Em lập nick mới này là có chuyện muốn tâm sự Bon em cùng tuổi,em quen và yêu 3 năm nay rồi, bọn em đã có quan hệ Nhưng chưa ai gặp gđ ai hết, bmẹ em thì bảo khi nào xđ cưới thì hãy đưa về (em cũng rất ngại đưa về, vì gđ có nhiều vấn đề, gđ em toàn người làm ăn tự do hêt, trong khi anh lúc nào cũng kể vê cô, chú, bác anh làm ông nọ bà kia nên em cũng chưa dám đưa về) Anh thì gần đây có nói hay là về gặp gđ anh, nhưng em sợ nên rồi chuyện đó cũng ko đc nói đến nữa. Chưa thấy anh ki bo với em, nhưng anh lại là người tính toán, nên cũng ko rõ là anh nghĩ những gì, và anh cũng là người rất để ý này kia, anh là người có tính tự cao cũng hơi cao Tóm lại có vẻ 2 đưa em khác tính nhau lắm, hay do người ta bảo khác tính nên hay yêu Em thì ko hay tính toán với bạn bè, chẳng để ý người ta thế này, người ta thế kia, giúp được gì thì giúp, nhưng nhiều khi tính em ương ương lắm Anh cứ kể là trước cũng có đứa con gái sẵn sàng cho anh tất cả luôn, nhà nó thì giàu có nữa nhưng anh ko cần hazzz Trừ lúc có các tính kia ra thì anh cũng rất yêu, lo cho em 20/10 hôm nay, anh mang bó hoa xuống tặng em, bọn em ở bên nhau cả buổi chiều, em hi vọng thời gian bên nhau lâu lâu, vì hôm nay em bị ốm, tủi thân muốn có người bên cạnh, thế mà anh bảo anh phải về đón thằng em (trưa đưa nó đi học, tối về đón -chỉ t2 trong tuần), em nghĩ mẹ nó đâu, sao cứ phải nhất thiết là anh Anh ở vs chú, nên đi đâu làm gì cũng phải nhìn trước sau chưa bao giờ anh đặt em lên ưu tiên trước, thật sự hôm nay em ích kỷ, em mang bó hoa anh tặng bỏ vào xe anh, để anh muốn làm gì thì làm, em vào mạng chơi, nc vs ban, kệ anh về, rồi em nt bảo chia tay đi Em vứt hết những món đồ anh tặng rồi Rất rất nhiều lần em muốn chia tay nhưng ko đc, Nhiều lúc nghĩ lại có lẽ 2 cuộc sống của 2 đứa khác nhau, chả biết có được ko? rồi em lại nản CHO EM LỜI KHUYÊN VỚI A., THẬT SỰ EM CŨNG CHẲNG BIẾT MÌNH SAI HAY ĐÚNG NỮA
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần thực ra thì cũng k hiểu hết nội tình bên trong của câu chuyện. nhưng nếu chỉ như ngày hôm nay thui, thì có lẽ bạn làm vậy là hơi quá. bạn trả lại quà tặng cho bạn trai, rồi lại trả lại hết những món quà khác nữa, rồi lại nhắn tin chia tay nữa... mà theo mình nghĩ nếu một người yêu bạn thật lòng thì tất cả những hành động này đã đi quá mức cho phép xử sự. bạn hãy nhìn lại tình cảm của hai bạn xem thế nào để có câu trả lời phải làm gi sau sự việc này nhé
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần ko biết bạn năm nay bao tuổi và bạn đã muốn lập gia đình chưa? vì đọc tâm sự của bạn thì thấy vẫn hơi ko đúng rùi. vì nếu đúng là lý do về đón em thì bạn nên thông cảm. người ta cũng có gia đình. giả dụ nhé, hôm nào đó anh bạn của bạn có chuyện ko vui và bạn lại có việc phải về thì chắc bạn cũng sẽ chọn gia đình mình thôi. sau này hôn nhân cũng thế. các cụ dạy 9 bỏ làm 10 nhưng mình thì thấy khi yêu rồi chấp nhận đến với nhau thì chắc 9 phải bỏ làm 20. nếu còn yêu thì nên làm lành đi bạn, tìm đc người tốt và yêu mình thật lòng ko dễ đâu. ai cũng có khiếm khuyết cả
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần chả biết khuyên bạn ntn, thế sau chuyện đấy anh ấy có nói gì với bạn ko?
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần Nếu chỉ qua 1 sự việc này mà như thế thì bạn đã quá nóng vội rồi Bình tĩnh lại nhé Nếu chỉ vì 1 chi tiết này mà bạn đòi chia tay thì chỉ sợ bạn sẽ hối tiếc sau này thôi.
