Chả là vợ chồng em đã cưới được 1 năm rùi, do trước đây kế hoạch nên vừa thả được 2 tháng. Em mong bé iu về lắm mà tháng này lại trật. Em đã dùng đủ mọi cách, tháng trước còn nhờ đến cả que thử rụng trứng nữa mà trưa nay đi ăn lại thấy là lạ, vào wc mới bít lại dính chưởng ...huhu. Em ko biết tại làm sao nữa, hay là em bị làm sao? Các mẹ tư vấn giúp em với, xem em pải làm thế nào để bé iu mau về... P/s: Nói thêm để các mẹ biết về thể trạng của e, chu kì kinh của em lúc chưa lấy chồng thì lung tung lăm, nhưng sau khi lấy chồng thì khoảng 6 tháng liên tiếp rất đều đặn 30ng 1 lần, nhưng 2 tháng gần đây thì lại 37 ngày, tháng vừa rùi em căn ngày rụng trứng theo chu kì 37 ngày thì hum nay ra lại thành chu kì 32 ngày, em chả biét đằng nào mà lần nữa. Xã nhà em thì tối nào cũng uống 1 lon bia, bảo ko nghe.
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Trời ạ,mẹ nó thả dc có 2 tháng mà đã thế rồi,mẹ nó ơi,tớ đây kế hoạch 1 năm sau đó thả 8 tháng mới có bầu đó ạ,chưa j mẹ nó đã cuống lên. Chu ki của tớ khi chưa chống lầy chả khác j với lúc đã lấy chồng đâu nhé,linh tinh và dài lắm nhé (40-45-60 ngày,k bit đâu mà lần ý).có ng thì 1 phát ăn ngay có ng k,tâm lý mẹ nó fai thoải mái vào,ăn uống đầy đủ vào.
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Em trươc kia chu kỳ cũng thất thường lắm, chả thể nào dự tính được ngày rụng trứng cả. May mà cũng đã có bầu. Chị cứ bình tĩnh, rôi từ từ sẽ có, con cái cũng là cái duyên đó chị ạ
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Mẹ nó cứ bình tĩnh, càng sốt ruột thì bé yêu càng khó về ^^ Cứ thoải mái tinh thần có khi lại...1 phát ăn ngay Xã uống 1 lon bia chưa ăn thua j đâu mẹ nó ạh
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Mới có 2 tháng thôi mà bạn. Trong khi đó bạn kiêng cả 1 năm thì làm sao có ngay được. Cứ bình tĩnh bạn ạ, sốt ruột quá tâm lý cũng ảnh hưởng tới việc thụ thai đấy. Bạn cứ vô tư đi, kệ nó có lúc nào thì có, mong quá lại khó. Tâm lý cũng ảnh hưởng tới cả chu kỳ kinh nguyệt nữa. Cứ vô tư đi nếu không có vấn đề gì về sức khỏe có gì phải lo. Mà để chắc ăn bạn đi khám phụ khoa xem có vấn đề gì không, nếu ok thì không có gì pải lo đâu
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Cám ơn các mẹ nhìu lắm, mẹ em cũng bảo đừng sốt ruột nhưng mà ông bà nội đang mong quá, em cứ thấy như m đang làm các cụ thất vọng nhìu lắm í....Tháng trước que thử rụng trứng của m 2 vạch đỏ chói bằng nhau, m cứ nghĩ thế là chuẩn rùi, k ngờ lại xịt. Mà có mẹ nào biết cơ chế của cái ngày rụng trứng ko? Em cứ tưởng là trứng rụng đúng 14 ngày sau mới bắt đầu có kinh trở lại chứ nhỉ? Sao kì vừa rùi trứng em rụng hum mùng 8 mà hum qua 15 đã thấy bị rùi....???
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Hồi trc tớ cũng sài que thử n chả thấy đúng lắm vì có khi m k biết dùng,đành tự tính thôi,nếu mẹ nó muốn thì vào yahoo m hướng dẫn mẹ nó thử cách của mình.
