Em cần chị em tư vấn giúp e về vấn đề này ạ .... Em và ngy e đã yêu nhau 5 năm rùi ạ ...về mặt tình cảm thì chúng e ko có vấn đề j ...nhưng về mặt gia đình của anh ý thì e cần phải suy nghĩ quá nhiều ...Gia đình nhà anh ý cũng ko phải có điều kiện ...nhà thì lại 3 anh e trai ..ngy e là t2 ... chúng e thì cũng chưa có ý định là cứoi xin j nhưng về lâu về dài e cũng băn khoăn suy nghĩ ko bít sau này lấy chồng thì bm chồng chắc cũng chỉ tạo dk xây thêm tầng thêm phòng cho 2 vc thui chứ cũng chẳng mơ mộng viển vông j đến chuyện ra ở riêng mà nếu như gia đình anh ý có 1 chị e gái hay 1 anh e trai cũng đỡ ,e chắc cũng sẽ cố gắng mà ở thui nhưng đây nhà lại 2 anh em ( anh sắp tuổi lấy vợ nốt, e út thì bé ) chưa kể nhà bên cạnh là gia đình 2 bác zai và nhà ông bà... 1 khu có 3 gia đình chung sống cơ ạ ( ... rất nhiều thế hệ trong gia đình ạ ... nếu chúng e mà có đk thì cũng xin ra ở riêng nhưng tương lai trc mắt chắc chắn nếu lấy anh ý e sẽ vẫn phải ở đấy thui ạ ) trừ khi về nhà xin mẹ đẻ 1 cái nhà mà e lại nghĩ cả đời đã ăn bám mẹ rồi , mẹ nuôi cho ăn học đến khi lấy chồng chẳng giúp j dc mẹ mà lại xin mẹ cả cái nhà thì cũng tội nên e nghĩ cũng chẳng muốn tính đển phương pháp đấy .. Liệu có chị e nào đã ở trong tình trạng như e chưa ạ ( .. có thể cho e xin những ý kiến để giúp e có suy nghĩ chính chắn hơn ko ạ ( chứ tình trạng thế này e nghĩ chẳng mấy chốc sợ lấy chồng mất thôi ... Em cám ơn mấy chị rất nhiều ạ !!!!!!!!!
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng hic , em chẳng biết nên chia sẻ thế nào . Nhưng em nghĩ trước mặt chị cứ ở với BMC di đã , rồi làm dần dần tích cóp vay mượn bên nội bên ngoại ra ngoài mua lấy mảnh đất mà ở như thế sẽ tốt hơn . sau này 2 VC đi cầy trả nợ dần
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng ui e ơi chị cũng nhiều lần nghĩ như thế nhưng vc lấy nhau về rùi mà chung sống trong 1 gia đình ko hòa hợp ,tài chính ko ổn định thì khó mà tránh dc những rắc rối lắm ý .. chị phát điên khi nghĩ đến những chuyện đấy , mình sống vs nhà bm chồng đã đành lại còn e chồng , anh chồng, chị chồng, rùi đi ra đi vào nào nhà ông bà ,bác trai ,bác gái , chị dâu trưởng .... Thử nghĩ đến 1 đại gia đình vs mấy bà dâu trong nhà xem ... chắc thành cái chợ .. dù có nhẫn nhịn vừa lòng ng này nhưng chắc j đã vừa lòng ng kia ... ôi nghĩ đến sao sợ lấy chồng thế ,chẳng nhẽ yêu nhau 5 năm rồi bỏ đi chỉ vì việc ntn sao(.. chị e nào giúp e với ạ
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng Với kno của riêng c nhé. C khuyên e nên dọn ra ngoài ở riêng. Dù điều kiện ko đủ mua nhà thì thuê e ạ. C khuyên chân tình đấy. Chứ ở chung như hoàn cảnh nhà e ko sớm thì muộn cũng xảy ra mâu thuẫn. Mà để đến khi mâu thuẫn xảy ra rồi ra ngoài ở riêng thì mất hay đi. C biết sẽ nhiều người nói ra ngoài ở thuê nhiều chi phí phát sinh, nào tiền thuê nhà, điện nước các kiểu. C có c bạn cũng lấy chồng và đi thuê nhà, lúc nào cũng mơ ước được như c, có nhà cửa đang hoàng, 2 vc đi làm chỉ lo ăn tiêu chẳng phải nghĩ gì. Nhg có ở vào hoàn cảnh rồi mới biết. Hic, khổ về vật chất thì còn đỡ được chứ khổ về tinh thần thì mệt mỏi vô cùng. Đấy là lời khuyên chân thành đấy. Giả sử bmc e có là người tốt đi nữa nhg ở quá nhiều thành phần như thế thì khó tránh được chuyện nọ chuyện kia lắm chứ đừng nói bmc ko ra gì. Mà nói chung mình ở với bm đẻ của mình còn có mâu thuẫn nữa là. Chúc e sớm có quyết định riêng. Nhg dù qđ thế nào cũ ng phải cùng bàn bạc kỹ lưỡng với ng iu nhé. Phải thuận vợ thuận chồng mới được e ạ
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng ui đúg chị ơi .e cám ơn chị đã hiểu và tư vấn cho trg hợp của e ...e cũng rất sợ khi phải nghĩ đến việc làm dâu mà ko những ko phải hòa hợp vs mẹ chồng bố chồng ,anh chồng ,chị chồng rồi nào là e chồng......... mà ra ở riêng thì dk tài chính ko đầy đủ rùi e sợ cũng cãi nhau liên miên mất ... khổ đủ đường ...mà theo chị bây h e có nên về nhà mẹ đẻ ko vì thật ra nhà mẹ đẻ nhà e thì có 1 nhà ko ở mà đang cho thuê ,bi h chúng e có nên thuê lại nhà đó của mẹ rồi sau này có tiền mua và xây dần lên dc ko ạ . e cũng băn khoăn cả vấn đề này nữa cơ,chị nghĩ đến mẹ mình mà buồn ,đi lấy chồng chẳng giúp j dc cho mẹ mà lại vẫn đi nhờ vả mẹ ((((
