onl luôn!
Mới có 1 tháng mà đã nản đến thế sao bạn? Cứ kiên nhẫn, bình tĩnh và tiếp tục cố gắng, mình tin là mọi việc sẽ ổn thôi. Mình cũng đã bỏ công việc phiên dịch tiếng Trung sau 3 năm để ở nhà và kinh doanh online, cũng đã có những lúc chán nản, tuyệt vọng vì vốn liếng bỏ ra mà hàng không bán được, nhưng rồi vẫn phải sốc lại tinh thần và bước tiếp. Rồi mọi việc cũng sẽ ổn, bạn ạ.