Các mẹ à, thật sự nửa đêm r mà e k tài nào ngủ đc khi nghĩ tới câu nói của chồng e. Bọn e vừa cãi nhau vì ck e đi uống bia rượu về muộn, r nói về chuyện con cái, e bảo cứ bia rượu như thế thì bjo mới có con, bọn e mang thai bé đầu đc hơn tháng thì bị ra mất. Vậy mà chồng e bảo e là có k biết giữ, như kiểu mất con tất cả là lỗi của e vậy, e mất con e khóc như rồ dại, vì vk ck e cũng mãi mới có. E tự trách mình lắm, vì e k cho con đc thành ng như ng ta. Vậy mà ck e còn cưa vào nỗi đau này nữa, vừa typing vừa khóc đaay cm ạ. Hụhu
Nguyên tắc của phụ nữ là ko nên rầy la chồng khi đang có men trong người. Có bức xúc đợi chồng tỉnh rượu nói chuyện với nhau rõ ràng chứ nói lúc đang say thần kinh ko bình thường nhỡ có tí men trong người nó ko kiểm soát được hành vi toạng cho thiệt thân, hoăc nó chửi rủa cho lại mang thêm sầu muộn. Việc đàn ông uống rượu bia giao lưu khó tránh, chỉ khác nhau ở mức độ ít nhiều. Phụ nữ khôn ngoan không nên rầy la chồng vào lúc này, cứ tận tâm chăm sóc chu đáo, chồng tỉnh men rồi nhẹ nhàng phân tích. Còn khi đã tỉnh mà nc với nhau không tìm dc điểm chung, xúc phạm nhau quá đáng thì giải tán. Chưa có con cái giàng buộc gì, sao phải nhịn nhục, khổ sở.
gật gật đầu công nhận mẹ này nói chuẩn. chỉ có chi em mình là thiêt thôi. thôi mẹ nó cố gắng giữ súc khỏe cho tốt, rồi con sẽ về. đừng chấp mấy câu nói lúc các ông ấy say
Mẹ này nói chuẩn đấy các mẹ ạ. Các lão chồng mà đi nhậu về thì tức đến đâu cũng đừng có nói, rồi hắn không kiểm soát đc hành vi lẫn lời nói , mình lại phải suy nghĩ mệt người lắm. Bạn coi như lời rượu nói đi rồi khi chồng tỉnh rượu nói chuyện thẳng thắn với chồng. Chúc bạn sớm có tin vui nhé. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.
biết là thế, nhưng cáu lắm c à. E cũng k phải nói nhiều nhưng vì giờ đang mong có con cái, ck e bị tinh trùng hơi yếu mà, còn đang phải thuốc men thế mà uống như vậy thì còn uống thuốc làm gì, việc e bị lưu thai cũng là do e sao
Ôi chồng yếu sinh lý, rượu chè, chửi vợ, hay đổ lỗi không biết cảm thông trân trọng vợ, vậy mà cũng có người bênh được. Bạn bỏ quách đi cho xong.
Chờ ngày mai chồng tỉnh rồi nói chuyện mẹ à, lúc say thì nên nhịn đi cho lành chứ cái lúc này chỉ thêm tức giận mà thôi.
Cố gắng lên bạn, lúc ck say thì bình tĩnh đừng nói gì cả. , như lão ck mình say chả nhớ gì, hôm sau mình mới trêu cho chuyến
Lão ấy nói cho sướng miệng thôi bạn, chắc ko có ý gì đâu. Mai hết rượu lại đâu vào đấy. Giờ quan trọng bạn tầm bổ vào rồi đón thiên thần mới.
Lúc say thì chấp lão làm gì bạn ạ. để lúc nào tỉnh thì nói sau, lúc đang say nói nhiều lão lại đánh cho thì khổ thân
mẹ này nói chuẩn nè, khi say nhiều người còn ko biết mình nói gì đâu, nên tốt nhất nếu có muốn nói thì chờ lúc tỉnh rồi nói sau, mình sẽ đỡ phải suy nghĩ những lời nói trong lúc say của người ta.
Em thì được cái cứ chồng say thì em chăm lo ngọt ngào lắm. chả tội gì mà cằn nhằn, cãi cọ. Đợi mai ổng tỉnh táo rồi tính tiếp.
Mình ko bao giờ càm ràm hay to tiếng với chồng trong 3 trường hợp: 1. Khi uống rượu say hay ngồi nhậu nhẹt với bạn bè 2. Khi bạn chồng đến chơi nhà 3. Khi chồng mang tiền về giúp bố mẹ/ anh em nhà chồng. Đàn ông sĩ diện rất cao, người vợ khôn khéo thì ko nên chạm vào những điểm nhạy cảm ấy.