Em có một bài toán đau đầu nhờ các mẹ chỉ giáo cho em

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi huongnt00, 28/2/2010.

  1. huongnt00

    huongnt00 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chuyện là thế này, ông K có 5 đứa con, 2 đứa lớn đang đi học đại học, còn 3 đứa nhỏ hiện đang học ở nhà. Vì hoàn cảnh gia đình, ông K quyết định bỏ nghề lái xe thuê với đồng lương là 3 tr một tháng để mua một con xe tải chạy với mong muốn có thể kiếm được các khoản thu nhập cao hơn cho cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Do trong nhà không có tiền, ông K đi cắm sổ đỏ vay ngân hàng 260tr, tiền mua xe là 240 tr, các khoản chi phí khác để làm thủ tục vay gần 20 tr với mức lãi suất là 1%. Nhưng sau 2 năm mua xe, số tiền vay ngân hàng không những không giảm mà nó còn phình to ra lên tới hơn 300tr. Ông K cũng đã xem xét lại tình hình và tính toán thì thấy trung bình mỗi tháng trừ đi chi phí xăng xe, dầu nhớt, tiền đường... ( các khoản liên quan tới công trường) thì còn dư là khoảng 30tr trong 4 tháng, có nghĩa là mỗi tháng chỉ dư ra được gần 10tr, mà đó còn chưa kể tới các khoản tiền ông K phải chu cấp cho 2 cô con gái học đại học, mỗi tháng trung bình khoảng 1tr cả 2 cô và tiền lãi khoảng gần 3tr/thang. Bây giờ ông K không thể bán xe vì nó quá lỗ và không thể trả hết được nợ, còn nếu cứ để tiếp tục thì không biết nên xử lí thế nào cả. Vì hoàn cảnh gia đình nhà ông K rất đáng thương, nên em post thông tin lên đây, hy vọng các anh, chị có tầm nhìn rộng có thể đưa ra các biện pháp giúp ông K


    Em xin cám ơn!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongnt00
    Đang tải...


Chia sẻ trang này