Cần giúp: em cần các mẹ giúp

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi menhim987, 22/4/2013.

  1. menhim987

    menhim987 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Bây giờ em đang rất rối trí các mẹ ạ! Em cảm thấy cuộc sống bế tắc, mệt mỏi và chán lắm. Em đang nuôi con, con em được 5 tháng rồi. sau sinh em bị streess nặng và có triệu chứng trầm cảm, em thấy ko ai hiểu em hết các mẹ ạ, mà chính em đôi khi cũng ko hiểu được mình, nhiều lúc nghĩ một đằng làm một nẻo, em đi khám chuyên khoa thì được kê thuốc và nc với bs tâm lý, nhưng em chưa uống thuôc vì nhìn con em ko nỡ, giờ em uống thuốc thì con em ko được tí mẹ. mà ko uống thuốc em ko biết sẽ ra sao, trong đầu em rất thương con, nhưng em lúc nào cung như vô hồn chẳng có sợi dây tình cảm nào với con và mọi người. Em có xin sdt của bs tâm lý mà bs ko cho. vì họ là người của bv, nên chỉ gặp được vào giờ hành chính. có mẹ nào quen biết hoặc là bs tâm lý thì xin hãy giúp em với. Em cảm ơn nhiều lắm!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi menhim987
    Đang tải...


  2. vitcon29

    vitcon29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2010
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    Chị nói là thương con nên ko dám uóng thuốc, vậy là chị rất thương bé đó chứ.
    Chỉ là chị mệt mỏi nên thấy vậy thôi, chị hãy nghỉ ngơi, tìm lại những thứ trc kia mình ưa thích, sức mạnh tinh thần , sức mạmh tình thuong của mẹ lớn lắm chị hãy cố gắng tận dụng nó nhé. Chị có thể tập thể dục cũng giúp điều hòa tinh thần đấy.
     
    menhim987 thích bài này.
  3. menhim987

    menhim987 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    trong đầu em thì thương lắm, nhưng em chẳng bít, em làm mọi việc kể cả chăm con như một cái máy, vô cảm chị à.
     
  4. sheralinh

    sheralinh có gì bán nấy :))

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    giai đoạn này sau khi sinh ai cũng ít nhiều mắc phải chị à, 1 mình đánh vật với đứa bé thì ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi thôi, theo em thấy bs tâm lý đâu cũng không bằng tâm sự với những người gần mình nhất, như chồng, anh chị em hay mẹ...tâm sự không phải là để kể khổ, tâm sự là để mọi người hiểu mình hơn và thông cảm cho những khó khăn mà chị đang gặp phải. Khi mọi người là cùng tay chung sức và dành sự quan tâm đến chị hơn em nghĩ chị sẽ không bị túng quẫn như bây h đâu chị ạ!
    Nghe em nhé, con đường ngắn nhất để thoát khỏi con đường tối tăm là đi với nhiều người, 1 người không đủ thì 2 người...có thể chưa biết kết quả ra sao nhưng ít nhất khi đã đi cùng nhau chị sẽ không còn sợ nữa! Cố lên chị nhé!
     
    menhim987 thích bài này.
  5. menhim987

    menhim987 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    ôi, nhũng hành động của mình lúc này đều ko bt bạn à, nếu mình có thể nói cho người khác hiểu được thì mình đã ko ntn. ít nhất bs tâm lý họ có thể biết được những biểu hiện của mình là vì đâu.
     
  6. sheralinh

    sheralinh có gì bán nấy :))

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    em chỉ thấy cái chị cần bây h là 1 người " Bạn đồng hành". Vì dù có đi bs tâm lý ( mất tiền nưuã :() kể cả họ có vạch ra đc bệnh của chị thì 1 mình chị cũng chống chọi sao??? Em sẽ hỏi cô em xem có quen bstl nào không vì cô em cũng làm trong nghề, chị cứ inbox cho em sđt, nếu hỏi được em sẽ nhắn cho chị nhé! Đừng quá bi quan vì chuyện gì cũng có thể giải quyết mà :)
     
    menhim987 thích bài này.
  7. vitcon29

    vitcon29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2010
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    Chị có đến viện skhoe tâm thần của bạch mai khám chưa? Chị có lẽ bị rối loạn cảm xúc, chị cảm thích làm việc gì, có hứng thú voệc gì thì hãy làm ngay đi, để khơi lại những trạng thái cảm xúc bthuong của mình. Xem ảnh kỉ niệm của gia đình....
     
    menhim987 thích bài này.
  8. menhim987

    menhim987 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    em sẽ cố gắng, cảm ơn các mẹ.......
     
  9. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    up phụ mẹ nó. có mẹ nào giúp menhim987 với
     
  10. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,365
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    Chị ơi cố gắng lên, do sau sinh nếp sinh hoạt bị xáo trộn thay đổi nhiều nên cơ thể mệt mỏi, ko thiết gì nữa. Sau một thời gian chị sẽ cảm thấy quen với nếp sống mới ấy và dần ổn định lại thôi mà.
     
