Nhà các mẹ đang áp dụng chi tiêu theo công thức nào ? A : Tiết kiệm = Thu nhập - Chi tiêu hay B : Chi tiêu = Thu nhập - tiết kiệm ? Nhà em đang áp dụng phương pháp B nhưng vẫn phải dùng một chút tới phương pháp A vì cần cân đối những khoản cố định và những khoản phát sinh trong tháng. Trước em cũng có topic nhờ các mẹ động viên tinh thần tiết kiệm của nhà em, và nhờ có topic ý mà tinh thần em lên cao vút, tới giờ tạm tính nhà e đã đạt chỉ tiêu của 6 tháng đầu. Chồng em lĩnh lương cái em nộp luôn tiền ăn uống sinh hoạt của hai vợ chồng cho mẹ, còn lại khoảng 4 triệu em chơi họ và có nuôi lợn tiết kiêm, mỗi lần lãi họ với có tiền thưởng thêm của hai vợ chồng thì cho em nó ăn ( vì họ là người thân và lãi thấp chủ yếu giúp nhau nên cũng đỡ lo ). Lương của em để hai vợ chồng chi tiêu và các khoản phát sinh như ma chay, cưới hỏi... Thường là còn dư lại khoảng 2 triệu. Em lại tiếp tục gửi tiết kiệm online nhưng chỉ gửi kỳ hạn 1 tháng nhỡ đâu có việc lớn phát sinh ngoài dự tính. Bao giờ có khoản to to thì em lại nhét vào gửi tiết kiệm. Hai vợ chồng cũng lăn tăn cái khoản tiền gửi tiết kiệm kia, nhưng sau khi đọc nhiều topic về kinh nghiệm gửi tiết kiêm ngân hàng vợ chồng em cũng thống nhất được với nhau và có một khoản nho nhỏ trong ngân hàng rồi. Tổng kết tháng 6 nhà em đang bị chi tiêu âm so với nhu nhập một ít, nhưng mà tháng 7 nhà em sẽ kéo lại được vì mấy hôm nay chồng em đang tích cực kiếm thêm thu nhập tại gia. Còn nhà các mẹ thì sao ah ? các mẹ chi tiêu theo công thức nào? và mục tiêu tiết kiệm của các mẹ trong năm hoàn thành được bao nhiêu %
Bạn cố gắng đặt kế hoạch dài hơn bằng bảng tính này https://goo.gl/a5PUjw để có một bức tranh toàn thể về tài chính gia đình. Chúc bạn thành công.
Nhà tớ thì theo công thức B : Chi tiêu = Thu nhập - tiết kiệm 6 tháng đầu năm cũng để ra được 180tr rồi ạ , vượt chỉ tiêu 50%
M thì ko đạt chỉ tiêu và cty nợ lương vẫn chưa có tháng 4, nhà thfi còn đang đi thuê và quan trọng nhất vẫn chưa mua đc nhà, hic, mn giỏi quá
cty nợ rồi cũng sẽ trả mà mn, cứ coi như để đó khi nào lĩnh 1 cục nhưng mà k có lãi thôi. Bọn e giờ đang sống cùng nhà với mẹ ck và cũng đang mơ ước xây đc ngôi nhà nhỏ nhỏ. Mẹ ck e đuối hai vk ck từ năm ngoái rồi mà cứ lì mặt k chịu đi. cũng may k phải thuê nhà chứ k chắc cũng k tkiem đc xu nào
Dù đc ở chồng mc thì cũng ko mất xiền thuê là tốt rồi mn ah, cố gắng tiết kiệm mua lấy cái nhà cho chủ động mn ah
hihi, vầng, nhà e cũng đang phấn đâu đây, mới cưới nên cũng chưa để ra đc nhiều, chắc đặt ra mục tiêu 5 năm lần thứ nhất mn ah
kaka...mới đọc tý ganh tỵ...có người hoàn thành trước mình à...đọc xong..à...hóa ra cũng giống mình thôi...lập lại thi đua đi...6 tháng cuối năm nhé..
hihi, tháng 6 nhà e chi nhiều hơn thu, tuy nhiên chỉ tieu vẫn đạt mà chị , về cơ bản hỗ trợ bme hai bên mỗi nhà cái điều hòa nên cũng tốn kém
M thì ko âm là tốt lắm rồi. Bao giờ ck tự nuôi dc bản thân và nuôi dc con nữa thì may ra. E là e ngưỡng mộ các bác lắm ấy
sao mn lại phải nuôi ck ah ? anh ý lớn rồi cũng phải bít lo cho bản thân chứ, với làm đàn ông ai lại ỷ vào vợ như vậy, chị vất vả quá
Chúc mừng mn nhé. Mình thường đặt chỉ tiêu cả năm, chứ ko phải nửa năm, vì thường chỉ trong vào thưởng cuối năm thôi. Năm nay chỉ đặt chỉ tiêu sinh em bé khỏe manh thui