Cần giúp: Em Cần Giúp Ạ Theo Các Mẹ Có Nên Cần Một Người Chồng Đánh Vợ Không Ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Gemmarose12, 3/7/2017.

By Gemmarose12 on 3/7/2017 lúc 8:26 PM
  1. Gemmarose12

    Gemmarose12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Em cần lắm một lời khuyên
    Chuyện của nhà em là như thế này ( kể chuyện nhà ra thấy cũng xấu hổ), vợ chồng em giận nhau vì lý do cỏn con. Bọn em ko nói chuyện với nhau mấy hôm liền. Thực ra cũng ko có vấn đề gì cả. Nhưng có hôm bé nhà em trèo ghế nên bị ngã. Em mới mắng bé là con nghịch kiểu gì mà ngã cả ghế. Thế là anh ta mới mắng em là mẹ ko thương con. Em bực mới ko thèm nói gì đi ra cửa. Anh ta tát em bảo em láo toét ạ.
    Em định ly hôn ạ. Em nghĩ nhịn đc chuyện gì thì nhin chứ chồng mà đánh mình thì ko thể nhin được. Có 1 lần thì có lần thứ 2. Bố mẹ em còn chẳng bao h đánh em cả. Mọi ng cho em lời khuyên với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Gemmarose12
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Gemmarose12, 3/7/2017.

    1. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Bị đành từng này đã ly hôn thì lại đơn giản quá em ạ. Chắc do lúc em buồn quá nghĩ vậy thôi. Giờ em tìm cách trị lại lão. Em chẳng thèm nói chuyện nữa hoặc bật lại thật căng cho lão sợ. Lần sau khi làm gì cũng phải suy nghĩ.
      Hiền thường 09 thích bài này.
    2. Gemmarose12
      Gemmarose12
      Em cảm ơn chị ạ. Thực ra vợ chồng em có nhiều mâu thuẫn. chứ ko phải chỉ có lý do này. Bình thường em có thể nhịn cho qua. Nhưng mà lần này là đỉnh điểm vì lý do không đâu mà anh ta dám đánh em để xả. Chồng em rất gia trưởng. Lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Rồi lại hay kiểu nói nhưng ko làm. Em cũng nhin hết nổi rồi. hazz.
    3. HoaiThu Nguyen
      HoaiThu Nguyen
      Ngày trc cưới cũng nghĩ nếu sau này chồngmà đánh mình thì ly hôn. Tới khi gặp rùi thì lại hoàn toàn khác. Mình nhảy lên oánh lại lun. nó oánh mình 1 mình k đánh lại đc hoàn tòan cũng phải oánh lại 5.6 cho lão ấy biết chứ
      mecutom1712 thích bài này.
    4. emyeuanh3
      emyeuanh3
      tại soa có tí vậy mà lão ck đã đánh chị vậy. bt như vck em ma cãi nhau ổng hỏi em k tl là cn cbt. mà ví dụ ông để con ngã em còn bảo a trông con kiểu gì vạy
    5. August88
      August88
      Nếu vì cái tát đó mà ly hôn thì hơi vội nha. Vc cần trao đổi lại xem
    6. Gemmarose12
      Gemmarose12
      Em bị tát vì lý do vớ vẩn như thế đấy ạ. Nếu em có hỗn láo gì thì ko nói. Nên em sợ sau này quen tính. Em thấy ko chấp nhận đc việc ck đánh vợ.
    7. Gemmarose12
      Gemmarose12
      Dạ, nhà em đập bát đập đũa thì cũng nhiều lần rồi ạ. Em nhin cũng nhiều.
    8. duongnhatvnn
      duongnhatvnn
      Mình thấy cái tát nó cũng bt thôi. Có lẽ do bạn suy nghĩ nhiều nên tiêu cực chăng ?. 2 vkck nên ngồi lại với nhau và thẳng thắn nói chuyện. Đừng để sau này con bạn phải khổ,
    9. tudhuong
      tudhuong
      Chị chờ lúc vc bình thường 2 ac nói chuyện thẳng thắn với nhau xem. chị bảo nếu a đánh em 1 lần nữa sẽ li hôn. đừng để anh ấy nghĩ chuyện đánh vợ là bình thường, mình đánh nó mà nó cũng chả xem là vấn đề to quá. em thấy vũ phu là 1 cố tật, chỉ có tăng chứ không có giảm, 1 lần đánh được sẽ có lần thứ 2, lần thứ 2 cường độ sẽ mạnh hơn lần thứ 1.
