Em đang có rất nhiều suy nghĩ của một đứa con gái mới lớn bắt đầu phải lo cho tương lai của mình, các mẹ cho em lời khuyên nhé.em cảm ơn các mẹ nhiều lắm(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) - sắp hết năm nhất của đại học rồi, em đang học dh luật, em thấy rất nhiều người bảo luật rất khó xin việc, các mẹ nghĩ như thế nào ạ??/ -là con gái có nên quá tham vọng về công việc không ạ??????????????? -Các mẹ yêu mấy năm thì cưới ạ?nên yêu vào thời điểm nào được ạ?????????????????????????????????????????????????????/ :-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k:-k em đang rất băn khoăn, em rất mong các mẹ cho em lời khuyên.................................(
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ Mình mạo muội đóng góp những ý kiến của bản thân mình: + Khó xin việc hay dễ cái đó là do mối quan hệ và năng lực của bản thân bạn, nếu bạn đã chọn lựa thì hẫy cố gắng từ bây giờ để làm nền tảng cho tương lai + Là con gái hay con trai thì cũng nên tham vọng, nên có ước mơ hoài bão khi mình còn trẻ. hãy cố gắng thực hiện những ước mơ của mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc khi đạt được nó. + Việc yêu và cưới thì rất khó nói trước, nếu các bạn đang học thì ít nhất cũng phải ra trường mới cưới được. Tốt nhất trong lúc học, mình chỉ nên yêu để cân bằng con người và tâm hồn, việc cưới xin cũng k xác định ngay lúc đó để có thể giữ mình. Sau này ra trường, yêu khoảng 6th-1nawm cưới là tốt ! Chúc bạn luôn may mắn và thành công!
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ Cứ học xong đi em, trong thời gian e đi học hãy cứ tập trung vào việc học, cảm thấy năng động hơn có thể làm thêm ngoài kiếm thêm thu nhập phụ đỡ gia đình, giờ e mới năm thứ nhất, còn 3 năm nữa cơ mà, lúc e ra tr, kinh tế có thể sẽ đi lên rồi. Dễ hay khó là ở mình. Cố gắng trau dồi ngoại ngữ cho tốt vào, nó là một công cụ rất đắc lực để e đánh bật các ứng cử viên khác khi đi phỏng vấn. _ Về vấn đề tham vọng công việc, làm cái gì cũng cần có tham vọng, biết là sinh viên nhiệt huyết đầy mình, ra tr e sẽ gặp muôn vàn khó khăn của cs, và có những cái khiến e ko làm theo ý mình được. Nhưng dù trong môi trường nào, có tham vọng vẫn sẽ đi lền được em ạ. _ Chuyện yêu đương ko thể nói mạnh và ko thể nói trước. Nếu y thời sinh viên là mơ mộng là có nhiều thời gian hơn lúc ra trường , đi làm vật lộn với cơm áo gạo tiền, nhưng yêu thời sinh viên thì đến lúc ra tr có đến đc với nhau ko là ở hai người vì đi làm có nhiều cái để mình so sánh, có nh ng hơn ng yêu mình vv và vv...... hãy cứ sống hết mình e ạ.
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ tớ thích suy nghĩ và cách viết của bạn, rất thực tế nhìn nhận cuộc sống
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ nghề nào cũng khó xin việc, nhưng nếu có năng lực, quan hệ, là ổn. đôi khi cần 1 chữ duyên và cần 1 sự may mắn yêu và cưới là duyên là số, mình giống hệt bạn cũng mơ mộng khi vào năm nhất, nhưng hihi, vỡ mộng đời không như là mơ mà đời trần trụi lắm bạn ạ tham vọng ai cũng nên có, nhưng chỉ cần xác định đâu là điều quan trọng nhất với mình thì có hướng lựa chọn phù hợp lo gì sớm bạn ui, cứ tânh hưởng đi ban
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ cùng tâm trạng khi ra trường hehe, giờ đi làm tất cả cứ bình thường, không sao là tốt nhất
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ Mình thấy bạn tinhyeudep nói phải đó ạ, nhất trí với quan điểm trên !
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ việc làm còn do mình nữa mà con chuyện yêu và cưới thì con 1 phần do duyên số nữa
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ mấy cái kia các chị tư vấn hết rồi nên mình trả lời câu hỏi này của bạn,mình thì yêu 7 năm nh chia tay chứ ko cưới ) mình yêu từ lớp 9 cơ,đến hết năm nhất mình lấy ck mất,vì mình cũng ngơ ngác như bạn ấy,nhưng lúc đó mình ko biết đến diễn đàn này,có rất nhiều anh chị yêu nhau mười năm hay mười mấy năm mới cưới còn 6 7 8 năm là bình thường bạn ah,nếu tình yêu của 2 bạn đủ lớn để vượt qua nhiều giai đoạn và nhiều vấn đề chủ quan và khách quan khác!
