Em còn trẻ người non dạ, đi làm được gần 2 năm. Công việc cũng không có gì, nhưng gần đây em rất mệt mỏi. Cty em là công ty nhỏ, nhưng có đến 2 sếp,công việc bị giao chồng chéo,lương không cao: em được hơn 3tr và không có phụ cấp gì. Tính chất công việc lúc nhàn thì rất nhàn, lúc bận thì suốt ngày ở ngoài đường, có lần em phải đi 4, 5 quệt, đi đi lại lại vì hồ sơ có vấn đề, giữa lúc tắc đường, gần trăm cây số. Em đi nộp hồ sơ, xăng xe, điện thoại,gửi xe...v..v em tự chịu. Nhưng em vẫn rất biết ơn, nơi đây là nơi nâng đỡ em từ lúc em vẫn còn là sv trong trường đại học, ra đi làm đến giờ. Nhưng em không thể phát triển, em cũng không đủ sống, em phải làm thêm biên dịch, cộng tác viên mới đủ tiền sống tàm tạm. Hôm nay sếp mắng em là không bao h chịu dọn vệ sinh văn phòng,nói thì không nhận lỗi, toàn đổ lỗi cho khách quan nhưng sếp không biết buổi tối hôm trước bao h em cũng ở lại dọn dẹp, đến sáng hôm sau, vì công việc em phải đi nộp hồ sơ ko đến trước được, về công ty hơn 10h mọi người làm việc chẳng lẽ mình lại khua khoắng lên, em giải thích thế, thế là bảo em cãi. Những lúc công việc nhàn, em vụng trộm lên fb bán hàng: em đồng ý cái này em sai, nhưng thực sự lúc ko có việc thì rất rỗi rãi, nên em cũng vô tư nghĩ mọi người lên mạng đọc báo em vào bán hàng chắc cũng không sao. Nhưng tiện thể mắng, sếp mắng em rất nặng lời, mắng em vào fb mà ko chịu đọc để học nên ngu đi v...v.Rồi sếp rất hay để ý những việc nhỏ nhặt, những thứ nhỏ nhặt để bắt bẻ em, nhưng có bất cứ cái gì khó, việc gì mệt nhọc cũng chỉ có em làm. Em không dám cãi, ko dám giải thích, em chỉ cần mở miệng là bị bảo ngay là hay cãi, ko nhận lỗi, ko tiếp thu,Em vâng dạ bảo rút kinh nghiệm xong im thì bị nói là ko chân thành nhận lỗi. Thực sự em không hiểu mình nên làm thế nào, em chán nản, cảm thấy bản thân không khéo léo nên không biết xử lý.Em không phải mẫu nhân viên thích nhảy việc, em chỉ thích lâu dài 1 chỗ, nhưng hiện giờ em rất phân vân.Em lên đây xin các mẹ dạy em ít kinh nghiệm để em có thể bước qua những ngày tiêu cực này.
Nếu mà sếp như thế thì khó làm việc được lâu dài lắm em ah, ức chế dồn ức chế rồi nó sẽ thành 1 quả bom nổ lúc nào không hay đâu em. Mà chị thấy em mô tả chỉ đi đem hồ sơ thì làm sao em có thể phát triển các kỹ năng mình đã học được chứ
Cái này gọi là bị sếp đì í nhỉ. Tuy nhiên, theo chị kể cả sang cty khác cũng thế thôi, e nên học cách trình bày vấn đề của mình chứ đừng chịu đựng. Người ta bảo con khóc mẹ mới cho bú là thế đấy. Tuy nhiên, khi sếp dag bực thì e lại đi cãi lại thì k bao j hiệu quả. Lúc bình thuog sao e k thử rao đổi v sếp về nhug khó khăn vuog mắc của mình, biết đâu sếp lại có cách giải quyết cho e
Ôi trời, thế này mà bạn còn không muốn nghỉ. Như mình, mình đã đi lâu rồi. Theo mình cv ngoài yếu tố đam mê, cơ mà cái này xa xỉ quá, không phải ai cũng làm đúng cái mình muốn, thì 2 yếu tố quan trọng nhất là: môi trường làm việc và $$$. Ở đây mình thấy cv của bạn lương thấp, không có đk ptr, mà bạn làm cv là gì mà bao gồm cả dọn vs thế? Hơn nữa nếu bạn có năng lực thì xin vc khác ngay và luôn đi. Trong thời gian tìm đc cv mới thì bạn cứ tạm thời làm tiếp chỗ này thôi. "Em không phải mẫu nhân viên thích nhảy việc, em chỉ thích lâu dài 1 chỗ" cái này thì giống mình, mình cũng đi làm 1 chỗ từ thời sv tới giờ.
