em sn 97 là nam.quê hà tây hiện đang sống trên hà nội. cuộc sống khá nhiều buồn phiền.gia đình nghèo nên không được đi học đại học mà phải đi kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình .thấm thoát cũng 3 năm,nhưng mà vẫn chưa tìm được công việc nào ổn định cả. không phải em lười ,không phải e quá ngu dốt , giờ lên diễn đàn chỉ mong anh chị nào có công việc đào tạo giúp đỡ em .e sẽ chăm chỉ học tập lắng nghe .em chỉ mong cuộc sống ổn định đi chừng nào ạ. em cảm ơn.mọi người đã đọc
Thay thái độ sẽ đổi cuộc đời nhé bạn! Tích cực, lạc quan lên! Bạn có sở thích, sở trường hay đam mê nào không? Chia sẻ cụ thể thêm cho mọi người, biết đâu vận may gõ cửa, bạn sẽ tìm được công việc ổn định mà phù hợp với bản thân!? Chúc bạn thân tâm luôn an lạc!
.em thì cũng vui tính thôi ạ,nhưng mà hơi nóng tính ,thich tự do,ýt sự gò bó , giao tiếp thì cũng bình thương thôi ạ. sáng nắng chiều mưa,đôi lúc nói nhiều lúc lại cực yt nói -e lúc trước có làm nhà hàng , hầu như công việc trong nhà hàng em đều làm được -sở trường thì , cũng được gọi là chịu khó ,rất thích người khác chỉ bảo,thich công bằng . còn gét,thì em get cái gì giả tạo và không thật ,