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ yêu 7 năm mà cưới là tình yêu chín chắn, đủ lớn rồi đó em, bây giờ chị thấy mấy bạn cứ 2-3 năm là cưới, thâm chí quen mấy tháng cũng cưới. thôi thì cứ yêu đi, thấy đến lúc chín muồi là cưới được rồi, còn nếu không thì coi như một kỷ niệm đẹp thôi (hay một bài học thì cũng vui mà).
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ mới năm nhất sao fai suy nghĩ nhiều vậy e...năm nhất chị chỉ bít học và học thôi.....4 năm học chả lo nghĩ về việc làm...yêu đương.......giờ chỉ thấy lúc đó giá mà đi làm thêm thì sau đỡ khổ.........hihi
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ E có suy nghĩ y hệt chị hồi sinh viên. Lo ra trường ko biết xin việc như nào, rồi yêu và lấy ra sao. Giờ nghĩ lại mọi chuyện của chị diễn ra thực sự ko suôn sẻ fai cố gắng rất nhiều. Hồi c ra trường là bằng Khá ngành học thì có vẻ rất nhiều nơi xin dc , nhưng những món học ra thì nó quá ít so với ngành nghề xin. Học là 1 chuyện đi làm lại là 1 chuyện. Khác hoàn toàn e à. Chị yêu lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng do nhà a ý xa nên chia tay. Về hn làm dc 1 năm c lấy chồng
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ Cô lo xa quá. thứ 1: Tình hình kinh tế thế này ko phải COCC, ko tiền, ko mối quan hệ thì học gì cũng khó hết, thứ 2: Con gì cũng có quyền tham vọng về cv. Tuy nhiên nếu là con gái mà tham vọng về cv thì cần học cách sắp xếp hợp lý thời gian để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống thứ 3: Duyên đến có tránh cũng chả đc. bao năm ko quan trọng
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ hihi...mấy câu hỏi từ hồi bắt đầu học đại học, bây giờ mới được trả lời.....cũng may có lamchame, em cảm ơn các chị nhiều lắm ạ............ máy năm trời cũng nhanh mà chị, các chị ở đây chắc ai cũng công việc và gia đình đều thuận lợi cả chứ ạ
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ Vc c yêu 8 năm rồi cưới, đến nay cưới đã đc 3 năm rưỡi rồi con gái 2 tuổi rưỡi. Nhưng để khuyên ng khác thì c nghĩ 2-3 năm là đủ, đừng để lâu làm gì ^^
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ Mình sinh viên năm thứ 4 và chỉ vài ngày nữa là ra trường. Mình thì nghĩ thế này: - Ngành nào cũng có cơ hội xin đc việc, chỉ cần bạn có năng lực và tự tin trong mọi hoàn cảnh (điều này thì mình chưa dám chắc mình sẽ áp dụng đc vs mình nhưng ít nhất là nó đúng) - Con trai hay con gái thì cũng đều có quyền ước mơ và theo đuổi ước mơ. (mình là con gái, và luôn đặt ra rất nhiều mục tiêu để tự nhắc mình phải phấn đấu, chưa bao giờ mình hài lòng vs bản thân cả) - Còn chuyện tình cảm thì hãy để nó đến & đi tự nhiên (ko mong nó đến và cũng ko nên níu kéo khi nó muốn ra đi) 4 năm đại học trôi qua, mình trải qua 2 mối tình nhưng cuối cùng 2 mối tình đó cũng kết thúc nhẹ nhàng, và mình luôn coi đó như những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên, vì trong những lúc buồn và khó khăn nhất thì mình có tình yêu làm động lực giúp mình vượt qua nhiều thứ. Bạn mới năm nhất thôi, còn nhiều cơ hội ở phía trc, vì thế hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng ép mình phải giống ai hết! Chúc bạn thành công và có những ngày tháng sinh viên tươi đẹp (mình sắp kết thúc đời sinh viên rùi và lúc ngồi gõ những dòng này thì mình đang thấy hối tiếc và thực sự rất muốn níu kéo nó)
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ em ngưỡng mộ chị quá..................................chị có bí quyết j không ạ
Ðề: em cần lời khuyên của các mẹ theo chị ở hà nội thì luật ko phải là khó xin, phụ nữ thì cứ có công việc ổn định là được vì sau này còn con cái gia đình khó có thể hoàn thiện được công việc và gia đình cùng lúc, trừ khi em là người xuất chúng. yêu nhau cũng là cái duyên có người đến sớm có người đến muộn em muốn cũng ko được, ko muốn cũng ko được. Tuy nhiên thì em là người suy nghĩ chính chắn làm chủ được bản thân thì sau này xin việc đâu em iu người ở đó thì đỡ phải tính toán đau đầu nhiều,, nhưng chẳng hạn thời điểm này em gặp anh người hà nội, công việc ổn định, tính tình tốt thì ko lên bỏ qua cơ hội