Than thở Em Có Sai Không Khi Kiểm Tra Chồng Mình Ngoại Tình

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Thảo Ly995, 15/6/2017.

By Thảo Ly995 on 15/6/2017 lúc 10:52 AM
  1. Thảo Ly995

    Thảo Ly995 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2017
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    các mom cho em tâm sự tí :( dạo này bận túi bụi chuyện con cái rồi nhà cửa vì bố mẹ chồng em đi du lịch nên em chẳng có thời gian lên đọc tâm sự của các mẹ. hôm vừa rồi chồng em đi uống rượu với bạn về. điện thoại chồng em chả mấy khi bật 3G đâu nhưng hôm nay về say em lại thấy bật. em đang định cầm vào điện thoại để tắt đi rồi sạc điện thoại cho lão ấy thì có tin nhắn zalo đến là: " Sao em nhắn tin a k nhắn lại". Là của con gái các mẹ ạ :( e vào zalo tìm thì thấy k thông tin gì cả. cũng k thấy tin nhắn phía trên. chắc chủ động xóa đi rồi :) vào tin nhắn hay cuộc gọi cũng k thấy số lạ nào cả. trước đọc trên eva thấy mấy bà ấy mách nếu như thế cứ tại cái Myviettel về mà tra. xóa được trên điện thoại chứ k xóa được trên Myviettel. e tải về nhưng bằng điện thoại em chứ k phải điện thoại lão. Chỉ lấy mã trên điện thoại lão thôi. tra trên Myviettel thì thấy nhắn tin với 1 số lạ nhiều lắm :) thường xuyên luôn nhưng toàn thời gian lão đi làm thôi. k định làm ầm lên vì e muốn theo dõi thêm thì hôm sau lão đi làm về chắc thấy có biến nên đã làm ầm lên trước rồi. Bảo là:" ai cho em kiểm soát a. a cũng cần thời gian riêng tư rồi là vợ chồng với nhau mà k tin tưởng nhau thì nói làm gì!!!" ôi nói chung là nhiều lắm các mẹ ạ :( em cũng làm ầm lên luôn rồi. đang không biết sao lão biết thì mấy bà ở công ty bảo giờ cái ứng dụng đấy bây giờ nó bảo mật cao. mình mà tra cước nó báo luôn về sđt chủ thuê bao. mịa mấy bà trên eva chỉ toàn xui dại thôi. đáng nhẽ mình giận lão thì bây giờ lão lại giận ngược lại mình :( e đuối lí quá các mẹ ơi. các mẹ bảo giờ em phải làm sao :((
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thảo Ly995
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Thảo Ly995, 15/6/2017.

