Hôm nay lang thang trên mạng em đọc được thông tin này khá hay và muốn chia sẻ với các mẹ. Các mẹo để tiết kiệm tiền mà không làm ảnh hưởng tới mức sống ạ. 11 mẹo chi tiêu: 1. Để tiết kiệm tiền xăng xe. Hãy chỉ dùng tới xe máy khi đi làm, đi những quảng đường xa. Còn đối với đi chợ vay đi đâu ngắn trong bán kinh 2km thì đi xe đạp xe đỡ bị tắc đường, tiết kiệm chi phí lại còn rèn luyện sức khỏe 2. Điện nên sử dụng khi cần thiết thôi, không dùng tới là tắt. Hơn nữa trước khi đi làm nên rút tất cả các thiết bị điện không cần hoạt động. Như vậy tiết kiếm kha khá tiền điện đấy, lại còn an toàn nữa. 3. Nếu ai có họ hàng hay người nhà ở quê thì tốt nhất nên gửi đồ quê. vừa sạch vừa ngon lại còn rẻ. Nếu như không có người nhà ở quê thì tốt nhất nên ăn ngày nào thì mua ngày đấy. Chứ mua nhiều về mà bảo quản không đúng cách sẽ gây lãng phí mà lại còn đắt hơn khi phải bỏ thực phẩm đi. Bên cạnh đó, nếu mua sữa, xà bông, đồ dùng khác thì chị chọn mua ở đại lý chứ không mua ở các siêu thị như trước vì tại đại lý, chúng có giá rẻ hơn nhiều. 4. Nên tự nấu ăn mang đi để ăn trưa. chịu khó thời gian đầu rồi sẽ thành thói quen. Vừa được ăn uống hợp vệ sinh lại còn tiết kiệm được khoản tiền kha khá. 5. Chỉ gọi điện thoại khi cần, hạn chế "nấu cháo" điện thoại hay tám dài dòng lê thê với bạn bè, người thân. 6. Tại công ty, 8 tiếng làm việc, luôn cố gắng tập trung làm thật tốt bất cứ công việc nào. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm mình tạo ra sẽ được nhiều hơn. Hoặc cơ hội được tăng lương, tăng chức thì càng đến gần hơn với mình. Thu nhập của em đang ở mức lương 5 triệu ạ. Từ giờ tới cuối năm mà lương của em không lên được 8 triệu thì em sẽ.....EM SẼ RẤT GHÉT BẢN THÂN MÌNH!!!
e thích nhất câu cuối: lương 5tr k tăng lên 8tr sẽ ghét bản thân, hehe có nghị lực phấn đấu đấy bác ơi cơ mà đúng là chỉ có tiết kiệm và tiết kiệm thì mới có tiền dư ra được
Đúng đấy ạ. Nên đặt mục tiêu tang thu nhập thôi chứ ko phải tang lương. Thu nhập thì mình có thể kiếm them bang cách khác ngoài lương.
Tăng liền 3tr cơ á? tăng thêm 60% lương trong 1nam là niềm mơ ước của tất cả những ai đi làm. vợ mình chỉ thấy kêu tăng việc chứ chẳng thấy tăng lương mỗi năm tăng được 500k.
hề hề. EM nghĩ là năng lực của mình cần tăng lên thì lương ắt sẽ tăng theo. Mà nếu sếp ko tăng lương theo năng lực thì phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục hợp tác với sếp nữa ko. hì hì
Vâng. Em mới ra trường nên vẫn tham vọng lắm. Nhưng mà nếu lương ko tăng được như mong muốn mình có thể làm thêm đê tăng thu nhập. hì
Cảm ơn bạn nhé. Tới tết mình sẽ quay lại. Lúc đấy mà không đạt được mục tiêu. Mọi người cứ thoải mái tổng sỉ vả vào mặt em