Chuyện là hôm qua em với em zai cãi nhau, tính em thì nóng như lửa, nó thì cứ như đười ươi trêu ngươi mình, em điên lên đuổi nó ra khỏi nhà. Cũng không định đuổi đâu, chỉ bảo nó là "Mày lên nhà ông Tiến (ông anh họ) ăn cơm đi cho khuất mắt tao - vì ông ấy trc đấy gọi điện rủ nó lên", thế là nó đáp lại "Không phải đuổi, tôi đi bây giờ đây", thế là em lại càng điên tiết đuổi đi luôn đi, mang hết đồ của mày lên đấy mà ở. Nó mang hết đồ rồi đi. Từ tối qua đến giờ em buồn lắm, chẳng làm đc gì nên hồn, ba mẹ không có ở đây, có mỗi mình là người thân, cái thằng này nhà em nó zại lắm, chẳng được như người khác, sn 90 mà chả khôn tí nào. Nghĩ thương lắm muốn gọi nó về nhưng k muốn làm thế nó lại đc đà, mà nó ở nhà ngta mãi cũng không đc. Mình thương nó, lo cho nó thế đến lúc mình nói một nó cãi hai còn một phát phủi tay luôn những gì từ trước đến giờ mình làm cho nó. Ai bảo em nên làm gì bây giờ, người lúc nào cũng buồn buồn í.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Ừ, em ruột bạn ah. Ông anh họ này thì có phải như người khác đâu ạ, ham chơi hơn ham làm, toàn gọi điện rủ rê nó, sinh năm 82 đến giờ còn chưa ra trường. Nhiều lần gọi điện rủ đi chơi nó không muốn đi cũng cứ ép. ÔI, em oải quá. Ba mẹ bất lực rồi, nó làm j k thèm can thiệp nữa, chỉ còn mỗi mình mình thôi.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em chị em thì nhường nhau một chút, bạn khéo léo tìm cơ hội giảng hòa đi, chứ để em bạn ở với ông anh họ như thế cũng không ổng lắm. dù sao em bạn cũng còn nhỏ, từ từ mà nói, đàn ông tuổi ấy ẩm ương lắm
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Tớ cũng nghĩ chị em nên giảng hòa với nhau, hoặc nhờ bố mẹ khuyên giúp chứ nhờ ông anh họ là người như vậy thì cũng khó
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em ở vs ông này thì hư người mất thôi, bạn bảo bố mẹ khuyên bảo e trai
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Ông ấy đã có vợ rồi các mẹ ah, và vợ đang mang thang được mấy tháng. Còn thằng em tớ thì thích gì làm đấy, ương như ổi xanh, có ai khuyên bảo điều hay lẽ phải mà nó nghe đâu.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em sao chị lại nóng nảy thế? xưa em với em trai cãi nhau em không bao giờ nói nhiều, nói to 1 câu 2 câu rồi im ngay vì nóng giận hay nói dại lắm. Hjc, mà câu nói lúc nóng giận thì dù ta không thật tâm nhưng cũng gây tổn thương lắm chị ạ .
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em không cần làm gì hết, tự ông kia sẽ nói khéo để cậu em phải về, . Đủ tuổi lao động rồi, kệ nó đi em.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Vấn đề là chưa nói hết 1 câu nó đã cãi lại 2 câu em ạ, mà toàn nói cái giọng trêu ngươi thôi, có phải nó không biết tính chị nóng thế nào đâu. Giận lên là không kiểm soát đc. Nhưng thôi, kệ nó chị cũng nghĩ rồi, lớn rồi phải tự lo lấy thân. Gia đình không dạy được thì để cho đời nó dạy em ah.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Em cũng nghĩ thế, kệ nó thôi. Chỉ có điều cũng thương, vì nó ở với mình bấy lâu nên mình thấy hơi bứt rứt.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em ôi giống mềnh xế, thằng e tớ còn 30t rồi cơ thế mà suốt ngày phải chạy theo lo cho nó đây này. Chán lắm ấy, nhưng cứ nghĩ chị e thì k bỏ đc nhau nên ... có lúc mình là chị mà phải nhịn nó như nhịn cơm sống ấy tức lắm nhưng bít sao đc. Bạn cứ kệ nó đi, nó ở với ông kia chả đc lâu đâu mà, rồi mãi cũng chán rồi phải về thôi
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Em nản lắm mẹ nó ah, nghĩ đến nó tức anh ách ấy, nhưng lại cứ thương vì chả biết nó ra ngoài ntn, k tự lo cho bản thân được. Ôi mệt mỏi quá !
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Thì vốn phụ nữ hay nghĩ thế mà, e tớ có vợ có con rồi mà tớ vẫn phải lo cho nó đây này huống chi e mn còn trẻ thế. Nàng cứ để kệ nó 1 thời gian cho nó nếm mùi khổ đi, mình càng lo cho nó càng lên nước ấy, bực mình lắm. CHúng nó còn ham chơi không nghĩ sâu sắc đc như chị e mình đâu, nên mn cứ thử để nó ra ngoài 1 thời gian xem thế nào, từ từ hãy đi tìm nó
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Em biết nó đang ở đâu nên cũng chẳng đi tìm mà cũng chẳng đt. Xác định là kệ rồi, nhưng trong lòng thì bứt rứt không yên bác ạ. Em cũng muốn nó ra đời để đời dạy nó cho biết thân, chứ ở nhà sướng quá hóa rồ.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em m nghĩ, c em nên giảng hoà thôi bạn ạ, thằng con zai nào chả có máu sĩ diện, bạn đuổi nó đi đương nhiên là nó đi rồi
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Lúc đầu chẳng đuổi đâu, mình bảo là nó đi ăn đi, nó bảo không đuổi nó cũng đi, lúc đấy mới hăng máu đuổi cút luôn đi. Mình cũng không giảng hòa. Để cho nó biết ra ngoài người đời tốt với nó hay gia đình, làm khổ không biết bao nhiêu người rồi.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em thương như vậy là hại em nó đấy. giờ không cho nó ngã thì sau này trèo cao sao biết sợ, lúc đó ngã ai đỡ được đây.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Anh nói rất đúng ý em, em cũng mong nó ngã nhanh lên để biết đường tự mà đứng dậy.
Ðề: Em buồn lắm, các mẹ vào chơi với em Chỉ còn 1 cách - hãy xem nó như là 1 thằng con trai lớn nhất nhà. VD: chỉ có mỗi em là thằng con trai. Đôi lúc trong nhà cần phải có em bảo vệ cho chị. Em đi hoài ở nhà chị cũng Sợ. hoặc. Chị giờ buồn quá muốn tâm sự hỏi em chút : chuyện là như thế này.... chị có người bạn gái , mà thằng em trai nó lỳ quá ... kkkk ( nói khéo thôi - ví dụ 1 số người giống tính cách nó cho nó thấm) Đơn giãn là vậy. Chứ bạn cương nó cương theo. Vì đàn ông, con người ai cũng muốn mình làm gì cũng được, nhưng bạn phải hiểu đàn ông là người quan trọng trong gia đình !,,, Thôi mình đi ăn kum, chúc bạn hạnh phúc cùng gia đình 1