      Còn nếu chị tự chủ được cuộc sống, nuôi được con mà anh nhà chị đánh chị lần 2, lần 3 thì nên ly hôn ạ. sống trong 1 gia đình mà bố đánh mẹ thì nó cũng không cảm thấy hạnh phúc mà nặng có thể dẫn đến tự kỷ đấy
    10. MeBaoLan
      MeBaoLan
      Minh thấy chẳng bình thường tí nào, đáng lẽ lúc lão chồng tát b vi lí do trời ơi như thế thì b phải bật lại luon ko lân sau lão lại quen mui, lành làm gáo vơ lam môi luôn
    11. lesonnamdong
      lesonnamdong
      Các ông chém gió thì bảo , oánh nữa đi , láo oánh cho bớt láo .
      Các bà thì , vô lý , có 1 lần sẽ có tiếp, ko thể để thế được.
      Trong chuyện này chỉ mình chủ thớt rõ hơn ai hết nguyên do ở đâu, cũng chỉ mình bạn biết bạn muốn gì , còn đặt những câu hỏi kiểu này đưa lên mạng thì còn nhức đầu vì nhiều tư vấn trái chiều nhau , ko ai giống ai, ko gđ nào giống gđ nào .
      B có thể xem xét lại toàn bộ chi tiết câu chuyện + các tình tiết khác trong cs hàng ngày xem chồng b có phải là người ưa bạo lực hay chỉ là nhất thời nóng giận ?!
      Nên chốt cái mình cần trong dài hạn hơn là uất ức làm bừa cho xong việc .
      Mình đang ở châu Á , ở VN , mình dám khẳng định 95-99/100 ông chồng ng VN ko chấp nhận vợ mình vênh mặt lên đối đáp với chồng trong bất cứ tình huống nào , hay như bạn chủ ko nói gì và vùng vằng đi ra cửa , nữa là tình huống trông con , đàn ông VN (và châu Á) gần như lập trình việc này thuộc về vợ , bạn ko lên tiếng trách chồng thì có thể ngay sau khi bé ngã , sẽ là có ngay màn bố xin lỗi con & chồng nhận lỗi với vợ, nhưng bạn lên tiếng trách chồng thì ko có 1 nửa từ nào nhận lỗi đâu , mình dám chắc luôn , mà có thể sẽ là cái quắc mắt kèm 1 câu quát . Vậy đấy , mấy ông asia là vậy đấy, chị em chưa kết hôn càn cân nhắc vì nhiều anh mắt xanh mũi lõ rất chi là thích phụ nữ châu Á , và họ giàu có hoặc thu nhập cao chót vót và rất ga lăng tình cảm chiều chuộng phụ nữ nói chung vì họ đẻ ra đã được dậy như thế , vẫn thừa mứa sự lựa chọn cho các bạn gái trẻ mà .
      Ngay từ đầu bạn nói là , chuyện cỏn con chẳng có gì ?! Rồi chốt lại là muốn li dị ?! Là làm sao ???!!! Bạn chưa rõ mình muốn gì sao lại đi hỏi tận trên mạng , sẽ là hàng chục hàng trăm ý kiến mổ xẻ câu chuyện ra và bạn rối vẫn hoàn rối , cũng như chẳng đưa ra được quyết sách nào cả và sau đó lại tiếp tục suy nghĩ ...phát điên cái đầu .
      Cách tốt nhất là ngồi đối thoại với chồng ngay càng sớm càng tốt , rối ở đâu gỡ ở đấy .
      Điểm hẹn ra quán cafe hay nhà hàng ko phải ý tồi , môi trường sẽ khách quan hơn , có thể tham khảo 4 bố mẹ , nhưng chỉ khi sự việc quá đà và việc tham khảo này gần như "cầu cứu" sự can thiệp của 4 ông bà thôi , tốt nhất tự giải quyết .
      Bây giờ a muốn điều gì , muốn em phải thế nào ? Còn e muốn thế này này , list ra , hầu như ko ai toại nguyện 100% nhưng sẽ có 1 ranh giới được vẽ ra và hạn chế "đối tác" đi "lấn sân" . Vì cs gđ chung quy là cân bằng và có sự tôn trọng lẫn nhau , đừng nghĩ a hàng thịt a bán bún chả ko tôn trọng vợ bằng a giám đốc hay ông chủ tịch nhé !
      Các cụ xưa đã dạy rồi , tiên trách kỷ hậu trách nhân , hãy nhìn nhận bản thân mình đầu tiên , rồi mới trách cứ người khác .
      Mình tốt thế ư ? Mình hoàn hảo hay mình quá chuẩn chỉ trong mọi việc ?! Vậy nếu thế sao lại có cái tát của chồng in trên má mình ?
      Ngược lại , mình là ông chồng quá ok quá good , sao "con" vợ (sr bạn chủ) lại dám "bật" mình 1 cách "hỗn xược" như vậy ? Vậy mình đâu có đúng có hoàn hảo 100% ?!