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần Cô bé này có vẻ còn hơi trẻ con. Nhưng mà chuyện này chỉ chứng tỏ một điều là tình cảm của hai bạn đang ở giai đoạn bão hòa, rất nguy hiểm. Nếu nó kéo dài thì ko chỉ bạn chán, mà cả anh ý cũng chán ạ! Anh ý đã đề cập đến chuyện gia đình mà bạn gạt đi, thì có thể anh ý hiểu theo ý là bạn ko thiết tha gì với anh ý, nên ko muốn có mối quan hệ sâu sắc hơn. Bạn nên nói chuyện và giải thích với người ta nhé! Nhưng việc đầu tiên cần làm vẫn là nhìn lại và đo lại tình cảm sâu đến đâu. Quan hệ rồi ko có nghĩa là phải dính lấy anh này dù trong lòng đã chán
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần cũng chả biết phải khuyên bạn này như thế nào nữa, thôi cố gắng lên bạn nhé, suy nghĩ kỹ lưỡng vào.
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần nên nghĩ chín chắn hơi chứ thế này vẫn trẻ con nên xem xét rồi hãy tính đến lập gia đình
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần Cơ sở sản xuất Cau khô Bến Tre chuyên cung cấp các loại hat cau khô nguyên, hạt bể đôi, hạt bể tư. Hạt cau khô được cơ sở chúng tôi xuất khẩu khá nhiều ra thị trường quốc tế + Colour : Natural + Moistur : 15 % max + Impurity : 3 % max + Packing : 60 kgs / pp Liên hệ: Dung 0972842434 skype: linda.dung3
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần mấy việc bạn sợ kia là do gia đình 2 bên thôi mà, quan trọng là mai sau 2 bạn sẽ sống với nhau và anh ấy có dám bảo vệ bạn trước mọi việc không
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần Chị chẳng hiểu em nói gì cả, nên cũng ko biết khuyên thế nào. Chúc em sáng suốt để giải quyết vấn đề.
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần em ko vì chuyện gì mà dính với anh ấy suốt ngày đâu ah hôm đốt pháo hoa, rõ ràng anh bảo đi cùng anh, anh đang trên đường xuống đón đi, thế mà 1 lúc sau anh lại nt bảo là đi với đám em rồi, em có đi cùng thì qua, buồn kinh khủng, em quên luôn vấn đề đấy Em ko cần lúc nào anh cũng ở bên, nhưng em muốn rằng khi đã hứa với em thì hãy cố gắng sắp xếp trước, em rất hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng yếu đuối lắm, nhưng em ko muốn thể hiện cái yếu ớt đó ra ngoài
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần anh ấy nói gặp gđ thế nhưng mà khi 2 đứa đi xe về quê cùng nhau (quê ngoại em cùng quê anh ấy) thì khi gặp người quen anh ấy ko dám nc với em, em hiểu ý nên cũng tỏ ra ko quen Khi em hỏi lại thì anh ấy bảo chỉ cần người nhà biết, ko cần người ngoài biết chuyện Thế ý là sao???
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần thế thì anh chàng này có vẻ cũng đang còn chưa dám thể hiện chuyện tình cảm ra ngoài rồi
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần đợi bạn tâm sự tiếp, giờ mỗi người mỗi tính, thế nào mới là hợp nhau nhỉ?
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần câu chuyện bạn nói ra mình cũng chỉ biết có 1 phần thôi, bạn tìm lời khuyên của những bạn bè bán ý, ng biết rõ chuyện của bạn sẽ cho bạn lời khuyên tốt nhất bạn ak, đôi khi ng trong cuộc nhiều vấn đề ko nhìn thấy hết được, những ng ở ngoài cuộc sẽ có lời khuyên tốt nhất dành cho bạn đấy
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần đúng đấy bạn ah, bạn phải tâm sự cho mọi người biết thì mới nhìn ra được vấn đề sự việc
Ðề: em cần lời khuyên từ các chị, rất rất cần em qua anh ấy nt bảo xuống gặp em, em bảo xuống làm gi, anh ấy bảo xuống nghe em chửi Hôm qua anh ấy lại đưa em đi lang thang, lúc đứng nc với nhau thì chả nói được gì, anh ý bảo em đanh đá thế, anh xuống nghe em chửi tiếp Em hỏi anh đọc hết tn của em chưa, anh bảo anh ko muốn nhớ lại nó, anh bảo em ko hiểu đc anh, đi làm về muộn, chỉ xuống chỗ em ngày t7, hoặc cn được, phải thông cảm cho anh Có hôm anh hứng lên lại xin nghỉ để 2 đứa lang thang đi ăn ngoài đường, em chỉ bảo là sao anh ko dám khẳng định với mọi người là anh đã có bạn gái, anh có thể đi với em đc trong ngày đó, hoặc ít nhất anh phải nói trước với em, bao nhiêu lần em chấp nhận được rồi Anh toàn ko nói gì, đang dở buổi thì anh lại báo là ko ở lại được, em ghét nhất là như thế cảm giác tính cảm rạn nứt các chị ah Cũng yêu đấy, nhớ đấy, nhưng khi cần em có thê bỏ hết