Ðề: Em con gái tuổi Dần... Hình như mình rất vô duyên khi muốn kết bạn với mọi người trên diễn đàn, nên ứ ai muốn kết bạn cùng mình, hu hu
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Tuổi dần à??? Cũng bằng tuổi mình, nhưng ko phải nữ mà là Nam. Thế có được làm quen ko nhể???
Ðề: Em con gái tuổi Dần... hihi bác này hơn e 1 tuổi, mệt ghê bác nhỉ, chúc bác tìm dc ý trung nhân nhé !
Ðề: Em con gái tuổi Dần... hihi, ý trung nhân cũng được, mà thêm bạn thêm vui cũng được mà em. Thực ra mình chẳng thấy thế nào chuyện chồng con, chỉ tội bị gia đình, bạn bè giục nhiều quá nên đôi lúc cảm thấy mệt mỏi chút thôi
Ðề: Em con gái tuổi Dần... tại nhìn cái nick Ngà hay đi kèm với voi :-\" Hiên, hay nhỉ chứ ko phải là Hiền
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Uh, bố tớ bảo con gái tên Hiền đanh đá, nên đặt tên Hiên, Hiên trong từ hiên ngang ấy nhé
Ðề: Em con gái tuổi Dần... uh công nhận là chả ai tên Hiền mà hiền lành cả Hiên trg hiên ngang thì chắc cá tính phải bít
Ðề: Em con gái tuổi Dần... Cá tính cũng vừa vừa thôi cậu ạ, có điều bố tớ vẫn bảo tớ là thành phần bất trị
Ðề: Em con gái tuổi Dần... hihi, uh, hai bố con khá hợp nhau. Cơ mà ấy tinh ý nhỉ, nghe nói phát là nhận ra liền à. Tại hạ thật bái phục các hạ
Ðề: Em con gái tuổi Dần... hehe, thế là mình vẫn còn trẻ con, gà lắm, chưa biết dấu cảm xúc. Cơ mà cậu cũng tài thật, nghe nói là nhận ra, chứ mình thì ứ nhận ra được đâu, hè