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Cái que thử rụng trứng ấy hồi đó mình xài mãi cũng kg được. Mà bạn phải xài khoảng 7 ngày trước và sau ngày rụng trứng ấy, chứ tự nhiên test cũng không chắc chắn mẹ nó ạ. Mình cưới xong 8 tháng sau mới có. Mới thả được 2 tháng cứ bình tĩnh bạn ạ.
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Đừng lo bạn ạ có thả cửa cò tháng thông thường 1 năm mà không dùng biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có thì mới phải lo bạn ạ
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... mình đọc được là pải ít nhất 6 tháng thả mà chưa có gì mới bắt đầu nên lo lắng và đi khám. Cứ thoải mái b ạ
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... hihi. mong là các mẹ nói đúng...xã em thì chỉ bít đổi tại em ko kiêng khem gì , còn lão í cứ nốc bia tì tì ra đấy thì nói mãi chả đc...
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Bạn còn kế hoạch đc 1 năm đấy,nhà tớ thì nhà nội mót cháu từ khi bọn tớ mới quen nhau cơ Ai đời bạn con giai(là tớ) đến chơi mà ăn cơm xong cứ kêu 2 đứa lên phòng nghỉ đi,hehe Chắc tại chồng tớ già Thế nhưng cưới về tớ cũng mất gần 4 tháng mới có,mất 1,5 tháng tiêm rubella phải kiêng,tớ tiêm trước khi cưới ợ Bạn cứ bình tĩnh,thoải mái tinh thần thì mới dễ có,kệ các cụ,cụ nào chả giục,nhưng cứ phải giục là có đâu Vụ ông xã bạn uống bia có thế thì ko ăn thua đâu,đừng trì triết tội nghiệp Chồng tớ vừa già vừa hom hem,lại nghiện thuốc lá mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ đấy thôi :-\"
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Mới 2 tháng thì chưa có gì phải lo cả. Tinh thần không thoải mái cũng khó thụ thai hơn đấy bạn ạ!
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Sao mẹ nó k hỏi xã là theo a fai kiêng khem j?ăn uống đầy đủ vào bạn ạ,tinh thần pải thoải mái nữa.
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Bạn em sau hơn 1 năm lấy chồng, thả cửa tùm lum mà k đc, sau fai đi đặt thuốc đặt thiếc gì, trời thương nên bây giờ mới có đấy ạ, mới đc hơn 2 tháng thôi nhưng cũng mừng. Chúc mẹ nó sớm có tin vui nhé
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Bình tĩnh đi em ơi, đừng căng thẳng. Rồi con yêu sẽ sớm về bên em thôi... Mong chúc em toại nguyện
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... hihi. Cám ơn các mẹ đã động viên em. Tinh thần em phấn chấn hẳn lên í... Em mà có tin vui em sẽ lên topic báo với các mẹ đầu tiên.hihi: ))
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... hic hic, mẹ nó mới thả 2 tháng chứ tớ đây thả tận 7 tháng rùi đây mà còn chưa thấy gì đây. khám xét, xét nghiệm, soi trứng đủ cả rùi mà vưỡn chả thấy đâu. Đồng cảnh với những ai muốn có con cứ thấp thỏm, lo âu, bực tức khi chuẩn bị đến ngày QKD. THui cứ nghe theo mọi ng: tinh thần ko thoải mái thì khó có lắm. Mình giờ cứ mặc kệ thui, con cái là của trời cho, cứ để nó tự nhiên bạn ạ
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... E chưa lấy chồng nên k có kinh nghiệm vụ này, các mẹ thông thái tư vấn cho chị nhé, về cơ bản e cũng nghĩ tâm lý thoải mái cũng là 1 trong những yếu tố khá quan trọng đấy ạ! Chúc chị sớm có tin vui nhé! Ơ ơ nàng này bên hội Tân Mùi mà, t đọc cm thấy nàng bảo chửa có n.y, mà qua đây đã có chồng và đang mong có con rồi là sao nhỉ? Thắc mắc quá!
Ðề: Các mẹ ơi em bùn quá.... Xã mình thì cứ thấy mình vô tư cười nói là lão lại bắt đầu bảo sao em vô tư thế? tối bắt m đi ngủ từ 10h, hôm nào mà ngủ muộn hơn tí là lão í nhiếc móc này nọ, điếc tai lắm.