Sáng nay đi làm (em đi xe đạp điện) em đang đi bên phải em có xi nhan để quẹo vào ngõ ở bên trái, lúc đó có 1 cô bé tầm học lớp 7 hay lớp 8 gì đó đi xe đạp ở lền đường ngược chiều lại với em cách 1 đoạn tầm 10m. Em xi nhan rồi nhưng có lẽ cô bé không để ý nên khi em sang đường thì cô bé đang đạp xe phải khựng lại (khựng lại thôi chứ không phải xuống xe hay gì cả vì bé đó đi cũng không nhanh) và buông ra 1 câu "khùng" rồi đi tiếp. Em nghe rất rõ và biết chắc cô bé ấy nói lời đó với mình. Em không tức, không giận, không ghét mà sao em lại cảm thấy buồn quá các mẹ ah Hình như tụi trẻ bây giờ phần nhiều không được như chúng mình ngày xưa các mẹ nhỉ?
vứt cái buồn đó đi mn ạ, người dưng hơi đâu mà buồn, XH bây giwof buông lời là cục cằn thô lỗ côn đồ với nhau ngay
phải công nhận trẻ con bây giờ ăn nói thái độ kinh lắm, ngay cả mấy đứa trẻ trogn ngõ nhà em mới tí tuổi mà nói chuyện cứ dùng những từ ngữ như dân chợ búa rồi.
Mình thì có tật ít nhìn đèn xi nhan phiá trứơc vì mải quan sát giao thông xung quanh . Nhưng luôn cẩn thận khi quẹo đừơng mặc dù vẫn có bật xi nhan Chỉ một lần bị chú áo vàng thó vì quẹo phải lúc đèn đỏ mà không xi nhan