Các mẹ ơi em buồn quá, hôm qua em đi siêu âm thử HCG của em lên đến 2442 nhưng vẫn chưa thấy túi ối trong tử cung bác sỹ kết luận là em chửa ngoài tử cung, em thì kinh nguyệt ko đều em mất kinh phải 2 tháng nay ko có hôm 22/3 em có đi siêu âm không có thai, đến 29/3 em thử que thấy lên 1v, đến 5/4 em thử que lại( vì em định uống phụ huyết khang nên thử lại cho chắc) em lại thấy lên 2v em đi siêu âm luôn bs bảo còn sớm quá bảo em 1 tuần sau quay lại, đến 12/3 vừa rồi em đến siêu âm vẫn chưa thấy thai trong tử cung bs bảo khả năng chửa ngoài tử cung khuyên em nên xét nghiêm BHCG em làm đến hôm qua có kết quả lượng BHCG của em lên đến 2442 bs kết luận là chửa ngoài nên lên viện để theo dõi, nhưng em ko thấy đau bụng, đau lưng, đau đầu cũng ko ra máu. Mai thứ 2 em phải lên viện rồi em buồn quá mong mãi thấy lên 2v vừa mừng vừa lo vì lần trước em cũng bị chửa ngoài phải cắt một bên vòi trứng rồi lần này nữa thì khỏi phải đẻ luôn sao số em nó chán vậy chứ. chắc lần này nữa bọn em chia tay nhau thôi cho anh đi lấy vợ khác chứ em thế này có con được đâu. Em buồn quá chẳng biết làm sao nên lên đây nói ra cho đỡ buồn. Tình hình là em đã được ra viện nằm chờ 3 ngày ko thuốc thang vì vào ngày giỗ tổ hùng vương đến ngày thứ 2 vừa rồi gọi đi khám một đám các bà thi nhau cởi váy chèo lên giường bác sỹ sờ nắn một hồi kết luận cuối cùng là đi mổ cắt nốt. Hết . em ra viện hôm thứ 4 hôm nay mới lên mạng đc thôi đành cố kiếm thật nhiều tiền đi thụ tinh vậy đời ko như là mơ mọi chuyện tưởng dễ dàng đơn giản nhưng thực sự ko phải. Nản
Ðề: Em buồn quá b ơi đừng lo quá. lần trước con bạn mình cũng nhue bạn, đi khám ở pshn bảo chửa ngoài tử cung, làm bao nhiêu xét nghiệm, xong rồi bắt nhập viện luôn, mà còn nhập phòng cấp cứu nữa cơ, khóc sưng mắt.nhưng hôm đó nó ko nhập bảo về chuẩn bị đồ rồi chiều hôm sau nhập. chiều hôm sau cả nhà chuẩn bị đồ để đi rồi tới bệnh viện bác sĩ trưởng phòng cấp cứu xem lại phiếu siêu âm bảo đi sang phòng khác siêu âm lại chứ bác ấy nghĩ là ko phải chửa ngoài tử cung, lại đi siêu âm, thử nọ thử kia đủ kiểu, cuối cùng ko phải. mừng phát khóc, nên bạn đi siêu âm thật kĩ đi đã nhé. chúc may mắn
Ðề: Em buồn quá hic. Mẹ nó đừng tuyệt vọng vội cứ suy nghĩ tích cực lên nhé thì 2 mẹ con mới khỏe mạnh đc chứ. Em thì khổ cái bệnh kinh nguyệt quá vì bị nhiều ạ. Tháng nào cũng đến ngày là bị đều như vắt chanh mỗi tội mỗi lần bị em đều phải dùng hết 4 cuộn bvs vì ra nhiều quá. hic thế nên người lúc nào cũng xanh xao ko béo lên đc. Còn sao mẹ nó lại nghĩ chia tay thế? ko đc nghĩ như vậy chứ còn nhiều cách khác mà. Giờ khoa học tiến bộ mẹ nó cứ suy nghĩ nhiều làm tinh thần suy sụp đấy.
Ðề: Em buồn quá Chia sẻ vs bạn. phụ nữ khổ thật đấy, chịu bao đau đớn rồi nhưng vẫn nghĩ cho đàn ông. Mong b mạnh mẽ vượt qua mọi ch, mai về có thông tin gi tbao để mọi ng cug chia sẻ nhé
Ðề: Em buồn quá Em đi kiểm tra mấy chỗ khác xem có chính xác như vậy ko nhé, nhiều khi trình độ người khám cũng ko chuẩn đâu.
Ðề: Em buồn quá em cảm ơn các chị, em chỉ hy vọng là không làm sao. Hôm trước ngồi đợi siêu âm thấy nhiều mẹ đi siêu âm thấy hình ảnh siêu âm các bé trong bụng mà ngồi khóc một mình buồn quá.
Ðề: Em buồn quá mẹ nó ơi,đừng bi quan thế,các bác sĩ sẽ tư vấn cho cách gq tốt nhất mà,tó tin là sẽ ổn thôi,hic,chúc mẹ nó may mắn nhé,
Ðề: Em buồn quá đi siêu âm lại đi chị à. chị đừng bi quan . mọi việc đều sẽ có cách giải quyết chị à,
Ðề: Em buồn quá Em đi siêu âm ở phòng khám đa khoa phía Nam ở Trương Định bs Việt siêu âm cho em. siêu âm trong tử cung không thấy thai nhưng ở cạnh buồng trứng có một khối hình nhẫn. thế là chửa ngoài rồi mai em lên viện rồi nằm viện luôn
Ðề: Em buồn quá Đừng buồn bạn ạ. Cố gắng chữa khỏi sau đó ăn uống hợp lý, làm theo lời chỉ dẫn của bác sỹ, bổ sung các chất cần thiết là sẽ có tin vui mà. Chúc bạn mau chóng vượt qua và sẽ có kết quả tốt nhé!
Ðề: Em buồn quá Ra Pshn hoặc ra hẳn viện C cho yên tâm bạn ạ. Mình thì mình ko tin mấy phòng khám đa khoa cho lắm
ko được nghĩ tiêu cực nhé b nhé,bạn ko bị đau bụng ra máu thf ko vấn đề gì đâu.có thể con về làm tổ muộn thôi,bạn chờ vài hum nữa r đi siêu âm lại ở chỗ khác là okie con đã nằm yên trong ổ rùi nhé,tin m đi hi vọng lạc quan nhé (nếu đau bụng thì đi viện ngay nhé)
Ðề: Em buồn quá bạn ra viện C ý, bs theo dõi, trường hợp thai to làm vỡ vòi trứng thì mới phải cắt bỏ thôi, xin chia sẻ cùng bạn, làm phụ nữ thật khổ
Ðề: Em buồn quá mẹ nó đi siêu âm lại chưa? đừng tiêu cực nhé, chia sẻ với mẹ nó. cầu mong 2 mẹ con mạnh khoẻ.