Cần giúp: Em Có Phải Là Bà Mẹ Đúng Chuẩn Mực ???

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi huyenthu86, 2/4/2016.

  1. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Con gái em hiện giờ 20 tháng, con đang học nói các mẹ ạ. Có phải em nuông chiều con quá, hay là em không biết cách cư xử với con không. VÌ không hiểu sau khi thấy con làm những hành động này em lại thấy vui và thấy con đáng yêu thế chứ. Mặc dù em vẫn làm bộ không ủng hộ nhưng mà không hiểu sao vẫn thấy vui vui.
    Ví dụ:
    em cúi xuống là va đầu mình vào đầu con, con em nó quay sang đánh chừa vào đầu mẹ lại còn nói: Cha bố mày. ( Đây là câu ông nội hay nói với con).
    Mặc dù biết con nói thế là hư, nhưng mà em không biết phải nói làm sao để cho con hiểu là ko được nói như thế. Em chỉ biết nói là: Con nói thế là hư nhé. Mẹ xin lỗi vì va đầu vào con, nhưng con ko được nói với mẹ thế.
    Nhưng dường như con ko hiểu được việc đó, vẫn tiếp tục chơi.
    Rồi đang cho con ti, em kéo áo xuống thì nó giữ tay mẹ lại rồi quay sang lườm mẹ rồi quát: Nào. Kéo áo lên ti tiếp.
    ĐÒi xem ipad bố ko cho xem, thì quay ra đá cái bô đi khắp phòng, vừa đá vừa lẩm bẩm gì đó.
    Ông bà làm gì không vừa ý là quay sang cắn, tát với đánh ông bà. rồi đuổi ông bà đi ra.
    Mặc dù thấy con như vậy là hư, nhưng mà vẫn thấy có cái gì đó vui vui vì con biết phản kháng. Mà làm cách nào để con biết là không được phép làm như thế? Vì có quát hay nói nhẹ nhàng con cũng chả để tâm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huyenthu86
    Đang tải...


  2. hanhan86

    hanhan86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2015
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    k biết bạn vui cái j nhưng đó bạn đang nuông chiều con cái đó sau này nó way ra cãi bố mẹ thì đừng trách là tại sao nhé
     
    dodongcuongthinh thích bài này.
  3. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Em cũng biết là mình vui là không đúng mà. Nhưng bác đọc lại phần trên của em đi, em có nói con là không được làm thế, có điều con không nghe. Và em cũng đang xin lời khuyên của các mẹ có kinh nghiệm trong trường hợp này là phải làm gì để con nghe lời mà.
     
  4. dodongcuongthinh

    dodongcuongthinh http://dodongcuongthinh.com

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Bạn làm vậy nó biết phản kháng là đúng, nhưng hậu quả phản kháng chẳng được gì mà chỉ tạo thêm tính khí nóng nảy quát mắng bé lên thôi.
    Bé mình giờ 23t rất hiền khắp cái xóm bé quen hết và mình và vợ mình còn ko quen . Nhưng bé tuyệt đối ko theo và ko đánh nhau, bé là 1 tấm gương, 1 trang giấy trắng , mẹ viết gì thì bé sẽ viết ra cái đó.
    Do ông bà và có thói xấu nào đó, nói tục, đánh làm cho bé thấy thì bé lặp lại tính nết đó như vậy. Mình thương con nhưng ko thương cái nết nào xâu là mình giận là bé hiểu ko bao giờ làm lại kiểu đó nữa.
    Nên tránh cho bé tiếp xúc những người nói tục, chửi thề , đánh nhau nên hạn chế cho xem những cảnh và câu nói thế.
    Nuông chiều nhưng bé phải nghe lời mình mới nuông chịu. Mình ko dạy con đánh đòn hay gì khác ngoài nói là bé sợ mình giận sẽ ko làm nữa. Bài học bé đầu tiên mình đều như vậy.
     
  5. hanhan86

    hanhan86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2015
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    mỗi lần thấy con hư bạn không chỉ nói vậy cho wa mà cần pai có các cách khác như ngồi xuống nc ngay với con lúc đo và bạn pai nói jongj thật nghiêm túc con làm như thế là rất hư, bạn nói và cháu nghĩ là nói vậy thui thì cháu k nghe là đúng rùi
     
  6. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    đúng là ko hiểu con như thế mà chủ top lại thấy vui thì ko hiểu nổi luôn. Người ta chỉ thấy vui khi con cái mình biết cư sử khôn ngoan, chẳng hạn như xin lỗi ng khác, hay nói những câu đại loại như nịnh bố, nịnh mẹ. Chứ hỗn hào thì chẳng ai bảo là ngoan cả
    Ngay kể cả lúc bé cũng phải dạy từ đầu
    COn mình cũng tàm tháng như con bạn, nghịch cái gì hay làm cái gì k đúng là mình nói ngay, cái tay nào mà đánh bố đánh mẹ, bắt chìa tay ra rồi vụt cho 1 cái cho chừa. Nói là đánh chứ thực ra mình nắm tay con và đánh vào tay mình 1 cái kêu đánh đét cái. con tưởng là đánh con thế là cũng khóc. cơ mà có đau đâu mà khóc. Nhưng cũng phải làm thế để con biết làm như thế là ko đúng
     

Chia sẻ trang này