Cần giúp: Em Chồng Thích Đánh Bạc, Phải Làm Sao???

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Roentgen, 7/5/2017.

  1. Roentgen

    Roentgen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/1/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Mình với bmc cũng ko có vấn để gì to tát, lương hưu 2 bm cũng cao nên ko phải lo chu cấp gì, chồng mình yêu thương chăm sóc mình và con hết mực
    Duy chỉ có em trai chồng mình thích CÁ ĐỘ ĐÁNH BẠC nên cả nhà mình lúc nào cũng như ngồi trên miệng núi lửa. Nhìn bmc lúc nào cũng mất ăn mất ngủ mình cũng thương lắm, nhưng mình cũng lo lắng cho gia đình nhỏ của mình bị liên luỵ nên cố gắng ko dây dưa kinh tế đất đai nhà cửa với gia đình chồng mà ko biết có được ko. BM chồng mình phải trả nợ nhiều lắm lắm cho em chồng mình rồi, ko biết đến lúc các cụ sức cùng lực kiệt bọn mình có phải đứng ra gánh vác ko nữa
    Đánh chửi có, khuyên bảo có, làm đủ cách nhưng nó ko nghe, vẫn chứng nào tật đấy, nó gây hoạ xong bỏ trốn, hoặc là về khóc lóc kể lể, thế là lại rủ lòng thương trả nợ cho nó, nó ngoan được vài tháng xong đâu lại vào đấy. Có lần nó còn cho bọn chủ nợ địa chỉ nhà bác ruột (bác cho ở nhờ), làm bọn xã hội đen đến đe doạ chồng mình,còn nó thì trốn mất dạng. Ngày nào bọn nó cũng lượn lờ chửi bới, còn dội sơn đỏ giống máu chó vào cổng với sân nhà, nhìn phát rợn cả người, làm chồng mình phải trốn đi thuê nhà ko dám ở đấy nữa. Chồng mình chuyển đến sống gần nhà mình nên 2 đứa đi làm chung xe (thời ấy vẫn còn là ng yêu) , nó ở nhà cắm xe chồng mình luôn, còn nhắn tin là em xin lỗi, abcxyz lúc nào có tiền em sẽ rút xe ra em đã đóng lãi 2 tuần đủ kiểu (ts phét lác nó đã đóng xu nào hôm 2 đứa đi rút xe vẫn phải đóng hơn 800k tiền lãi). Mấy năm yêu nhau, ko biết bao nhiêu lần mình thấy bmc phải đi trả nợ, lúc thì vài chục tr, lúc thì cả trăm, lúc thì nó mượn iphone ng ta cắm, lúc thì cắm xe bạn, lúc thì rút ruột tiền công ty đi chơi, về quê thì cắm luôn xe bố mẹ ôi thôi tổng lại chắc cả tỷ. Đấy là lý do dù kiếm được tiền nhưng nhà chồng mình cả chục năm rồi ko mua sắm được đồ gì mới, kiếm đến đâu nó phá đến đấy. Mà nó dẻo mỏ lắm cm ạ, nói như hát hay, khuyên bảo triết lý như trên báo, ng ko biết cứ tưởng nó tháo vát tình cảm thương yêu bố mẹ. Nó mà được 1 phần như những gì nó nói thì bmc mình đã ko già xọm lúc nào cũng suy nghĩ bệnh tật như bây giờ, mà bọn minh cũng mua được nhà lâu rồi chứ ko phải toan tính như bây giờ nữa
    Mấy hôm trước mình nghe bm chồng mình được người ta mách rằng nó vẫn chưa ngoan đâu, vẫn đánh bạc, còn rủ rê con trai của người ấy chơi cùng, thế nên sớm muộn gì cũng có cái trát đòi nợ . Vc mình thì đang trong quá trình tìm mua nhà nên có sẵn tiền mặt trong người. Mình chỉ sợ nó biết thế nên chơi cú lớn
    Mình chỉ ước mua được nhà nhanh nhanh để tiêu hết số tiền đang có đi, nhưng lại sợ nếu nó tiếp tục thua nợ, nó cho chủ nợ địa chỉ nhà mới của vc mình, thì vc mình chắc cũng chết ko thoát ra được
    Mọi người bảo mình phải làm sao???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Roentgen
    Đang tải...


  2. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đúng là như ngồi trên đống lửa vậy. Vậy cố gắng tìm mua nhà mới đi bạn ạ. Nhưng nghĩ cũng khổ vc bạn chắc còn khổ dài vì cậu em ck này.
     
  3. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Nó lấy vợ chưa? tìm cho nó cô nào có khi nó có tí tình yêu, gia đình sẽ thay đổi.
     

Chia sẻ trang này