      Khi cả 2 cùng muốn đối thoại và thẳng thắn nhận ra ưu nhược điểm , sự việc nó mới thật sự "quá nhỏ" như bạn nói . Còn cố chấp , kể cả cho thời gian "hồi tỉnh" sau cú sốc mà vẫn không nhận ra vấn đề , lựa chọn sống tiếp chung với lũ và bơ nhau đi coi như mù như điếc đi hay phương án 1 cuộc chia tay ko còn nhiều hối tiếc , quyết định không khó khăn như lúc này , và đừng lo con cái khổ , vì con cái chỉ vui vẻ khi 2 "ông bà già" ko cau có to tiếng với nhau thôi , ko thì thà ở với bố cuối tuần đi công viên với mẹ , con vui cả tuần , hay thà nằm ôm mẹ ngủ cuối tuần đi phượt với bố mà bé không phải mảy may lăn tăn xem ông bà này có "táng" nhau hay không ?!
      Thêm nữa , cá nhân mình cho là những cuộc cãi vã của vợ chồng trong gđ , tốt nhiều hơn hại .
      Chúc gia đình bạn hạnh phúc lâu bền trăm năm !
    12. Thực phẩm Thùy Dương
      Thực phẩm Thùy Dương
      @lesonnamdong Bắc viết tâm huyết quá. Em không phải chủ thớt mà đọc cũng phải like cho bác.
      Chúc bác luôn vượt qua khó khăn cùng gia đình. Chúc gia đình bác luôn hạnh phúc!
      Nhjmgaubonlesonnamdong thích.
    13. lenguyentrung
      lenguyentrung
      Gia đình nào cũng có mâu thuẫn, em thấy chỉ vì chuyện như vậy mà ly hôn thì vội vàng quá chị à, đôi lúc mình không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho con nữa.
    14. hoanglan16
      hoanglan16
      đánh vợ là điều không nên và một vấn đề nữa, chọn cách hòa giải hai ly hôn. quan điểm của em 2 điều đó, không bao giờ động chân tay, được thì tiếp tục hai chia tay, nếu làm khổ nhau thì không nên tiếp tục, việc đánh là quá bất đắc dĩ nghĩa là hết cách, còn bản tính thì không thay đổi nhé, được lần 1 sẽ có lần n, và không thay đổi cái đó, lời nói hết cách sẽ dẫn đến hành động, thường thì hành động thì không thể giải quyết vấn đề,
      thế nên là suy nghĩ lần nữa đưa ra quyết định chúc bạn sáng suốt trong mọi vấn đề
    15. Huy Lân
      Huy Lân
      Sao chồng bạn lại vô lý vậy, tự nhiên lại đánh vợ thế, hay thật
    16. hoathgroup
      hoathgroup
      Thấy ck bạn cũng vô lý, nhưng nếu chỉ vì chuyện nhỏ vậy mà ly hôn thì tội cho em bé quá! Vì bé chị hãy ngồi lại nc với ck cho rõ, chứ vk, ck ly hôn tội con cái lắm ạ
    17. thanhthuyvt46
      thanhthuyvt46
      mình thì mình đặc biệt ghét việc động chân động tay với vk. Mình quan điểm là có lần 1 thì sẽ có lần 2. Ở quê mình có nhà chồng đuổi vk quanh xóm để đánh. Nhìn thấy khó chịu vô cùng!
      Huy Lân thích bài này.
    18. Huy Lân
      Huy Lân
      Đúng đấy c ạ, đã đánh 1 lần sẽ có lần thứ 2, bọn đàn ông nó đã k đánh thì thôi, mà đánh thì dã man lắm, trước mới cưới bọn e cũng choảng nhau 1 lần, tuy nhiên hồi ý mới cưới suy nghĩ còn non nớt vì chuyện cỏn con mà giận dỗi mới sinh ra choảng nhau. Hồi ý e cũng chả vừa, còn oánh lại nữa, nhưng ở trong phòng chỉ có 2 đứa thôi. Giận nhau mất 3 ngày rồi lão chồng e xin lỗi và làm hòa.
      thanhthuyvt46 thích bài này.
    19. thanhthuyvt46
      thanhthuyvt46
      uh, thực ra khi mới bắt đầu cưới nhau về thì có nhiều cái cần thích nghi lắm em ạ, người ta gọi là khủng hoảng hôn nhân đấy, vì khi yêu với khi về ở chung nó khác nhau nhiều lắm. Như nhà chị thì giận dỗi cũng nhiều, nhưng oánh nhau hay chửi nhau thì chưa bao giờ, cũng có thể do lúc ý bọn chị cũng lớn tuổi rồi, ko đến mức bốc đồng lên như thế, nhưng thấy nó khác nhiều, rất nhiều so với lúc yêu, nhưng đến bây giờ thì thấy ổn hơn hồi đó nhiều :D
      Huy Lân thích bài này.

Chia sẻ trang này