3 tháng đầu: Em buồn quá các mẹ ơi

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi trinh thi ly, 14/11/2008.

  1. trinh thi ly

    trinh thi ly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Tháng này em chậm kinh 7 ngày,thấy ngức đau kinh khủng,lại khó chịu vì thấy cơ thể nóng nực lại bụng trương phình to nữa ,thở mệt mỏi,cứ tưởng là có em bé rồi hăm hở mua que thử nhưng trời ơi,1 vạch các mẹ ah,em thất vọng ê chề,sau đó sang ra đi làm thì đến hẹn đít đỏ lại lên,phí cả 1 que thử nữa chứ,em chán quá,em định đi chụp buồng tử cung và vòi trứng nhưng mẹ nào có địa chỉ nào ttots không cho em xin với ,không biết chi phí chụp XQ này hết bao nhiều tiền các mẹ nhỉ(ah mà chụp tử cung khac chụp vòi trứng hay có được cả 2 kết quả này nhỉ?)em chănge có kinh nghiệm trong mấy vụ này
    Em mong có em bé quá mà đợi mấy tháng nay mà chẳng khi nào canh được cả
    Thật à buồn quá
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trinh thi ly
    Đang tải...


  2. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Đừng buồn nữa Ly ơi, rồi những cố gắng của em sẽ được đền đáp mà. Chúc em mau vui vẻ trở lại. Tinh thần thoải mái thì mới tốt được.
     
  3. yeubee

    yeubee Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn ơi bạn canh mấy tháng rồi? Theo mình thì bạn nên đi siêu âm theo dõi xem trứng rụng thời điểm nào để tiến hành. Nếu không có kết quả gì hãy di chụp xquang bạn ạ. Hồi trước mình cũng khó khăn mãi mới có em bé. Hóa ra tại chu kỳ của mình linh tinh mình không canh được trứng rụng. Cuối cùng đi siêu âm bs bảo khả năng từ ngày này đến ngày này trứng rụng cứ quan hệ vào các ngày đấy thế là có luôn đấy
    Chúc bạn sớm có tin vui nhé
     
  4. trinh thi ly

    trinh thi ly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Trời ơi!em canh 5 tháng rồi các mẹ ah,hôm nọ em đi siêu âm tử cung rồi,bình thường nhưng mà em để ý rồi,hình như VC em cũng chưa có duyên có em bé hay sao ấy,có khi bắt chồng đợi canh đến ngày RT mới cho XXX nhưng khổ nữa là lần nào mà chuẩn bị đến ngày mình thấy âm đạo thay đổi muốn gần chồng (TR)thì chông lại đi uống rượu đám cưới hoặc lại giận nhâu vì những lý do vớ vấn nào đó thế là lại thôi luôn,sau 1 -2 ngày thì trứng đã không thể sống thêm đựoc nữa,với lại em thấy hình như em cũng hơi căng thẳng nên tâm lý lúc nào cũng đè nặng,em định chụp XQ vòi trứng xem có bị dính hay tắc không mà chưa biết ở đâu tốt nữa,em canh tháng này nữa bằng cách đi SA xem TR ngày nào mà ko được chắc em phải khăn gói lên đường thôi
    Em cố gắng thoải mài mà chẳng đựoc gì cả ,nhưng cái tội là chồng hay làm em bực mình và buồn nên nhiều lúc cũng không đạt đựoc ham muốn
    sang nay thử song em buồn qua chẳng thấy hy vọng gì còn nhen nhóm
     
  5. matma82

    matma82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn ơi cứ bình tĩnh, mới có mấy tháng thôi mà, có người phải đợi hàng năm ấy chứ. Trước mắt bạn hãy đi canh trứng ở các phòng khám phụ sản như các mẹ nói, thứ 2 là tâm lý phải thực sự thanh thản, thoải mái thì mới dễ thụ thai. Mình hơn 1 năm mới có em bé, lúc đầu cũng lo lắng, mong chờ, về sau mặc kệ chả nghĩ ngợi gì nữa thì lại có bầu (mình cũng siêu âm buồng trứng ko làm sao cả). Nếu bạn ở HN thì có thể đến 35 Vạn Bảo để siêu âm buồng trứng hoặc canh trứng, chi phí chỉ vài chục nghìn thôi. Mình chưa canh trứng bao giờ nhưng thấy nhiều người canh ở đó lắm.
    Chúc bạn mau có tin vui.
     