  11. lucky_lovely

    lucky_lovely Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    thương chị quá , cố lên chị nhé, không biết nói chuyện có giúp chị giảm căng thẳng nhiều không nữa , em không phải bác sĩ tâm lí nhưng em rất rảnh , em muốn tâm sự với chị,hihi ,có được không ạ
     
  12. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,572
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    mình nghĩ trước hết mẹ nó hãy bình tĩnh lại, xem mấu chốt tsao mình lại bị thế, vì con hay vì chồng vì gd, rồi tĩnh tâm tìm cách gq từng vấn đề 1, sau sinh hầu như mẹ nao cũng bị nhưng quan trọng là biết kiềm chế bản xúc thôi bạn a
     
  13. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,483
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    Hay chị căng thẳng quá về một vấn đề gì đó, căng thẳng quá cũng không tốt đâu ạ, nó làm cho mình trở nen trầm cảm nếu không chia sẻ với ai đó ạ. Cái quan trọng nhát với chị hiện giờ là chị phải chia sẻ với 1 người mà chị tin tưởng nhất để lấy lại cân bằng cho cuộc sống, rồi sau đó sẽ ổn thôi.
     
  14. sunny_flower

    sunny_flower Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    Nàng ơi hồi mình mới đẻ cũng thế đấy! Giai đoạn đấy thật là hãi hùng. Lúc thì khóc lóc, lúc thì quát tháo. Đã có những lúc định nhảy từ tâng 3 xuống tự tử, rồi có những lúc phát sợ khi mình bế con xuống cầu thang mà cảm giác muốn thả tay ra xem như thê nào. Đêm nào cũng năm mơ ác mộng, sáng dậy thấy gối ướt đẫm. Chồng mình cũng rất mệt mỏi vì mình suốt ngày gây sự. Thời gian đấy mình còn phát ngôn những câu mà đến bây h nhớ lại cũng ko thể tưởng nổi. Nhưng rồi cái j qua cũng qua. MÌnh phải tự sốc lại bản thân.
    Vấn đề chính là mình nhận ra mình như thế là ko ổn. Sau đó thì nhờ chồng mình giúp đỡ.Giúp đỡ ko phải là nói chuyện, mà là trông con cho mình. Hãy tách con ra và đi chơi. Đi chơi đâu cũng được, đi những chỗ mà mình đã từng thích đi, uống cafe ở quán quen, ăn cốc chè mà mình thèm, rủ đứa nào chưa chồng con ra tán phét với mình.Chỉ cần 1, 2 buổi 1 tuần là đủ để mình thay đổi. Rồi dần dần cuộc sống của mình sẽ thay đổi thôi nàng ạ. Cố lên nhé.Có con là cả 1 sự hy sinh ko bao h bù đắp dc của những người mẹ nàng ạ....
     
  15. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    chị ơi, hãy cố sống vì con chị nhé............................................
     
  16. mưa bóng mây

    mưa bóng mây nhà có 3 con gấu

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    3,494
    Đã được thích:
    610
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    Hik, e cũng k biết giúp sao cho c, e gái e lúc đầu mới sinh cháu e cũng thấy tính hơi thay đổi, vẫn chăm sóc con nhưng nó hay nghĩ lắm, thỉnh thoảng cứ ôm con khóc, hỏi thì chẳng nói j, mình cũng chẳng dám nói j nặng lời, hay trách móc, chỉ phụ chăm bé và nc vui vui cho khuây khỏa, mua ít đĩa hài về cho nó xem. Cảm giác lúc ý như nó nghĩ quẩn ý, sợ sợ. Bjo thì bthg rùi.
     
  17. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,771
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    Theo tớ là bạn đã đi đến bác sĩ khám rồi thì bạn đã biết bác sĩ vạch cho bạn là bạn đang như thế nào rồi , điều quan trọng bây giờ là bạn nên thả lỏng cơ thể , để đầu óc thư thái , nếu con đã ra ngoài được thì hai mẹ con nên ra ngoài tiếp xúc với các nhà có hoặc đang chăm trẻ con khác , bạn sẽ thấy tình thương của họ dành cho con mình như thế nào và bạn sẽ lấy dần lại được tình cảm của chính mình . Chúc bạn sẽ thành công .
     
  18. Taurus Hoàng

    Taurus Hoàng Thành viên mới

    Tham gia:
    6/4/2013
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    Mẹ khỏe thì con mới khỏe, chị nên chú ý sức khỏe của mình trước. Sau này hết rồi chi sẽ bù đắp cho con.
     
  19. drngochiep

    drngochiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em cần các mẹ giúp

    Bạn nên ăn uống nâng cao thể trạng, lấy lại sức khỏe. Làm theo hướng dẫm của bác sỹ tâm lý và nên thư giãn tinh thần, không nên để sự lo lắng làm bệnh nặng hơn.
    Kèm theo đó bạn có thể bớt chút thời gian tham gia hoạt động tập thể để làm cho tinh thần thư thái hơn. Hãy nghĩ rằng mình có khỏe mới có thể chăm con tốt được!
    Chúc bạn mau khỏe!
     
  20. Minh Mom

    Minh Mom Guest

    Mẹ nó ơi, đừng quá phụ thuộc vào thuốc men, hơn nữa lại ảnh hưởng đến con cái nữa. Mẹ nó tìm ai đó tâm sự hoặc tìm thú vui nào đó giải tỏa tâm trạng đi. Thỉnh thoảng em cũng có giai đoạn chán nản nhưng chắc k nghiêm trọng như mẹ nó. Tâm trạng chẳng muốn gặp ai, không muốn đi đâu, nhưng lại rất sợ cô đơn, mẹ nó vì con nhỏ mà cố lên nhé.
     

Chia sẻ trang này