E cử nhân các mn ạ. Nhưng e thực sự k hứngthú với công việc vănphòng ngày ngồi 8tiếng. Ngược lại e rất đam mê làm bếp ạ. E cảm thấy rất tực tin khi được giao việc bếp núc hay nấu món ăn pha chế đồ uống. Em muốn nghỉ công việc văn phòng để làm bếp ở các công ty. Hiệnnay có rất nhiều công ty muốn mời em về nấu ăn cho họ chế độ đãi ngộ tốt hơn em làm văn phòng. Nhưng em vẫn lo ai ngại dư luận xã hội ạ.. mn ơi ai giống e ko cho e xin ít động lực.
Bạn đam mê thì hãy theo đuổi cv đó, làm đầu bếp chứ có phải cv nhạy cảm gì đâu mà bạn lo về dư luận XH Ông anh họ mình làm ở khách sạn, nhà hàng lương của ổng mình mơ cũng ko dám mơ tới.
Mình ủng hộ bạn làm đầu bếp. Chỉ làm công việc mà mình yêu thích mới thành công được bạn ah! Làm đầu bếp có gì đâu mà phải ngại nhỉ?
Uầy...!!! Đọc bài của bạn, giờ mình đã hiểu, tại sao, ngày càng nhiều cử nhân thất nghiệp Mình không phải suy luận từ ý nghĩ của bạn, không chỉ trích ... Cử nhân? "Có mài ra được mà ăn không?" Không! Phải đi làm, phải lao động, phải cố gắng phấn đấu ...! Để làm gì? Để mình trưởng thành! Mình nè, Tiến sĩ, Giảng viên đại học ... Cử nhân như bạn, mình qua lâu rồi! Ngoài công việc giảng dạy ở nhà trường, mình đi giảng thuê, đi kinh doanh, đi làm thuê ... Được tự do sáng tạo trong công việc, được khẳng định mình... Được nhiều thứ ... Và tất nhiên cả về KINH TẾ. Bạn hãy cố gắng nhé, miễn làm tốt, luôn phát huy những sở trường, giữ lấy cá tính và... "PHẢI THỰC TẾ"! CHÚC THÀNH CÔNG!
Ơ, chẳng phải ngại dư luận đâu ạ. Mình làm giỏi, làm tốt họ còn phải trầm trồ thán phục ấy. Nhưng mà em thấy làm đầu bếp sẽ vất vả hơn làm VP, chỉ sợ mn ngại khổi thôi.
Mục đích cũng là kiếm tiền,cái nào thích thì làm.cử nhân thì làm sao.Tớ 2 bằng to đùng đùng còn đi chạy xe ôm đây ))
có sao đâu mợ ơi, miễn sao đồng tiền mình kiếm nhờ vào năng lực mồ hôi nước mắt của mình, có thể nuôi bản thân phụ giúp gia đình là được, mình có đi xin của ai đâu đừng lên có suy nghĩ như vậy nhé
Hãy làm những j bản thân thấy thích thú và thoải mái bạn nhé, kiếm tiền bằng chính sức lực và đam mê, đầu bếp là việc làm cũng nhiều bạn trẻ theo đuổi mà bạn. Chúc bạn thành công
Cuộc sống là của bạn chứ không phải của dư luận xã hội. Thiên hạ họ xì xào gì thì cứ kệ họ thôi bạn không thể sống theo dư luận xã hội được. Hãy làm theo đam mê kiếm được tiền nuôi sống bản thân, gia đình dư được ít thì giúp ích cho xã hội là được rồi bạn ah. Thi thoảng mình về quê gặp vài người cũng bảo con nhà này nhà nọ học hành thế này thế kia mà giờ đi làm thuê làm mướn. Mình chỉ bảo mỗi câu nếu đại học đào tạo ra toàn giám đốc thì lấy ai làm công nhân. Lấy ai sản xuất ra của cải lấy tiền đâu mà nuôi con cháu các ông các bà .
Có một câu nói khi bọn mình chuẩn bị ra trường, thầy giáo chủ nhiệm đáng kính của mình đã từng nói " nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề" và sau bao nhiêu năm loay hoay sao cho làm đúng chuyên môn mình học, để rồi thấy nó nhàm chán thì mình càng thấm câu nói của thầy. Không quan trọng mình làm gì, mà quan trọng mĩnh se làm như thế nào, và mình đạt được gì
Ơ hơ! Vừa gặp em bên kia, nếu em có đam mê với nghề nấu bếp thì hãy theo đuổi nó đi. Có sao đâu nhỉ? Em sợ dư luận xã hội nói điều gì chứ? Mình lao động chân chính mà. Sau này có ít vốn em có thể mở một nhà hàng hay một quán cà phê cho riêng mình, cũng hay mà...
đúng rồi mục đích chính là kiếm tiền, mà được làm công việc mình thích là tốt nhất, quan trọng gì dư luận nghĩ gì đâu chứ mn ơi!