  6. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn cố gắng để tinh thần thoải mái nhé, mọi điều đều có thể thực hiện được nhờ sự "kiên trì" mà . Hãy cố gắng lên!!! Chúc bạn may mắn .
     
  7. trinh thi ly

    trinh thi ly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn các mẹ đã động viên ,em sẽ cố gắng,nhìn bé yêu của các mẹ mà em thèm quá ,muốn khóc lên vì thèm đấy,các mẹ thật may mắn vì có những thiên thần nhỏ bên cạnh mình,em ghen tỵ đấy,heeeeee
     
  8. dttvn

    dttvn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/4/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cứ bình tĩnh bạn à, mình có cô bạn gần 1 năm ko có gì, bảo chán ko thèm canh nữa tự nhiên 1 hôm hứng chí:mrgreen: và bây giờ có một cậu con trai rồi đấy.

    Con cái là của trời cho, đôi khi còn là số phận nữa ý :tonqe:

    Ko biết chừng mong quá sinh đôi luôn thì tha oồ mà "ghen tị" :twisted:
     
  9. Agừ và Cún

    Agừ và Cún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Bình tĩnh bình tĩnh nào, tinh thần phải thoải mái mới nhanh có em bé được chứ, vui vẻ lên em ơi
     
  10. me_songhye

    me_songhye Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,114
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Chỗ cơ quan mình cũng có chị có hoàn cảnh giống bạn mà chị đã bị thai lưu 2 lần rồi cơ. Tháng nào thấy chậm kinh mấy ngày là mặt mày lại hớn hở sau đó lại rũ xuống. Tình trạng này kéo dài đến năm rưỡi đấy. Tớ khuyên không nên sốt ruột và đi khám bác sỹ sản khoa xem sao. Kết quả là chị bị viêm lộ tuyến làm cản trở quá trình có em bé. Bác sỹ kê thuốc uống chữa viêm và kích thích buông trứng mà thuốc này dùng nếu nhỡ có em bé cũng không sao. Chị ý còn uống thêm cả thuốc bắc nữa. Sau có hơn 1 tháng mà đã dính bầu luôn, nhạy quá. Bây giở chị đã có thai gần 20t rồi.
    Mình kể thế để bạn yên tâm và đưa ra quyết định cho mình, nhiều khi vẫn phải hu vọng bạn ạ. Chúc bạn mau có em bé nhé.
     
  11. matma82

    matma82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Thuốc bắc rất tốt cho phụ nữ đó nhé, bạn nên đi cắt thuốc bắc uống một thời gian, kinh nguyệt ổn, khí huyết tốt thì dễ có thai. Mình đã nói rồi, tâm lý là một nguyên nhân làm giảm khả năng thụ thai nữa, khi tâm lý thoải mái ko bị đè nặng chuyện con cái thì càng dễ có bầu. Mình tính toán mãi mà gần 1 năm trời chả thấy gì, chán quá chả thèm để ý nữa, ta lên kế hoạch cho việc khác thì lại dính bầu, he he... Hỏng cả kế hoạch nhưng cũng thật may...

    Nhiều người chả làm sao đâu nhưng mãi ko thấy, phải tự an ủi rằng con cái là của trời cho, trời cho lúc nào ta được lúc ấy, ko thể nôn nóng vội vàng được.
    À, bạn thử đi du lịch cùng chồng vài hôm hoặc chuyển chỗ ở thử xem, đôi khi cũng do môi trường ko hợp với mình nữa. Mình cũng khá tin điều này vì nhiều người như thế rồi, mãi chả thấy gì, đến khi đi chơi xa thi dính đấy. Bản thân mình cưới hơn 1 năm ko thấy, sau đó chuyển phòng kê lại giường, thay đổi hướng nằm thì có luôn... Ko biết là có bầu nhờ cái gì nữa (chắc ko phải là nhờ chồng, hi hi...).
     
    Sửa lần cuối: 15/11/2008
  12. linhquang

    linhquang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    dung buon ban oi,rat nhieu nguoi nhu ban. Phai kien tri nhe , chuc thanh cong.
     
