Bé nhà em 27 tháng, sáng bé dậy lúc 6h30 và mắc cười nhất là bé vừa lòm khòm dậy,tay dịu mắt mà mồm kêu : ăn cơm, mẹ ơi dậy đi con đói rồi!!! Thế là phải đi kiếm cơm cho bé ăn không là bé khóc ầm lên. Bé ăn hết được 1 chén cơm trong khoảng 30p vì bé không chịu ăn cơm chan canh mà ăn khô cùng đồ ăn riêng. Để được như ngày hôm nay thực sự là một quá trình cố gắng kiên trì của em. Em không nuôi con kiểu Nhật, kiểu Anh, Pháp Mỹ mà nuôi con theo cách của em. Em có 2 bé rồi và cả 2 bé nhà em đều cứ đến giờ ăn là đòi ăn nhậu xị lên. Bé thứ 2 thì thậm chí mấy ngày nay rồi em cho ăn tối lúc 6h, đến 7h30 bé đòi uống sữa và 9h lại đòi ăn cơm, em nói : Sóc ăn cơm rồi mà, Sóc mới uống sữa mà. vậy mà bé nói : sóc ăn nữa. Không đi lấy bé khóc và mang cơm ra là chén thêm nửa bát cơm ngon lành. Em cảm thấy an ủi vì mình đã làm được rồi. Chỉ cần kiên trì đúng hướng thôi các mẹ ạ.
Ðề: Em đã thành công khi bé nhà em tự đòi ăn cơm, uống sữa mỗi khi đói. Có 2 bé thì dễ dàng hơn mà! Bởi trẻ con hay có tính ghen tị nhau nên rất dễ cho ăn kiểu này!
Ðề: Em đã thành công khi bé nhà em tự đòi ăn cơm, uống sữa mỗi khi đói. Chúc mừng mẹ nó nhé. Mình cũng không phải người bảo thủ không chịu tiếp thu mà vì mình đi làm sớm không có thời gian chăm con nên không tập cho con ăn kiểu Nhật, BLW hay kiểu gì cả mà khi nào con đói thì ăn, không thích thì thôi: Uống sữa. may là con chịu uống sữa. Bây giờ con đi học rồi (18th) biết tự xúc ăn nhưng vẫn còn vụng về lắm
Ðề: Em đã thành công khi bé nhà em tự đòi ăn cơm, uống sữa mỗi khi đói. Chúc mừng e nhé. CHúc e nuôi con khỏe dạy con ngoan
Ðề: Em đã thành công khi bé nhà em tự đòi ăn cơm, uống sữa mỗi khi đói. thế mà mn không chia sẻ cho mọi người học hỏi kinh nghiệm để áp dụng cho bé nhà mình nào
Ðề: Em đã thành công khi bé nhà em tự đòi ăn cơm, uống sữa mỗi khi đói. chúc mừng e nhé ..............
Ðề: Em đã thành công khi bé nhà em tự đòi ăn cơm, uống sữa mỗi khi đói. Em cảm ơn các chị đã động viên em.
Ðề: Em đã thành công khi bé nhà em tự đòi ăn cơm, uống sữa mỗi khi đói. Em chưa dám nhận là kinh nghiệm đâu chị ạ, em xin chia sẻ cách của em để các mẹ xem có phù hợp không nhé. Điều đâu tiên em luôn xác định rõ là : KHÔNG ÉP BÉ ĂN. Để được như vậy là cả một quá trình khó phải không các mẹ. Nhưng e nghĩ không làm được như vậy thì sẽ không có bước tiếp theo đâu ạ. TÔN TRỌNG QUYỀN LỰA CHỌN CỦA BÉ. Hàng ngày e sẽ thông báo cho bé biết em sắp nấu gì cho bé ăn và nói nó rất ngon. Lúc bé ăn thì sẽ biết bé có thích ăn hay không. Nếu không thì thôi cho uống sữa hoặc ăn bù thứ khác. Khi bé biết nói e luôn hỏi : hôm nay con ăn gì nào? ( thịt hay cá) nếu ko đưa ra lựa chọn thì cửa miệng của bé là cơm mắm. Khi cho bé ăn bé được lựa chọn thìa, ly, chén của mình. CHO BÉ ĂN CÙNG BỮA CƠM VỚI CẢ NHÀ Em cho bé ngồi cùng mâm cơm, lúc đầu bé tự ăn,em ăn xong thì nói : cả nhà ăn sắp xong rồi,ăn xong sẽ dọn dẹp nên con cần ăn nhanh,để mẹ xúc cho nhé. Thế là bé đồng ý ngay. Bữa nào ngồi quậy là em cho ra ngoài liền. Nếu không ăn thì em cho bé ngồi yên, khi nào đói nói mẹ cho ăn. ĐỔI MÓN ĂN, CHÚ TRỌNG MÓN BÉ THÍCH ĐỂ TĂNG KHẨU VỊ THƯỜNG XUYÊN BỔ SUNG VITAMIN ĐỂ BÉ KHỎI THIẾU CHẤT VÌ ĂN ÍT TẬP CHO BÉ UỐNG SỮA TƯƠI THAY SỮA CÔNG THỨC E tập từ lúc bé hơn 1 tuổi. Đến giờ uống hoàn toàn sữa tuơi thôi ạ. Nói chung là mưa dầm thấm lâu nhưng em thấy cả 2 đứa con em đều rất hiệu quả các chị ạ.