Dạ đúng rồi chị ạ. Em chắc là phải học cách thể hiện ý kiến ạ. Trước giờ sếp bảo gì em cũng nghe theo, chẳng kêu ca bao h, rồi xong người ta nghĩ mìn làm việc dễ dàng lắm, giao cả những việc như dọn dẹp, đưa đón người nọ kia không phải công việc và coi đấy là phận sự của mình. Thực tế là em ko cãi bao giờ đâu chị, nhưng sếp cứ hiểu theo ý sếp cứ mắng sai mãi, em đánh phải giải thích. 1 ngân hàng đã gọi em làm pháp chế hồi tháng 1, nhưng em nghĩ nghỉ việc bất ngờ như vậy không hay, em cố hướng dẫn 1 bạn thực tập rồi mới đi, nhưng bạn thực tập ấy làm được hơn 1 tháng không chịu được lại nghỉ. Thế là mọi thứ dở dang, em thấy chán quá.
Em hay yếu lòng lắm chị ạ. Em đi phỏng vấn mấy chỗ cũng được gọi rồi nhưng xong em thấy công ty thiếu người, tuyển ng mới vào sẽ ko làm được việc ngay. Em cũng dở hơi cơ, cái gì mà tình cảm với biết ơn, chẳng cần lương cao, miễn là đối xử với nhau tốt là em không ý kiến gì. Người ta chẳng lo, mình lại cứ đi lo hộ. Em sẽ cố gắng điều chỉnh thái độ làm việc của em theo yêu cầu của sếp, nếu mãi sếp vẫn không hài lòng thì em cũng đành chịu vậy. làm mãi công việc này em đâm ra cũng tự kỷ vì cảm thấy bản thân kém cỏi.
Em nghĩ mn nên tìm công việc mới, làm bất cứ cv gì thì môi trường làm việc là quan trọng nhất. Môi trường tốt sẽ mang lại cho mình động lực và tinh thần thoải mái để làm việc có hiệu quả, còn môi trường làm việc mà luôn tạo ra áp lực thì mệt mỏi lắm.
Ôi bạn lo bò trắng răng quá, mình nên tự lo cho mình trước khi lo cho người khác. Đành rằng nếu môi trường làm vc bjo tốt thì mình không nói, nhưng mà nói thật mới ra trường chuyện nhảy vc chẳng có gì sai cả. Như mình tự thấy may mắn do tìm đc cv ưng ý ngay từ đầu nên ko pải đổi vc. Còn các bạn mình thì 2 năm phải đổi 3, 4 chỗ ấy. Có 1 điều chắc chắn lương chỗ sau cao hơn chỗ trc dù cv có áp lực hơn.
Mình nghĩ bạn nên tìm 1 cv khác thay thế đi bạn, thay đổi môi trg làm việc để mình ngày càng phát triển hơn chứ làm lâu dài ở đó mình thấy ko ổn
cũng khá giống với tình trạng của mình, lương thấp mà bị làm thêm những việc không tên bực dọc lắm.mặc dù công việc của mình hầu như chỉ ngồi một chỗ.
dạ em cảm ơn các mẹ ạ. Em sẽ trao đổi thẳng thắn với sếp rồi sẽ tính tiếp tương lai. cứ như thé này mãi cũng không phải là cách, ai cũng phải già đi và niềm đam mê nguội dần T-T
mình là mình k chịu được áp lực kiểu như vậy đâu! Lương giờ 3tr sao đủ sống lại còn xăng xe đi lại, hic. Sếp k thông cảm, k chịu hiểu lý lẽ như thế thì cũng chán lắm. Nhưng bạn cũng phải khắc phục chuyện giải quyết vấn đề sao cho hợp lý chứ đừng chịu đựng như vậy! Mãi rồi sếp thành quen biến bạn thành cái thùng rác đó!
Trong cty, sếp lúc nào cũng đúng. và theo như bạn nói thì sếp giao việc gì bạn cũng cố gắng hoàn thành k lời kêu ca. Dẫn đến bạn bị lợi dụng sức lao động để đem lại lợi ích tối đa cho cty, còn bản thân bạn thì chỉ nhận đc lợi ích tối thiểu. Càng ít càng giảm CP cho cty mà kq vẫn oki.--->quá tốt cho sếp. Vậy nên, nếu cảm thấy mình đã có kinh nghiệm rồi thì bạn nên nghỉ, tìm việc chỗ khác.