    Sửa lần cuối: 16/11/2008
  13. matma82

    matma82 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Mình bổ sung thêm tí nữa, bạn nên đi khám phụ khoa nữa vì nếu bị viêm nhiễm cũng khó có bầu đó. Mà phụ nữ thì hay bị như vậy lắm.
     
  14. metrau

    metrau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ôi mẹ này giống tớ quá. To cũng cưới được 9-10 tháng rồi mà chẳng có em bé gì tháng nào cũng mong ngóng mỏi mòn. Mình cũng dùng các biện pháp canh trứng rồi. tháng này mình cũng chậm 5 ngày nên vui ơi là vui mua que thử thì báo 1 vạch :( nhưng đến sáng nay thì minh lại thành khỉ đỏ đít nên chán quá.
    Mình đang định đi cắt thuốc bắc để uống nhưng chưa biết ở đâu tốt. Bác nào biết chỗ nào thì mách bọn em với. Mình lo uống thuốc linh tinh lại bị bệnh gì thì chết. Còn chụp XQ TCVT thì cũng rất hai cho tử cung và vòi trứng đấy bạn ah. Nếu siêu âm đầu dò mà trứng chiếc của mình ngon lanh không viêm nhiễm thì chắc là trời chưa cho thôi. Ahf mà mình hay bị viên AD dạng tạp khuẩn nên chắc cũng khó khăn hơn mặc dù chu kỳ kinh của mình đều như vắt chanh nhé 30 là 30 ngày nên tháng này mới chàn đầy hi vọng khi bị trễ tới 5 ngày. Mình đã đến 35 Vạn Bảo chỗ bác sỹ Hưng chữa viêm khỏi rồi nhưng cứ sinh hoạt là lại bị viêm chán thế chứ. Với cả cứ đến ngày quan trọng là căng thẳng người ngợm khô khốc chẳng có ham muốn chồng gì cả mặc dù chồng mình cũng tâm lý. Minh mong có con quá. Mình đã buồn và mệt mỏi rất nhiều. Chúc bạn và mình nhanh có bé yêu.
     
  15. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng như các mẹ nói đấy chị ah. Quan trọng là phải giữ được tinh thần thật thỏa mái, vô tư thì mới tốt. Mới có mấy tháng thôi, cứ bình tĩnh c nhé. Cố lên...
     
  16. bebexiuxiu

    bebexiuxiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn ơi mình cũng từng trong tình trạng của bạn đấy nên mình phần nào hiểu bạn, mình cũng từng theo dõi rụng trứng trong vòng 2 tháng chán quá chẳng được thế là minh chán mình để tự do 1 tháng không khám xét gì, minh chỉ mua 20 que thử rụng trứng về và hì hục ngày nào cũng thử thế là tháng đấy mình có đấy và mình vừa có em bé xong, minh cưới được 8 tháng rồi cũng nghĩ tháng này không được mình sẽ đi chụp như dự định của bạn đấy. À mà nói chung bạn nên xác định tư tưởng cho thoải mái nếu tháng này không được tháng sau ta đi chụp thế thì mới thoải mái và dễ có hơn. Tháng vừa rồi mình ít nghĩ đến nhất thì lại có đấy
     
  17. giobien

    giobien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Qua Ông Sửu ở Đội Cấn cắt thuốc uống xem. Bạn mình mong con nửa năm trời không đậu, đi siêu âm khám đa nang buồng trứng mà đến cắt thuốc uống, uống từ lúc sạch kinh tới giữa tháng cơ thể đã thay đổi tốt lên, đậu liền. Đa nang buồng trứng khó chữa thế mà còn có ngay được nữa là ....
    Mình thì niêm mạc tử cung hơi mỏng, vì cơ thể yếu, ko đc khỏe, nhưng uống đúng 1 lần cắt 6 thang đã dính luôn rồi. Giờ sắp đẻ rồi.
    Ông thầy này chuyên điều trị cái khoản sinh đẻ này ấy.

    Sn 20 (hay 24 gì ấy) ngõ 249 Đội Cấn - Ba Đình - HN
     
  18. me_songhye

    me_songhye Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,114
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Trong sinh hoạt vc nếu người vợ mà bị khô quá cũng làm ảnh hưởng đấy bạn ạ. Bạn có thể mua loại gel bôi trơn vào ÂĐ để đỡ khô và đau.
     

Chia sẻ trang này