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng Thế c mới nói e phải bàn bạn với ng iu để tìm phương án hợp lý nhất. Phương án nào thì cũng có điểm tốt điểm xấu. Được cái lọ phải chịu mất cái chai mà. Quan trọng là e muốn cái nào hơn. Trường hợp về ở với nhà ngoại c nghĩ ko nên. Riêng đàn ông ko bao h muốn ở hay nhờ vả nhà ngoại cả. Dù bm mình có tử tế, vui vẻ đến mấy cũng vẫn mang tiếng "chó chui gầm chạn". Nó cũng gây ức chế cho chồng lắm. E bàn với ng iu nhé. Xem tình hình tài chính của 2 vc ntn, ra ngoài thuê có ổn ko? Khó khăn 1 chút thì cố gắng vượt qua được e ạ. Mà khó khăn thế này mình vẫn được ủng hộ của gđ 2 bên. Sẽ qua. Còn để khi mâu thuẫn với gđ chồng, cực chẳng đã phải ra ngoài thì khó khăn gấp nhiều lần mà chả có sự ủng hộ của ai cả đâu. Hii, e chưa lấy chồng mà c đã đầu độc e thế này hơi sợ nhỉ. Cơ mà tại trải qua rùi nên cứ nói để e lường trước thôi. Biết đâu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình phải lựa e nhé Đấy, c vẫn khẳng định e phải bàn bạc với ng iu đi. Thuận vợ thuận chồng là ngon nhất e ạ. Chúc e vui
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng em ui! ở riêng đi, sống thế phức tạp lắm, nhà chồng chị cũng 4 anh em trai, anh cả đi ở nhà vợ rùi, còn lại gia đình anh trai thứ 2, thứ 3 và ông bà.Lúc vợ chồng chị mới cưới ông bà cũng bắt ở chung, nhưng vợ chồng chị không đồng ý vì không ai lại ở kiểu 3 anh em trai ở chung 1 nhà với bố mẹ cả( thời đại nào rồi) nhưng mà ông bà bắt vợ chồng chị phải ở chung, vc chị không chịu thế nên đi thuê nhà em ạ! Không biết mọi người có biết câu này không: " sống mỗi người 1 nhà , già mỗi ngừoi 1 mồ" Không ai sống chung kiểu đó được,vc yêu nhau thế còn có lúc không vừa ý nhau, huống chi lại sống chung với cả tập đoàn mỗi người 1 kiểu.
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng ôi kiểu này chắc ra ở riêng quá ... mà e cũng có nói ý qua qua là cũng muốn ở riêng nhưng ngy e thì cũng chưa có ý kiến j về chuyện này .. chủ yếu là sợ ra ngoài k tế ko ổn định rồi lại cũng cãi nhau liên miên thì chết ....kiểu này chắc sợ lấy chồng quá ((
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng em ơi ở riêng là tốt nhất nha.ý kiến riêng của anh thôi.( ko va quệt)
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng Mẹ nuôi ăn học, nuôi đến lớn. Giờ cho thêm cái nhà cũng ko sao đâu mẹ nó ơi! Sau này bạn làm mẹ cũng nghĩ như vậy. .... Thử đi, ko được thì thôi!
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng Cũng khó quá nhỉ? Theo mình tạm thời bạn cứ ở với gia đình đã, sau này tích góp hoặc có điều kiện thì ở ra cũng được. Đâu phải nhà chồng nào cũng làm khó con dâu đâu abnj. Chúc bạn hạnh phúc nhé
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng Ở với bố mẹ đẻ nhiều lúc còn va chạm cơ, nên 2 bạn cố gắng kiếm căn nhà trọ tử tế mà ra ở riêng. Ở riêng mình độc lập, có thể tự trang trí, bày biện và quyết định cho tổ ấm của mình, mình cũng rèn được thói quen thu xếp công việc và tính toán chi tiêu hợp lý.
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng Theo suy nghĩ của mình thì nên ở chung,mới thuận theo tự nhiên và được xem là con dâu tốt,nhưng mà nếu bố mẹ chồng với bạn có một chút mâu thuẩn có thể ban nền nhường nhìn,vì người gia thường có tuổi suy nghĩ với tính cách nó có phần hơi khó tính,nhưng đến tuổi đó bạn củng sẻ thế mà lúc đó suy nghĩ lại thi....hehe
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng xa thơm gần thối mà...................
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng Tự do muôn năm ợ........................................................................
Ðề: Em cần chị e giúp đỡ ..... liệu e nên ở riêng hay ở chung với bố mẹ chồng mình nghĩ riêng ra là hay nhất