Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi Nhà mình ko bán hàng theo COD, thỉng thoảng ra ViettelPost gửi hàng thấy hoàn phát rất nhiều nên chắc cũng rơi vào trường hợp như chủ top. Ko phải ai cũng như vậy nhưng để khỏi mất thời gian, tiền bạc và cho đầu óc thư thả, ko bị ức chế tốt nhất thu tiền xong rùi gửi hàng.
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi Oánh dấu lấy kinh nghiệm. Em thì cũng tập tọe kd xem có hợp với mtruong này k. Kh od cũng nhiều, rồi em đi shipđại đa số là chuyển đc hàng, nhưng có 1 khách đến30km đã hẹn trước khi đưa hàng rồi vậy đến nơi gọi thì k đc. Nên rút kinh nghiệm là phải cụ thể đ/c chứ k đoạn này đoạn nọ là xuống lấy hàng....
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi chia sẻ cùng mẹ nó nha,mình thấy bạn kể mà mình cũng bức xúc huống chi người bị lừa là mẹ nó,cố gắng không nghĩ nữa mn ạ,không may thôi mn ơi
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi Tai nạn nghề nghiệp bạn rút kinh nghiệm vậy Tớ bán hàng có cửa hàng nên cũng ít gặp kiểu khách qua mạng như bạn.
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi Hôm trc cũng có bạn mua hàng nhà mình cũng muốn giao hàng kiểu cod, mình thấy phức tạp quá nên gọi lại bảo thôi bạn mua hàng khác giúp mình vậy. Àh cm ơi mình thấy bên cpn nói nếu giao hàng COD mà trị giá trên 200k phải có hóa đơn đỏ thì họ mới nhận có phải không, mình bán ol như này lấy đâu ra hóa đơn đỏ nhỉ?
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi sao mà mình ghét kiểu thuê bao k LL đc thế, có gì thì nói với nhau 1 câu chứ
Ðề: Em ức chế với kiểu khách hàng này quá các mẹ ơi có nick trên này ko mn, public lên để mọi người cùng biết
Hức! Em cũng có lần bị thế rồi! Nản lắm luôn! Nên giờ khách ở xa thì cũng chỉ rút kinh nghiệm là yêu cầu ck trước thôi mn ạ!
mình gặp 1 khách duy nhất thế này, mệt và ko muốn bán cho nữa: -trời mưa rả rích, ship hàng buổi trưa đến gọi điện ko nghe máy, nhắn tin trước ko trả lời, gọi cổng ko nghe. lại đi về. mấy tiếng sau nhắn lại là đang ngủ hẹn chiều tầm 4h mang tới, mình bảo về rồi mai ship lại. -mai đến lại thế tiếp, gọi nhắn ko được, lúc sau thấy gọi lại cho mình bảo ngủ chưa dậy mà hơn 12h trưa vẫn bảo đang sáng sao cứ gọi thế, mình bảo lấy hàng hộ mình với thì lại hẹn chiều tầm 3-4h quay lại, giờ ko có tiền mà nhiều đâu có hơn 100k tý. - trời ơi, mình bảo cho hủy OD và có lẽ sẽ không nhận OD của khách hàng này nữa, đơn hàng lãi 20k mà đi cả 10km đến giao 2 lần ko được, có ai vui được không? nhớ đời.
Ối giời, em bị dính mấy phốt như mn rồi. Khách hẹn 9h sáng giao, đến trc 5p cho ngta đỡ đợi, đến thì khách có việc chạy ra ngoài, bà vợ thì ngồi trơ mắt ếch ra bảo ko thanh toán, ko mua ko biết, em goi điện cho chồng thì chồng bảo để anh bảo vợ anh thanh toán cho em còn về. Nhưng rồi bao nhiêu cuộc điện thoại cứ thế qua đi và anh thì ko về đc, còn chị thì nhất quyết ko nhận hàng dù anh có gọi bảo nhận và bắt em đợi bao giờ anh ấy về thì nhận hàng và thanh toán. Em điên quá nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: Em xin phép về trước, còn nếu anh về có hỏi chị vui lòng gửi lời anh giúp em là tìm mua ở nơi khác. Em ko thể đợi những người coi thường thời gian của người khác như anh chị đâu ạ. Thế là phi xe về thẳng, ông chồng gọi điện xin lỗi các kiểu em cũng ko thèm bán cho nữa. Bực hết cả mình với mấy thể loại KH giở ông giở thằng
kinh doanh là thế bạn ơi. đủ loại khách hàng, đủ loại con người kinh doanh mà lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió thì ko có đâu. hehe
Chị mới chỉ bán mỹ phẩm cho người nhà nên chưa bao giờ bị bỏ bom đấy. Em mới mồng 7 Tết đã bị bỏ bom nhưng em ko tức giận gì hết. Về nhà đốt vía thôi ạ. KO muốn mới đầu năm đã tức giận rồi lại ảnh hưởng đến con