Nhà mình đợt này cũng có nhiều việc, chi tiêu cũng phải tiết kiệm hơn rất nhiều. Có kinh nghiệm để chi tiêu hợp lý đúng là rất quan trọng.
Cho mình nổ cho rôm rả nhé . Tháng 3 mình lương 3.5 , tháng 8 mình đạt 8 con số Nói vui nhưng thực tế thì phải cố gắng nhiều và cả gặp lúc các bạn ạ Cùng dô hò kéo lưới và hy vọng nhé
Mức lương 8 triệu 1 tháng cho người đã ra trường không phải là điều gì quá phi thường đâu ^^ Chúc bạn sớm thành công nhé. Chắc mình cũng phải áp dụng cách này để tiết kiệm thôi
em sinh năm 94,ít hơn chị 1 tuổi, đọc xong cái mục tiêu của chị làm em cũng phải suy nghĩ để phấn đấu tăng thu nhập ạ, rất cảm ơn chị
lương mình nhà nước, cứ 3 năm tăng 1 bậc, gần 20 năm công tác lương chưa nổi 4tr, hic hic muốn tăng phải đợi tiếp 3 năm nữa cơ nhé
Mỗi năm tăng thêm 200k thôi ạ? không có thêm khoản thu nào khác như tăng theo doanh số chẳng hạn? Chứ mỗi năm tăng thêm 200k thì ít quá.
ủng hộ em. Chị thấy nhiều em sinh viên mới ra trường cứ kêu ca lương thấp quá không đủ sống. Do chưa biết chi tiêu hợp lý thôi, ăn uống thích sang chảnh, quần áo thấy đẹp là mua, phim ra bộ nào hot là đi mua vé chụp ảnh khoe facebook cho bằng được. Như thế đừng nói là đồng lương mới ra trường, có lương mười mấy triệu một tháng cũng không đủ ấy