    1. MeBaoLan
      MeBaoLan
      Chỉ la vô tình phát hiện ra tin nhắn khuất tất thì phai tìm hiểu chứ, giờ bác mà thấy tin nhan kiêu như thê o máy vợ bác thì bác có đẻ yên ko
    2. Mhuong1107
      Mhuong1107
      em thì chưa có chồng nhưng mà em quản người yêu e chặt lắm ạ, đi đâu vs ai, mh ngủ, mh dậy là em quản lý hết, thứ nhất là để k cho le ve vs con nào. thứ 2 là để k con nào le ve lại được. kể cả bạn em, e cũng k cho có cơ hội tiếp cận ny em các chị ạ, em làm vậy có quá đáng k ạ
    3. Yasu.NOV
      Yasu.NOV
      với trường hợp của e rất tiếc, đôi vợ chông nào cũng vậy, đến 1 thời gian nhất định sẽ có những mâu thuấn ngoài ý muốn xảy ra thôi. Trong tình trạng thì e sẽ lên hẳn web để kiểm tra chứ k có cái kiểu mình để lại dấu vết đâu ạ
    4. Thảo Ly995
      Thảo Ly995
      lên web nào kiểm tra vậy chị?
    5. Thảo Ly995
      Thảo Ly995
      k quá đáng đâu gái. cẩn tắc vô áy náy. chị quá đáng thế rồi mà chồng chị vẫn le ve con khác đây. lộn hết cả tiết
    6. BảoLongg
      BảoLongg
      ai cũng có mối quan hệ ngoài luồng. chỉ cần chồng k làm gì có lỗi và biết đâu là điểm dừng là được e ạ. cái ứng dụng đấy là để mọi người quản lý chi tiêu hay các cước phát sinh thì biết nguyên nhân do đâu. các em lại biến thành công cụ để quản lý chồng như thế thì có hay k. may mà bây giờ có cái tin nhắn này về thì đàn ông bọn a mới biết là bị quản như thế nào. suốt ngày bị nghi ngờ r chất vấn mệt mỏi lắm e
    7. Thảo Ly995
      Thảo Ly995
      thì em cũng biết là như thế nhưng đây là em vô tình thấy nên mới phải kiểm tra thế thôi. chứ em cũng muốn để chồng em thời gian riêng tư lắm chứ
    8. BảoLongg
      BảoLongg
      yêu nhau thì nên tin tưởng nhau chứ cô? đã qua quá trình yêu trải qua bao nhiêu sóng gió rồi giờ lại nghi ngờ thế à
    9. dinhngoclam113
      dinhngoclam113
      Mình thấy dư này thì hợp lý nè :D
      Phàm là đàn ông thấy con nào con thì phật cũng phải động lòng :p
      Phàm là phụ nữ thì cứ tập trung vào sắc đẹp kiểu gì cũng có miếng trong hay miếng ngoài, người dữ không phải là mình mà tình thế có thể ngược lại.
      Thỉnh thoảng theo dõi xem có mờ ám không thôi, chứ ngày nào cũng theo dõi thì vừa cực cái thân mà nhỡ bị phát hiện thì cũng không ra gì :D
      BảoLonggThảo Ly995 thích.
    10. Phương halloween
      Phương halloween
      e cũng đã từng trải qua, rất đau đớn là con nhắn "anh nhớ e nhiều lắm" với con kia, và giờ e chai cảm xúc rồi các mẹ ạ,lúc í mình nghĩ là mình chân chính chung thủy nh không đc đáp lại 1 lòng 1 dạ nên buồn lắm ,khóc lóc,,, phát rồ lên ấy .
      Nhưng, hãy thương yêu bản thân mình trc nếu có thể, vùi đầu vào làm ngoài làm trong tay trái tay phải và chăm con, khi có tiền thì ta shoping đi chơi và thưởng cho mình những món trang sức đăt tiền ,hay những bộ quần áo ,mỹ phẩm... còn khi đàn ông nó thích ko kiểm soát và vùng vẫy công khai rồi thì mình cũng k cần phải giữ nó vẫn nhắn nhé, càng giữ càng nâng cao giá trị của nó nó càng nhắn
      những còn nh tin nhắn đó biết chỉ thêm đau,thêm tốn nc mắt. đàn ông cũng có nhiều loại, cãi bay cãi biến rồi ko có ch gì ,rồi đấy là con linh tinh anh quét zalo vớ vẩn,,, kiểu gì họ cũng nói đc mà ,thế nên giờ e ko bao giờ thèm sờ kiểm tra thêm mất thời gian . thời gian đó dành cho bản thân thì tốt hơn ạ,
      loan157 thích bài này.
    11. grenade.kill
      grenade.kill
      Cuộc sống vợ chồng " mắt ko thấy , tai ko nghe thì tim sẽ ko đau". Cái j là của mìh thì mãi là của mìh, cái j ko là của mìh thì có cố níu giữ cũng chỉ giữ đc thân xác còn tâm hồn vẫn đag ở nơi khác. Chị em nên học cách lạt mềm buộc chặt, yêu thương bản thân mìh, ai cũg nên có 1 khoảng trời riêng cho cả vợ và chồng, miễn sao hãy thỏa thuận giới hạn riêng tư đến đâu thì đôi bên sẽ thấy thoải mái hơn.
    12. Phuong1221
      Phuong1221
      Trời, nếu muốn được tự do, bay nhảy. nay đi với em này, mai đi với gấu khác thì lấy vợ làm gì. Đã lập gia đình thì phải có trách nhiệm với gia đình, con cái. Chả ai muốn kiểm soát cả, nhưng phụ nữ đi làm, đẻ con, chăm sóc gia đình, lại còn lấy chồng ngoại tình nữa thì thôi, đứt. Cô hàng xóm nhà mình lấy chồng cũng yêu nhau, yêu từ lúc nghèo rồi đến lúc giàu nứt ra rồi ông chồng đi cặp bồ, lúc nghèo thì anh em đèo nhau trên con xe máy ghẻ, có bồ nó lấy ô tô chở bồ nó đi chơi. Đau đớn
      Phương halloween thích bài này.
    13. Phương halloween
      Phương halloween
      đàn ông là thế mà, có điều khiển đc nó đâu , nhất là vđ tình cảm ,thôi thì âu là cái số ,biết đâu tan đàn thì mình lại đc bước lên ô tô xịn hơn của ck cũ thì sao. cứ mơ kiểu Vân trong SCVMC cho đời sáng ,hehe
    14. MeBaoLan
      MeBaoLan
      HI, đúng đấy, đàn ông dở mặt nhanh lắm, yêu 1 kiểu lấy về lại 1 kiểu luôn
      Phương halloween thích bài này.
    15. Phuong1221
      Phuong1221
      Hix, em thấy khó lắm. Sợ lại không gặp được Phan Hải mà lại gặp Thanh tập 2, tập 3 thì lại buồn
    16. phuongphuong36
      phuongphuong36
      Bản năng của phụ nữ rồi không sai đâu em
    17. mebetom.vp
      mebetom.vp
      Kiểu này thì phải xem xét thật rồi
    18. hoanghalv10
      hoanghalv10
      Giấu kiểu gì rồi tới một ngày nó cũng tự lòi cái đuôi cho mình thấy chị ah. KO thể giấu được luôn ấy chứ :)
    19. Huyền Jikky
      Huyền Jikky
      trong cs vợ chồng thì nên có sự tin tưởng lẫn nhau nhưng khi bạn có bất cứ hoài nghi nào về chồng thì bạn hoàn tòan có quyền ktra và theo mình thì đó là không sai :)
      thuynguyen35 thích bài này.
    20. LanHuongtb98
      LanHuongtb98
      nếu đã tin tưởng nhau mà phát hiện chồng ngoại tình thì đau khổ quá
      thuynguyen35me0mun thích.

Chia sẻ trang này